1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5480

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"

Mạnh Mường Thế Hưng

(Dân trí) - Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.

Mẹ ung thư, bố ốm yếu, gia đình khốn khó lâm cảnh nợ nần (Video: Mạnh Mường).

Căn nhà hơn 40 năm tuổi, giờ không còn che chở được cho gia đình nghèo khó

Đoàn cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa An cùng lãnh đạo xã Dân Chủ, trực tiếp dẫn phóng viên Dân trí tới thăm gia đình anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng) trong nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi đó, chị Triệu Thị Nga (SN 1989, vợ anh Thực) đang đi đón 2 con ở trường học.

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm! - 1

Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng) đứng trước ngôi nhà cũ kỹ, xung quanh tường đất (Ảnh: Mạnh Mường).

Theo ông Long Văn Chình, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ, gia đình anh Thực thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà có 6 nhân khẩu, gồm 2 vợ chồng anh Thực, 2 con nhỏ, bố đẻ và em trai anh Thực.

Gia đình đang ở trong căn nhà được dựng hơn 40 năm trước, giờ đã quá cũ kỹ. Nền nhà vẫn là nền đất, phần gỗ tạp đã bị mục ruỗng, mái ngói dột nát, không đảm bảo an toàn. Có thể dễ dàng nhận thấy, vách tường đất rơi rụng nham nhở, nhiều mảng ngói đã xập xệ, võng hẳn xuống do những đoạn rui mè bị mối mọt đục khoét, làm gãy.

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm! - 2

Căn nhà được dựng hơn 40 năm trước, là "bạn đồng niên" với anh Thực (Ảnh: Mạnh Mường).

Do ngôi nhà không có phòng riêng, bao nhiêu đồ đạc gia đình bày hết ở 2 bên gian giữa. Ngoài chiếc tủ lạnh cũ, chiếc bàn học được cho và bộ bàn ghế ọp ẹp giữa nhà, chúng tôi không thấy có đồ đạc nào khác có giá trị. Từ cửa chính bước vào, bên tay phải là đống quần áo, chăn màn được phủ ni lông để che chắn nước mưa do mái nhà đã sập 1 mảng lớn.

Khi nhà không đủ chỗ ngồi, chúng tôi đứng nhìn xung quanh nhưng không dám dựa vào tường, thậm chí không dám chạm tay vào các cây cột vì sợ chúng không còn đủ sức chống đỡ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm! - 3

Anh Thực đứng giữa ngôi nhà cũ kỹ, trống hoác, không có đồ đạc gì giá trị (Ảnh: Mạnh Mường).

Mong có nhà ở kiên cố, khang trang hơn cho bố, và có nơi tử tế để đặt bàn thờ mẹ

Bà Nông Thị Duyên (73 tuổi, hàng xóm nhà anh Thực) khi thấy có khách đến thăm thì nhiệt tình cho biết, vợ chồng anh Thực rất hiền lành, có hiếu với cha mẹ, chịu khó làm ăn lại thật thà, ai cũng quý.

Ngồi trong căn nhà cũ kỹ do cha mẹ dựng lên từ năm 1984, anh Thực rụt rè, nói ít, chỉ trả lời khi chúng tôi chủ động hỏi han. Anh chia sẻ rằng, dẫu vợ chồng anh đã rất chăm chỉ, chịu khó nhưng nhà vẫn nghèo do thiếu đất canh tác, thiếu vốn làm ăn, thu nhập chủ yếu từ trồng trọt, chăn nuôi, không có nguồn thu nào khác.

Khi phóng viên hỏi về gia cảnh, anh Thực bỗng nghẹn ngào, rơi nước mắt: "Mẹ em mất rồi, do ung thư phổi. Vợ chồng em dồn tất cả tiền tích cóp bao năm tháng, vay nợ khắp nơi để cứu chữa, cuối cùng vẫn không giữ được mẹ ở lại. Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!".

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm! - 4

Anh Thực khao khát có ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn cho bố, và có nơi tử tế để đặt bàn thờ người mẹ đã khuất (Ảnh: Mạnh Mường).

Theo chia sẻ của anh Thực, năm 2021, mẹ của anh mắc bệnh ung thư phổi, gia đình cũng chạy vạy, đưa đi chữa trị khắp nơi. Vợ chồng anh dùng toàn bộ tiền tích góp, vay thêm ngân hàng chính sách xã hội để chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên bà qua đời 2/2022.

Anh Thực cho biết, vợ chồng làm việc cật lực lo cho bố mẹ, 2 con ăn học, dành dụm mãi nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Trong khi đó, bố đẻ anh là ông Lãnh Đức Thuần (SN 1958) thường xuyên ốm đau, không có khả năng lao động. Do đó, nếu để tự xây nhà thì không biết bao giờ gia đình mới có thể làm được. 

"Nhà này bố mẹ em dựng được hơn 40 năm rồi, tường đổ mấy lần, mái sập mấy chỗ. Em muốn làm lại nhà nhưng nợ từ hồi chữa bệnh cho mẹ đến nay trả chưa hết. Nếu được mọi người hỗ trợ phần nào đó, vợ chồng em quyết tâm làm hết sức để xây nhà. Em mong có nhà ở kiên cố, khang trang hơn cho bố, và có nơi tử tế để đặt bàn thờ mẹ...", anh Thực nói về điều mong ước lớn nhất.

Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm! - 5

Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình có điều kiện xây dựng nhà kiên cố, yên tâm phát triển kinh tế (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Long Văn Chình, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ chia sẻ thêm: "Mấy năm vừa rồi mẹ anh Thực ung thư phổi, bao nhiêu tiền tích cóp gia đình đều dồn chữa bệnh cho bà.

Vợ chồng anh Thực đang nuôi 2 con nhỏ ăn học và phải chăm lo cho người bố thường xuyên ốm đau. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình có điều kiện xây dựng nhà kiên cố, yên tâm phát triển kinh tế".

Ảnh: Mạnh Mường

Video: Mạnh Mường