1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Gần 240 triệu đồng đến với 3 bé sinh non ở Nghệ An

Nguyễn Phê

(Dân trí) - "3 bé sinh non mắc bệnh, người mẹ nghèo cầu xin sự giúp đỡ" ở Nghệ An "bất ngờ" được bạn đọc ủng hộ hơn 240 triệu đồng để tiếp tục chữa trị.

Vừa qua, phóng viên Dân trí đã tới thăm và trao 158.571.803 đồng quà bạn đọc tới gia đình chị Trần Thị Phong (30 tuổi, trú thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chị Phong là nhân vật trong bài viết: "3 bé sinh non mắc bệnh, người mẹ nghèo cầu xin sự giúp đỡ".

Tại buổi gặp gỡ, chia sẻ với 3 bé con, chị Phong cho biết, tổng số tiền mà gia đình nhận được đến thời điểm này là gần 240 triệu đồng (ngoài số tiền Chương trình Nhân ái kết chuyển, chị còn nhận được hơn 80 triệu đồng bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân).

Gần 240 triệu đồng đến với 3 bé sinh non ở Nghệ An - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới chị Phong (Ảnh: Ha Na).

Đón nhận món quà đầy ý nghĩa, chị Phong xin gửi lời cảm ơn đến độc giả của báo Dân trí đã chia sẻ kịp thời tới gia đình và 3 cháu có điều kiện hơn trong cuộc sống và chữa bệnh.

"Ngày tôi mang thai và sinh 3 bé là một hồng ân lớn của gia đình, song cũng rất vất vả và gian nan khi một cháu bị tim teo 3 lá; hở van tim hai lá; thông liên thất… và phải đưa con vào bệnh viện thăm khám mỗi tháng một lần. Bác sĩ nói, cháu phải được điều trị tích cực, sức khỏe tốt thì mới mong phẫu thuật được. Gia đình tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều", chị Phong chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, chị Phong mang thai lần 2, đi khám vừa mừng vừa lo khi bác sĩ cho biết chị mang thai 3. Hàng tháng chị thăm khám, bác sĩ kết luận cả 3 thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Gần 240 triệu đồng đến với 3 bé sinh non ở Nghệ An - 2

Hiện hai đứa con đầu chị Phong đã khỏe mạnh hơn và được cho ăn uống đầy đủ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến tháng thứ 7, vợ chồng chị Phong rụng rời chân tay khi được chẩn đoán một trong 3 thai nhi có dị tật về tim. Chị nhập viện theo dõi từ đó. Cố gắng đến tuần 32, chị bị phù nề chân, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé.

3 bé là Hồ Trần Ngọc Phát (nặng 2,4kg), Hồ Trần Hải Yến (nặng 1,9kg) và Hồ Trần Bình An (nặng 1,7kg) lần lượt chào đời. Gia đình chưa kịp vui mừng đã phải sống trong lo lắng khi cả 3 đều có vấn đề về sức khỏe.

Bé Phát và Yến bị viêm phổi nặng, nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh. Riêng bé Bình An được kết luận bị teo tim, được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Gần 240 triệu đồng đến với 3 bé sinh non ở Nghệ An - 3

Tuy nhiên, cháu bé thứ 3 Bình An bị tim nên sức khỏe yếu, thường hay khóc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một tuần sau khi sinh, chị Phong được xuất viện về nhà. Dù vết thương chưa kịp lành nhưng chị cố gắng vượt hàng trăm km ra Hà Nội để túc trực, chăm sóc con. 2 bé Phát và Yến nhờ người thân chăm sóc, uống sữa ngoài hoàn toàn.

Sau một thời gian dài được điều trị, bé Phát và Yến phục hồi sức khỏe, được xuất viện, nhờ nội, ngoại hai bên thay nhau chăm sóc. 

Ngày 23/5 vừa rồi, con gái Bình An trải qua ca phẫu thuật thứ nhất, đặt stent động mạch phổi. Sau phẫu thuật, sức khỏe của con dần hồi phục nên được xuất viện về nhà. Hiện sức khỏe của cháu Bình An có đỡ chút ít, song vẫn ít ngủ và đêm đến thường khóc nhiều hơn.