1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái mắc bệnh tim hơn 240 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé gái 2 tuổi mắc bệnh tim và hội chứng down, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 240 triệu đồng, giúp bé có kinh phí tiếp tục được chữa trị.

Ngày 3/8, báo Dân trí  kết chuyển số tiền 243.404.638 đồng đến gia đình chị Đường Thị Mến (mẹ bé Nguyễn Thị Bích Thủy, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Mến qua số tài khoản báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Mến xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái mắc bệnh tim hơn 240 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền 243.404.638 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Đường Thị Mến (Ảnh: PV).

Chị Mến cho biết, nhờ sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, chị đã đưa con đến bệnh viện kịp thời điều trị. Bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe của bé Thủy chưa thể phẫu thuật tim được, bé cần phải chăm sóc, dinh dưỡng đầy đủ, nâng cao thể trạng và cân nặng.

Bé Bích Thủy là hoàn cảnh trong bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Con trai đầu của chị Mến là Lê Xuân Hùng (SN 2002) vốn chăm ngoan, khỏe mạnh bất ngờ bị tai nạn giao thông. Với đa chấn thương nặng, nên sau nhiều ngày chạy chữa Hùng vẫn bỏ chị ra đi, để lại gánh nợ hàng trăm triệu trên vai người mẹ nghèo.

Từ khi con trai mất đột ngột, chị Mến rơi vào trầm cảm trong thời gian dài, chỉ đến khi sinh bé Nguyễn Thị Bích Thủy, chứng bệnh của chị mới tạm lui.

Những tưởng bé Bích Thủy sinh ra như để chữa lành mọi nỗi đau của gia đình khốn khó. Nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã lại như đẩy gia đình chị đến tận cùng đau khổ.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái mắc bệnh tim hơn 240 triệu đồng - 2

Để con được chữa trị nơi bệnh viện, gia đình nghèo khó này đã phải vay nợ hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Mến kể, khi bé Thủy 2 tháng tuổi, con cứ ngằn ngặt khóc, người tím tái lại. Linh tính mách bảo, chị vay mượn tiền từ người thân, chuẩn bị tài chính đưa con đến bệnh viện thăm khám. Nhận thấy tình hình của bé nặng, các bác sĩ chuyển gấp lên tuyến trên.

Nhận kết quả con gái mắc bệnh down và tim bẩm sinh. Kể từ đó cuộc sống của bé Thủy gắn liền với bệnh viện.

Người chồng vốn chậm chạp, ngờ nghệch lại không biết chữ, nên suốt 2 năm qua chị Mến gác lại công việc đồng áng để cùng con lấy "bệnh viện là nhà". Chính vì vậy mà các khoản nợ trên vai người mẹ nghèo ngày một dày thêm.