DMagazine

Cô gái mở "Tiệm tỏ tình" để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành

(Dân trí) - Bước ra khỏi mối quan hệ độc hại, cô gái trẻ trở nên tự tin, hay cười và mở ra dịch vụ tỏ tình hộ để tự chữa lành vết thương lòng cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trong cuộc sống hàng ngày, có thể ta sẽ dễ thể hiện điều tốt đẹp ra bên ngoài nhưng để có thể nói ra nỗi niềm đau khổ hay góc khuất tăm tối trong nội tâm mỗi người là điều không dễ dàng.

Để trở thành cô gái có nụ cười tỏa sáng và mang đến sự tích cực cho mọi người, cùng dáng vẻ tự tin trước đám đông, Nguyên Thảo đã từng phải chịu đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng trong một thời gian dài. Sau quãng thời gian 2 năm trở thành nạn nhân của bạo lực trong tình yêu, thay vì sống mãi trong tiêu cực, Nguyên Thảo đã tự mình bước ra khỏi nỗi đau thông qua hành trình tìm lại bản thân.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 1

Nguyên Thảo đã tạo ra hành trình tìm lại chính mình để thoát khỏi đau khổ (Ảnh: NVCC).

Trong đó, "Tiệm tỏ tình" là đứa con tinh thần đã giúp Nguyên Thảo lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Không những vậy, đứa con ấy còn giúp cô tự chữa lành vết thương lòng sau quãng thời gian chịu nhiều tổn thương.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 3

Nguyên Thảo (sinh viên năm cuối, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) từng phải chịu đựng bạo lực trong tình yêu trong suốt 2 năm nhưng không ai nhận ra.

Nguyên Thảo tâm sự về những thương tổn trong quá khứ cô đã phải chịu đựng: "Chúng ta từng nghe nói về tình yêu, là đẹp đẽ, nuối tiếc và day dứt. Nhưng bạn đã bao giờ nghe về một tình yêu "ám ảnh" chưa? Đó là thứ tình cảm khiến mình sợ sệt, trốn chạy và kinh hãi. Mình đã chịu đựng tình yêu ấy trong hơn 700 ngày.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 5

Cô gái hay cười Nguyên Thảo đã từng phải chịu đựng bạo lực tình yêu trong suốt 2 năm mà không ai biết (Ảnh: NVCC).

Mình phát hiện hành vi bạo lực của bạn trai sau 4 tháng yêu nhau. Dấu hiệu đầu tiên giúp mình nhận ra tính cách lồi lõm trong bạn chính là hành động bấu vào tay mình khi bạn tức giận. Về sau, sự việc ngày càng nghiêm trọng. Có một lần, bạn đã nhốt mình từ 7 giờ tối đến 10 giờ sáng ngày hôm sau chỉ vì mình dỗi bạn".

"Trong suốt mười mấy tiếng ròng rã đó, mình khóc liên tục và bạn luôn lớn tiếng quát vào mặt mình: "Nín đi, mày có nín đi cho tao không?". Và khi mình khóc lớn, bạn lại dùng lực đánh mình mạnh hơn. Lúc đó, mình thực sự cảm thấy nước mắt là cái thứ vô dụng nhất của con gái", Nguyên Thảo thủ thỉ.

Mặc dù, mọi chuyện đã qua đi, nhưng khi kể lại Nguyên Thảo vẫn không thể nào kiềm chế nước mắt cùng nỗi sợ vô hình.

"Bạn đã từng rất nhiều lần tra tấn mình chỉ vì mình dỗi bạn. Mình vẫn nhớ như in ngày hôm đó, bạn chê mình nấu ăn không ngon và mình giận. Mình không thể ngờ chỉ vì thái độ không vui của mình mà bạn tra tấn mình một cách dã man.

Hôm đó, bạn đã nắm đầu mình, dí mặt mình xuống mâm cơm, nhét đĩa xương gà bên cạnh vào miệng mình. Miệng mình chảy máu, rát buốt khi tiếp xúc với nước mắt. Mình đã gào lên bảo bạn ấy dừng lại, hét lớn rằng mình không thể chịu đựng được nữa. Nhưng dường như bản năng phần "con" đã lấn át đi lý trí trong bạn", Nguyên Thảo kể lại.

"Không những vậy, trong suốt 2 năm yêu nhau, hầu như ngày nào đến tháng mình đều bị đánh. Bạn đá liên tục vào bụng dưới khiến mình đau nhói. Lúc đó, mình ước bản thân có thể rời bỏ thế giới để không còn phải chịu đựng nỗi đau giằng xé ấy. Sau khi bạo hành, bạn có thói quen khóa cửa và nhốt mình trong phòng để lấy lại bình tĩnh. Khi bình thường trở lại, bạn giở trò xin lỗi, quỳ xuống van xin mình tha thứ.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 7

Bị bạo hành là trải nghiệm đáng sợ nhất trong suốt 20 năm sống trên cuộc đời của Nguyên Thảo (Ảnh: NVCC).

Đó thực sự là trải nghiệm vô cùng đáng sợ đối với một đứa trẻ 20 tuổi như mình. Mỗi khi bị hành hạ, mình chỉ mong cơ thể mình chảy máu. Bởi lẽ, chỉ có sự xuất hiện của máu trên cơ thể mình thì bạn mới bắt đầu giật mình và dừng tay lại", Nguyên Thảo nói.

Theo lời kể của Nguyên Thảo, có một lần khi đang bị đánh, có người đã phát hiện ra tiếng gào khóc của cô và đến gõ cửa. Nhưng người con trai ấy chỉ trả lời thản nhiên là đang cãi vã với người yêu. Sau đó, bạn ấy trực tiếp đóng cửa và tiếp tục quay trở lại đánh cô.

Nguyên Thảo đã che giấu tất cả những khổ đau mà không cho ai biết. Thời điểm đó, cô không muốn chia sẻ, tâm sự với bất cứ ai. Bởi lẽ, trước khi bước vào mối quan hệ độc hại này, Thảo đã bỏ qua tất cả lời khuyên ngăn từ bạn bè để đâm đầu vào. Cô sợ những người từng ngăn cản biết cô đau khổ, không hạnh phúc.

"Sau một vài lần bị đánh đập, mình nhận thức được bản thân bị bạo hành và đó là điều mình không đáng phải chịu. Tuy nhiên, mình không thể thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Bạn đó đã thao túng tâm lý mình bằng nước mắt và những câu chuyện thuở nhỏ.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 9

Nguyên Thảo khó có thể thoát ra khỏi mối quan hệ bởi cô thường bị bạn trai cũ thao túng tâm lý (Ảnh: NVCC).

Sau những lần hành hạ, bạn luôn ôm mình khóc và quỳ xuống xin lỗi, van xin mình đừng rời bỏ bạn ấy. Tuy bạn không tốt với mình nhưng người con trai ấy thật sự đáng thương.

Bạn không thể dựa dẫm vào gia đình bởi từ bé, bố mẹ bạn luôn dùng bạo lực để dạy dỗ con cái. Bởi thế, bạn luôn đi tìm một người để bạn có thể xem là gia đình", Nguyên Thảo nói.

Có những lần Thảo quyết tâm cắt đứt mối quan hệ. Tuy nhiên, khi không thể níu kéo được nữa, bạn nam đó đã tự mình dùng dao cứa vào cổ tay để giữ chân người yêu. Lúc đó, cô rất hoảng sợ và hoang mang. Sau này, Nguyên Thảo nhận ra đó là chiêu trò thao túng tâm lý của đối phương, Thảo cho biết.

"Khi cảm thấy bản thân không còn đủ sức để chịu đựng, những người xung quanh mình mới biết và vỡ lẽ. Họ hỏi rằng, tại sao mình có thể chịu đựng nhiều như thế. Mình cũng không ngờ mình đã chịu đựng sự đau khổ đó suốt 2 năm", Thảo tâm sự. 

Theo Nguyên Thảo: "Hành trình chữa lành thương tổn trong tình yêu đối với mình khá vất vả. Đã có một khoảng thời gian mình tiêu cực đến nỗi, mỗi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra mình chỉ muốn chết đi để có thể giải phóng bản thân. Tuy nhiên, khi nhìn về cuộc sống tương lai tươi đẹp, mình đã từ bỏ suy nghĩ tự tử, bắt đầu hành trình chữa lành để quên đi quá khứ.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 11

Trong hành trình cố gắng sống để không hối tiếc khi chết đi, Nguyên Thảo vô tình nhận ra giá trị bản thân (Ảnh: NVCC).

Lúc đó, mình đã tập viết nhật ký. Hiện mình đang cố gắng hoàn thành nốt trang cuối cuốn nhật ký "Nỗi buồn đặc quánh" để sản xuất thành sách. Mình muốn cho mọi người hiểu về nỗi đau của những người từng có ý định tự tử và chúng ta đừng bao giờ trách móc họ. Bởi lẽ, rời xa cuộc sống là một phương thức để kết thúc nỗi đau dai dẳng".

Trong hành trình cố gắng sống để không nuối tiếc khi chết đi, Nguyên Thảo vô tình nhận ra bản thân mình có giá trị. Nên cô luôn cố gắng để tiếp tục sống và lan tỏa những điều tốt đẹp tới mọi người. Bởi thế, Thảo đã cùng hai người bạn thành lập ra "Tiệm tỏ tình" với mong muốn giúp đỡ khách hàng bày tỏ, đối diện, vượt qua sự tiêu cực trong đời sống tinh thần của mỗi người.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 13

Chia sẻ với PV Dân trí về dịch vụ tỏ tình hộ, Nguyên Thảo cho biết: "Tiệm tỏ tình" là đứa con tinh thần giúp cô xoa dịu nỗi đau trong quá khứ. Mặt hàng đặc biệt này không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa, hay tình cảm nam nữ. Ngoài ra, các bạn còn có thể bày tỏ nỗi lòng với chính bản thân mình hay những người mà mình quý mến".

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 15

Bà chủ "Tiệm tỏ tình" cảm thấy rất tự hào khi chữ "tình" trong tiệm lớn hơn tình yêu đôi lứa (Ảnh: NVCC).

Nguyên Thảo tâm sự: "Câu chuyện bày tỏ tình cảm ấn tượng nhất từ trước đến nay mình nhận được chính là tâm tư của một người con đến mẹ nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ.

Mình đã rất xúc động khi nghe câu chuyện bạn chia sẻ. Bạn nói rằng gia đình của bạn không hạnh phúc, cuộc đời bạn chỉ có mẹ yêu thương, che chở. Bạn thương mẹ nhưng không dám mở lời để thổ lộ. Sống với mẹ hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ bạn dám giãi bày tấm lòng biết ơn của mình với mẹ. Mình cảm thấy rất tự hào khi có thể là người truyền dẫn tình mẫu tử thiêng liêng".

"Ba đã rời bỏ mẹ con bạn khi bạn đang còn là đứa trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bạn không nhận được sự yêu thương hay ủng hộ từ nhà ngoại và mẹ là người duy nhất chở che cho bạn. Bởi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nên bạn luôn cảm thấy tự ti và khép mình với tất cả mọi người. Bạn không bao giờ chia sẻ lòng mình với bất kỳ ai kể cả với mẹ của mình.

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 17

Nguyên Thảo cảm thấy xúc động khi chia sẻ về lá thư gửi mẹ nhân dịp quốc tế phụ nữ của vị khách sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của ba (Ảnh: NVCC).

Bạn kể rằng lúc nhỏ bạn rất nghịch ngợm, quậy phá khiến mẹ buồn phiền. Đến hiện tại, bạn luôn ám ảnh về thời điểm đó. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn có lẽ là tiếng khóc vỡ òa của mẹ khi biết con mình đậu đại học. Ngày đó, bạn nhận ra trong suốt quãng thời gian làm con của mẹ, bạn chưa thực sự cố gắng để làm mẹ hạnh phúc", Nguyên Thảo chia sẻ.

Nụ cười trên môi của Nguyên Thảo tươi hơn khi nhận được phản hồi tích cực từ vị khách ấy. "Người bạn đó cảm thấy rất thoải mái khi nói được ra hết những điều bạn ấp ủ, chôn giấu trong lòng. Chắc hẳn, bạn đã phải xây dựng một lá chắn cảm xúc kiên cố để vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt nên bạn mới có thể giấu chặt cảm xúc như thế", Nguyên Thảo nói.

Qua đó, Thảo luôn cảm thấy rất tự hào khi chữ "tình" trong tiệm lớn hơn tình yêu đôi lứa. Vào khoảnh khắc đó, Thảo cảm thấy cuộc sống của cô thật sự có ý nghĩa khi tạo ra những điều tốt đẹp. 

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 19

"Theo quan sát, mình thấy người trẻ thường cảm thấy ngại bày tỏ tình cảm với những người mình yêu thương. Mặc dù mình chỉ là bên thứ 3 đáng tin cậy giúp bạn gửi gắm tình cảm vào những lá thư nhờ chuyển hộ.

Nhưng mình vẫn luôn hy vọng các bạn có thể bày tỏ trực tiếp với những người thân yêu. Tuy điều đó không hề dễ dàng, nhưng chúng ta hãy học cách mở lời để thể hiện tình cảm với người mình yêu quý. Bởi lẽ, những lời yêu thương sẽ giúp cho khoảng cách giữa người với người được gắn kết hơn".

Cô gái mở Tiệm tỏ tình để chữa lành sau hơn 700 ngày bị bạn trai bạo hành - 21

Nói về dự định trong tương lai, Nguyên Thảo cho biết hiện nay cô đang cố gắng thực hiện và phát triển "thùng tiêu cực" ở TPHCM và đang có ý định mở rộng ra nhiều tỉnh khác như Đà Nẵng, An Giang. 

Theo Nguyên Thảo, đó là dự án cộng đồng mang giá trị chữa lành tới những người đang không hạnh phúc. Thùng sẽ được đặt ở chỗ đông người với mục đích "làm tiêu biến" sự tiêu cực của cộng đồng. Khi có tiêu cực, bạn sẽ viết những nỗi buồn, sự khổ đau của mình vào đó. Sau đó, Thảo sẽ tặng bạn một viên kẹo và một lá thư tay.

"Tình yêu nào cũng có góc khuất và người ta thường ngại chia sẻ về những điều khổ đau của mình hơn là những điều ngọt ngào. Bởi vậy, mình luôn ở đây, giúp bạn đối diện với tiêu cực để hướng tới điều tích cực.

Khi có tâm sự, hãy đến tìm mình. Mình sẽ luôn lắng nghe những cảm xúc trong bạn, là chỗ để bạn trút bầu tâm sự. Ở trước mặt mình bạn có thể cười thật lớn nhưng cũng có thể khóc thật to, bạn sẽ không còn phải gồng mình chịu đựng một mình nữa", Nguyên Thảo thủ thỉ.

Bởi vậy, thay vì chịu đựng hãy nói thật với cảm xúc của bản thân, dù buồn hay vui thì những cảm xúc đẹp đẽ của bạn xứng đáng được nói ra và thấu hiểu.

Nội dung: Thu Hoài

Thiết kế: Ngọc Diệp