Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội

(Dân trí) - Sự ra đi đột ngột của Goo Hara, một ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng châu Á đau xót. Nhiều người cho rằng, Goo Hara cũng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội giống cô bạn thân Sulli.

Goo Hara qua đời ở nhà riêng

Hồi tháng 8 năm ngoái, Goo Hara từng gây chấn động với tin đồn tự tử vì dùng thuốc ngủ quá liều. Song, công ty chủ quản của Goo Hara đã phủ nhận: “Tin đồn đó là không đúng sự thật. Trước đó, Goo Hara đã phải điều trị bệnh rối loạn giấc ngủ và chứng khó tiêu. Sau khi dùng thuốc theo đơn chẩn đoán, cô ấy đã đến bệnh viện vào sáng nay để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe”.

Tới tháng 4/2019, tin đồn ngôi sao xinh đẹp tìm cách tự vẫn lại rộ lên khiến fan vô cùng lo lắng. Tháng 5/2019, quản lý của Goo Hara đã trả lời phỏng vấn về tình trạng bệnh tình của nữ ca sĩ: “Gần đây Goo Hara phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi biết được điều đó và đặc biệt chú ý đến sự an toàn của cô ấy. Đó là lý do cô ấy không trả lời điện thoại và chúng tôi đã đến nhà riêng để kiểm tra tình trạng của cô ấy ngay. Và lúc đó, tôi đã tìm thấy cô ấy trong tình trạng bất tỉnh trên sàn nhà”.

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 1

Goo Hara qua đời tại nhà riêng vào ngày 24/11/2019.

Như vậy, trong vòng một năm trước khi qua đời, Goo Hara đã hai lần dính tin đồn tự vẫn. Và tới ngày 24/11/2019, nữ ca sĩ xinh đẹp được phát hiện trong tình trạng tử vong tại nhà riêng. Hiện tại, cảnh sát chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của cô nhưng nhiều người đã công kích bạn trai cũ của nữ ca sĩ Choi Jong Bum vì cho rằng anh chính là kẻ khiến cô đi đến bước đường này.

Song, một số khán giả tin rằng, chính áp lực từ phía công chúng đã vượt quá sức chịu đựng của cựu thành viên nhóm Kara bởi từ khi gia nhập làng giải trí, nữ ca sĩ xinh đẹp từng phải đối diện với nhiều lời chỉ trích, nhiếc mắng, cười nhạo của người hâm mộ qua những dòng bình luận vô tình trên mạng.

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 2

Nữ ca sĩ 28 tuổi từng nhiều lần phải đối mặt với những lời chỉ trích về ngoại hình, lối sống, mối quan hệ, công việc...

Là một ngôi sao nổi tiếng và được xem là “búp bê sống” của làng giải trí xứ Hàn, Goo Hara buộc phải gìn giữ hình ảnh, không được phép xuất hiện xấu xí trong mắt công chúng. Chính vì vậy, hình ảnh với “vòng hai” ngấn mỡ của cô trong thời gian quảng cáo ca khúc “Mister” từng là chủ đề công kích của cộng đồng mạng vào năm 2010.

Goo Hara tiết lộ rằng bản thân cô đã bị tổn thương nhiều bởi những bình luận về ngoại hình trong những ngày mới ra mắt. Chính vì vậy, cô đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện đôi mắt. Điều này được cô thừa nhận vào năm 2010 nhưng sự thẳng thắn của cô cũng không khiến fan ủng hộ, những lời rèm pha về việc “dao kéo thẩm mỹ” tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Năm 2016, cô buộc phải bỏ vai trong bộ phim “Babysitter” vì cư dân mạng chỉ trích cô diễn xuất non kém, không xứng đáng được chọn vào vai nữ chính ngay cả khi bộ phim còn chưa bấm máy. 

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 3

Goo Hara cũng là một trong những thần tượng có lượng antifan không nhỏ tại Hàn Quốc. 

Cuộc sống riêng tư của Goo Hara cũng luôn bị dư luận theo dõi, dò xét, bình luận. Goo Hara từng có mối tình với cựu thành viên nhóm Highlight - Junhyung. Tuy nhiên, fan của Junhyung lại không ủng hộ chuyện tình của hai người nên họ đã tẩy chay mạnh mẽ Goo Hara. Kết quả, mối tình của đôi tình nhân trẻ đã buộc phải kết thúc.

Đầu năm 2017, hãng Dispatch đã đăng những hình ảnh bốn ngôi sao G-Dragon (Big Bang), Sulli, Goo Hara và Ga In (Brown Eyed Girls) xuất hiện vui vẻ cùng nhau trong công viên giải trí vào buổi tối. Tuy nhiên, bức ảnh tưởng chừng đơn giản này lại khiến Goo Hara phải hứng gạch đá của dư luận vì nhiều khán giả cho rằng, cô cố tình “đu bám” G-Dragon để được nổi tiếng. Hay việc cô đăng ảnh chụp chung với chú mèo của mình cũng bị quy kết là bắt chước Sulli để gây chú ý.

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 4

Sự ra đi của Goo Hara lại khiến người hâm mộ nhức nhối về vấn nạn bạo lực mạng xã hội tại Hàn Quốc. 

Còn nhớ, một tháng trước khi qua đời, vào chiều 30/10/2019, Goo Hara đã bất ngờ cập nhật hình ảnh chụp cùng với G-Dragon - trưởng nhóm của Big Bang. Bức hình được ghi lại sau khi nam ca sĩ xuất ngũ cùng nội dung: “Thế giới quá khó khăn. Tất cả chúng ta cố lên nhé. Sống tích cực!”. Chú thích trên bức ảnh, cô ấy nói thêm: “Tất cả chúng ta cố gắng lên!”. Tuy nhiên, chỉ đúng 30 phút sau đó, nữ ca sĩ lại bất ngờ xóa hình ảnh khỏi Instagram của mình. Một số ý kiến cho rằng, Goo Hara không muốn phải nhận những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng nên đã chủ động xoá bỏ hình ảnh thân thiết với G-Dragon.

Sự ra đi của Sulli và giờ là Goo Hara một lần nữa cho thấy áp lực nặng nề của giới nghệ sĩ tại Hàn Quốc cũng như sự nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm. Trong thế giới của những người cô đơn, những lời chỉ trích dù vô tình hay cố ý đều có mức độ “xát thương” khổng lồ. Đến bao giờ, những nạn nhân của “bạo lưc mạng xã hội” mới thực sự được cứu giúp?!

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 5

Goo Hara chơi thân với G-Dragon và Sulli, đây là một trong những bức ảnh chụp chung của ba ngôi sao trẻ. 

Trước khi qua đời, Goo Hara từng là nạn nhân của bạo lực mạng xã hội - 6

Ngày 30/10, Goo Hara từng đăng tải hình ảnh chụp chung với G-Dragon trên trang cá nhân nhân dịp anh xuất ngũ nhưng rồi nhanh chóng xoá bỏ vì sợ antifan. 

Mi Vân

Theo Korea