1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 3 mẹ con mất tích: Bé 4 tuổi ngơ ngác khi bỗng mất cả mẹ lẫn em

(Dân trí) - Vụ tai nạn trên sông Hậu đêm 22/5 đã cướp đi mẹ và 2 người em nhỏ của cậu bé 4 tuổi Nguyễn Phúc Thẩm. Vành tang trắng trĩu nặng trên mái đầu đứa trẻ ngây thơ...

Tai ương kinh hoàng!

Như đã đưa tin, vụ va chạm giữa sà lan HG 0289 tải trọng 500 tấn với chiếc ghe chở đá BT 7045 của anh Nguyễn Văn Đỏ đã khiến anh mất cả vợ và 2 đứa con nhỏ. Đến thời điểm này, thi thể vợ anh là chị Nguyễn Thị Út Em và cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi) đã được tìm thấy; riêng cháu Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) vẫn đang mất tích.

Anh Đỏ bàng hoàng, thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn.
Anh Đỏ bàng hoàng, thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn.

Giờ đây, khi nỗi đau đã tạm lắng xuống, anh Đỏ bần thần kể: “Tối hôm đó khi ghe tôi đang chở khoảng 40 tấn đá trên sông Hậu thì bất ngờ gặp nạn. Lúc đó chiếc sà lan rất cao nên người ngồi lái phía sau không nhìn thấy chiếc ghe chở đá của tôi. Do người dân giăng lưới từ trong bờ ra ngoài khoảng 70m nên tôi men theo lưới chạy tới. Khi đó trên ghe có đèn chớp, đèn pha nên từ đằng xa tôi đã rọi đèn ra tín hiệu. Chiếc sà lan vừa tới gần có rọi đèn tôi tưởng họ tránh không ngờ đụng thẳng vào ghe tôi. Khi đó tôi ngồi lái ghe còn vợ ngồi kế bên cho đứa con 1 tuổi uống sữa. Tai nạn quá bất ngờ, tôi bị ca bin đè nên cố gắng hết sức ngoi lên, được các ghe đánh cá gần đó vớt đưa lên bờ thì bị ra máu miệng, bất tỉnh; Vợ và 2 đứa con bị cuốn trôi mất tích”. 

Theo anh Đỏ, khi đó chiếc sà lan định bỏ chạy luôn nhưng người dân trong bờ la quá nên họ mới dừng lại.

Cháu Thẩm thắp nén nhang cho mẹ
Cháu Thẩm thắp nén nhang cho mẹ

Trong đêm tối, người dân đã đưa anh Đỏ đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, anh Đỏ bàng hoàng khi thấy chỉ có mình được cứu sống. Lúc đó anh mới cung cấp địa chỉ quê quán. Từ đây, cơ quan chức năng thông báo về địa phương để báo tin cho người nhà nạn nhân.

Bà Nâu rơi nước mặt khi nhắc đến 2 đứa cháu nội và con dâu xấu số
Bà Nâu rơi nước mặt khi nhắc đến 2 đứa cháu nội và con dâu xấu số

Ông Nguyễn Văn Cây, anh ruột chị Út Em, cho biết: “Do 2 vợ chồng nó quanh năm sinh sống dưới ghe nên gia đình cũng không biết đang ở đâu. Hôm đó khi công an xã thông báo, gia đình điếng hồn khi biết tin mấy mẹ con mất tích. Lập tức gia đình bên nội, bên ngoại từ Bến Tre qua An Giang truy tìm 3 mẹ con...”.

3 đám tang trong 1 gia đình

Ông Cây đau buồn cho biết thêm: “Do 2 vợ chồng chỉ có tài sản là chiếc ghe chở mướn nên khi chết, 2 mẹ con được đưa về gia đình bên ngoại để an táng. Thi thể 2 mẹ con vừa được đưa về buổi chiều thì ngay trong đêm đã đưa đi chôn cất. Sáng ngày 25/5, gia đình bên nội, bên ngoại nhóm thì qua An Giang tìm bé Tuấn, nhóm thì ở lại lo làm mồ mả cho 2 mẹ con”.

Cháu Thẩm bên mộ mẹ và em
Cháu Thẩm bên mộ mẹ và em

Sáng ngày 25/5, rất nhiều bà con, dòng họ đến gia đình mẹ ruột chị Út Em ở ấp Phú Ninh (Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre) để chia buồn. Bà Đinh Thị Nâu, mẹ ruột anh Đỏ chia sẻ: “Tội nghiệp con dâu và 2 đứa cháu nội chết mà không toàn thây. May mắn là đứa cháu nội Nguyễn Phúc Thẩm, 4 tuổi là con lớn của nó được tôi nuôi từ nhỏ nên mới thoát chết trong vụ tai nạn”. 

Qua nhà ngoại, mặt cháu Thẩm buồn hiu khi mọi người hỏi chuyện mẹ, chuyện của 2 đứa em. Cháu mới 4 tuổi, chưa ý thức được hết nỗi đau mất người thân nên chỉ nói nhớ mẹ, nhớ em và ngơ ngác trước vành tang trắng trên đầu.

Ông Hồ Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phú Đức cho biết: “Chính quyền địa phương vừa hay tin gia đình ông Đỏ gặp tại nạn tại tỉnh An Giang. Gia đình ông Đỏ cũng thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương chuẩn bị cử các ban ngành, đoàn thể để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, tìm hiểu xem có khó khăn gì để vận động giúp đỡ”.

C
Cháu Thẩm ngơ ngác sau khi mẹ và 2 em đột ngột qua đời trong vụ tai nạn.

Đến 13h chiều 25/5, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, anh Nguyễn Văn Đỏ cho biết, hiện tại gia đình và cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm con út của anh là cháu Nguyễn Văn Tuấn; đồng thời tiến hành trục vớt chiếc ghe đang nằm dưới lòng sông.

Minh Giang