1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Vụ 3 mẹ con mất tích: Mẹ tuyệt vọng gọi người cứu 2 con!

(Dân trí) - “Cảnh va chạm như thế nào thì tôi không rõ, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, bà con tôi chạy ra mé sông ngay. Lúc đó, tôi nghe tiếng một người phụ nữ: Bà con ơi cứu hai con tôi!” - anh Lâm Văn Thanh - một người dân tham gia cứu nạn vụ tai nạn trên sông Hậu kể lại.

Đến ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, PV Dân trí được bà con nơi đây dẫn đến nhà anh Lâm Văn Thanh và ông Thái Văn Phải là hai người đã tham gia cứu anh Nguyễn Văn Đỏ trong vụ ghe chở đá va chạm sà lan 500 tấn trên sông Hậu, xảy ra đêm 22/5.


Anh Thanh cho biết, anh vừa lên bờ sau hơn 1 giờ cùng các thợ lặn nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Tuấn (nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn) mà chưa có kết quả. Nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, anh Thanh kể: “Lúc đó hơn 10 giờ, bà con chúng tôi nghe tiếng tri hô, tôi và một số anh em lên ghe của tôi chạy thẳng ra chỗ có chiếc ghe chìm. Lúc này tôi còn nghe tiếng một người phụ nữ kêu bà con cứu hai con của cô ấy. Nhưng khi ra tới nơi, chiếc ghe đã chìm hẳn, chỉ thấy một người đàn ông ôm cái can nổi lên trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. 

Lúc này anh em chúng tôi đưa anh Đỏ lên ghe, đợi nạn nhân tỉnh lại và hỏi trên thuyền còn những ai… Anh Đỏ nói trên ghe có vợ và hai đứa con nhỏ, nói chúng tôi tìm kiếm giúp… Chúng tôi thấy anh Đỏ quá mệt nên chuyển anh qua một tàu khác đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Còn tàu của tôi tiếp tục quần thảo tại hiện trường và xung quanh, hy vọng tìm thấy vợ con anh Đỏ”.

Ông Thái Văn Phải - tổ trưởng tổ 5, ấp Mỹ Thạnh - tiếp lời: “Vừa cấp cứu cho anh Đỏ, tôi báo cáo vụ tai nạn cho công an xã. Khi đưa anh Đỏ đến bệnh viện xong chúng tôi quay về thì cơ quan chức năng đã đến hiện trường, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm vợ con anh Đỏ nhưng không thấy. Đến sáng chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thi thể của 3 mẹ con và đến 8 giờ ngày 24/5, xác cháu Nguyễn Văn Ngọc nổi lên cạnh hiện trường, còn xác chị Út Em trôi cách hiện trường khoảng 10km”.

Anh Thanh cho biết, người mẹ trước khi chìm xuống sông đã tuyệt vọng kêu người cứu 2 con.
Anh Thanh cho biết, người mẹ trước khi chìm xuống sông đã tuyệt vọng kêu người cứu 2 con.

Là một người dân chứng kiến nhiều vụ tai nạn tại đoạn sông này, ông Phải thở dài: “Có lẽ đây là vụ tai nạn thương tâm nhất mà tôi cũng như bà con ở đây chứng kiến. Đến lúc này, chưa biết nguyên nhân vụ tai nạn là gì, do ai nhưng bà con tôi thấy đoạn sông này, nhất là vào những tháng nước đổ (tháng 6, 7) nguy hiểm vô cùng. Những chiếc ghe từ Châu Thành đi về, ghe nào cũng chở nặng và theo dòng chảy xiết bên bờ xã Mỹ Hòa Hưng mà đi, trong khi đó ghe tàu từ hướng Cần Thơ lên cũng chạy cặp bờ xã Mỹ Hòa Hưng nên vào ban đêm, khả năng va chạm là rất cao”.

Anh Thanh cho biết, người mẹ trước khi chìm xuống sông đã tuyệt vọng kêu người cứu 2 con.
Ông Phải cho biết, đoạn sông này hẹp, lại xuất hiện ngư dân thả lưới bắt cá cơm nhiều quá nên đây cũng là một nguyên nhân gây tai nạn khi các chủ phương tiện lo né các ngư dân thả lưới.

Ngoài ra, anh Phải cũng cho biết thêm, tại đoạn sông này dân thả lưới bắt cá cơm, cá mè vinh… vào ban đêm nhiều. Các phương tiện qua lại đoạn sông này ngoài việc canh dòng chảy, né phà, đò chui… còn phải “canh chừng” ngư dân thả lưới trên sông. Đặc biệt, đoạn sông này là đoạn “thắt cổ chai” của sông Hậu, vì từ phía dưới phà Vàm Cống và đoạn Châu Thanh, lòng sông Hậu rộng mênh mông. Khi đến đoạn này, do cù lao Mỹ Hòa Hưng nổi lên ở giữa sông, tạo thành hai luồng trên sông Hậu, nhưng luồng bên Chợ Mới đã bị bồi nên phương tiện lớn không đi được, tập trung bên luồng TP. Long Xuyên.


Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư – Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên - cho biết: “Đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, do vậy vụ việc đã chuyển sang Công an tỉnh thụ lý. Tỉnh sẽ thành lập một đoàn công tác gồm nhiều đơn vị liên quan, tiến hành đánh giá vụ việc mới có kết luận điều tra. Riêng góc độ thành phố cũng sẽ kiến nghị vấn đề nạo vét luồng bờ Chợ Mới để giảm tải cho luồng bờ TP. Long Xuyên và đặc biệt là tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; có ý kiến về việc thiết lập trật tự tàu thuyền qua lại đoạn sông này theo chiều bên phải, trái rõ ràng. Hiện nay, các phương tiện đặc biệt là các phương tiện chở nặng, canh theo dòng chảy mà đi…”.

Về công tác tìm kiếm thi thể cháu Hoàng Tuấn, anh Thanh cho biết, tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay vẫn chưa tìm được thi thể cháu Tuấn. Riêng việc trục vớt ghe anh Đỏ, anh Thanh cho biết, hôm nay sẽ hút đá, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu Tuấn xung quanh khu vực này.

Nguyễn Hành - Lê Tùng