Lo “hậu sự” cho mình!Trong xã hội hiện đại, việc lo hậu sự sớm không còn là điều kiêng kỵ, mà là một phần quan trọng của tư duy sống chủ động và nhân văn.
Cụ bà 115 tuổi từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự 7 năm trướcNăm 2019, ở tuổi 108, cụ Bình phải nhập viện do ốm nặng. Bác sĩ khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà còn thầy bói phán bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì cụ đã "cạn mệnh".
Cụ ông 77 tuổi sống lại thần kỳ khi đang được lo hậu sựSau khi được đưa vào bệnh viện, ông N. (77 tuổi) bị ngừng tim, gia đình thống nhất xin đưa ông N. về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên bất ngờ ông N. có nhịp tim trở lại.
TPHCM: Bác sĩ "khuyên về lo hậu sự", người đàn ông thoát cái chết thần kỳ"Bác sĩ đã khuyên tôi về lo hậu sự vì sức khỏe nguy kịch, tưởng như cái chết cận kề…", người đàn ông kể lại quá trình điều trị của mình tại bệnh viện ở TPHCM.
Bầu Đức tới bệnh viện của HAGL hỗ trợ lo hậu sự cho tiền đạo PaolloÔng bầu Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) của CLB HAGL đã có mặt ở Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để hỗ trợ việc lo hậu sự cho tiền đạo Paollo Madeira Olivera sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Cụ bà đơn côi tiết kiệm tiền lo hậu sựGần 80 tuổi nhưng hơn nửa cuộc đời, bà cụ phải sống trong cảnh cô đơn. Mỗi ngày bà cụ phải tiết kiệm từng đồng để mai này khi nằm xuống chòm xóm có tiền lo hậu sự…
Bệnh nhân ngừng tim trên đường đưa về nhà lo hậu sự thì được cứu sốngBệnh nhân đã ngừng tim, tím tái toàn thân được gia đình đưa từ TPHCM về quê lo hậu sự nhưng được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cứu sống ngoạn mục.
Người bố khóc nấc khi đi cầm cố xe để lấy tiền lo hậu sự cho conHay tin con trai đột ngột qua đời, anh Đạo khóc nấc, ráo riết tìm người giúp khâm liệm, đưa thi thể con về quê an táng. Vì không có nhiều tiền, anh định mang xe máy đi cầm để lấy tiền lo hậu sự.