1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những cửa hàng bạc tỷ trôi theo dòng nước

(Dân trí) - Hàng trăm cửa hàng tại nhiều tuyến phố Hà Nội đã bị nước đánh tung cửa sắt. Hàng hoá trị giá lên tới cả tỷ đồng trong đó vì thế cũng "trôi theo" dòng nước lớn mà “đi về nơi xa lắm”.

“Mất trắng, mất sạch sành sanh”

Phóng viên Dân trí có mặt tại tuyến phố Phạm Ngọc Thạch vào chiều 2/11 khi "con nước" tại đây đang ở mức cao. Cứ mỗi khi một chiếc xe ô tô buýt nào chạy qua, dòng nước đục ngầu “trộn” rác thải lại dậy sóng.

Một điều khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc là cả trăm cửa hàng cửa hiệu suốt dọc dãy số lẻ của tuyến phố này đều bị sóng đánh xé rách cửa.

Anh Nam, chủ một cửa hiệu giày dép tại đây không giấu nổi ánh mắt kinh hoàng kể lại: “Ngay trong đêm 1/11, khi cả nhà đang ngủ ở tầng trên bỗng nghe những âm thanh uỳnh oàng ở dưới nhà. Tôi chạy xuống thì toàn bộ cánh cửa sắt đã bị lật tung một góc, một lỗ trống toang hoác nhìn thẳng ra phía đường”.

Những cửa hàng bạc tỷ trôi theo dòng nước - 1
 
Những tấm cửa cuốn bị dòng nước xé rách.

Trên thực tế, trường hợp của anh Nam còn là may mắn so với rất nhiều “đồng nghiệp” khác ngay trên tuyến phố này. Bởi bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy, cả trăm cửa hiệu đã bị sóng nước phá nát cửa, phía bên trong chỉ còn lại những kệ hàng xiêu vẹo và rác rưởi trôi lềnh bềnh.

Chủ cửa hàng “Hot Giầy” cho biết: vì cửa hàng anh thuê ở đây nên tối không ai trông, sớm hôm sau, khi "bơi" đến cửa hàng thì tất cả đã trống rỗng. Bập bềnh giữa dòng là một số chiếc giày “nhưng còn nhặt làm gì nữa khi mỗi đôi chỉ một chiếc” - anh tâm sự.

Chỉ cách đó vài bước chân, Shop thời trang “Thế giới áo da” còn trong tình cảnh bi đát hơn bởi gần 1 tỷ đồng đầu tư đã bị trôi theo nước lũ khi cửa bị đánh tung. Chị Lam Thương chủ cửa hàng bàng hoàng: “Chỉ trong một đêm mà đến giờ tôi đã trắng tay, ngay cả số áo còn lại cũng không biết xử lý ra sao”.
 
 
 
Những cửa hàng bạc tỷ trôi theo dòng nước - 2
 
Cách duy nhất để bảo vệ cửa hàng.
 
Tuấn, chủ cửa hiệu bán giày dép trên phố Phạm Ngọc Thạch vừa hò hét người nhà bện lại những cuộn dây thép vòng quanh cửa hiệu vừa gắt gỏng nói với phóng viên: "Ông" xem còn cái gì đâu. Toàn bộ giày dép bay hết. Cả cái máy tính để bàn dùng để tính tiền cho khách hàng cũng bay mất. Trước đó cửa sắt tại cửa hàng này cũng đã bị đánh tan hoang.
 
Tại một số điểm ngập khác như phố Láng Hạ, Nguyễn Lương Bằng, Giải Phóng… hàng trăm cửa hiệu kinh doanh bên phố cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Đa phần những cửa hiệu này đều thiết kế cửa cuốn chạy bằng điện nên chỉ vài đợt sóng là cửa bị “thổi” bay. Và chỉ sau một đêm mưa to gió lớn, không gì còn sót lại.
 
Những cửa hàng bạc tỷ trôi theo dòng nước - 3
 
Cửa hàng giày dép này đã mất trắng cả trăm triệu đồng sau một đêm mưa.

Theo những người dân nơi đây, “kẻ gây ra tai hoạ” chính là những “hung thần xe buýt” chạy sầm sập trên con đường ngập nước, liên tục đánh sóng vỗ nát những tấm cửa thép mỏng manh bên đường.
 
Nhiều người, vì quá bức xúc đã gọi điện đến Công ty xe buýt 10/10 để phản ánh nhưng không ăn thua. Thậm chí, nhiều thanh niên tại đầu ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch còn dùng gạch đá “tương” thẳng về những chiếc xe buýt đang lao nhanh trên phố.

“Hôi của” trong đêm mưa gió

Khoảng 0h16 ngày 3/11, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Tùng Mậu phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã kiểm tra thấy chúng mang theo 7 đoạn sắt, 2 cột để sắt, 1 bộ bản mã để bắt xà gồ.

Qua khai thác, các đối tượng tên là Phạm Văn Hải (SN 1985, ở Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Đinh Quang Hải (SN 1990, ở Trấn Yên, Yên Bái) khai nhận đã lợi dụng đêm hôm mưa gió, lấy trộm tại kho của Công ty xây lắp và thương mại Tiến Đạt.

Những cửa hàng bạc tỷ trôi theo dòng nước - 4
 
Nhân viên cửa hiệu Hùng Anh trên phố Phạm Ngọc Thạch nhận "tiếp tế" cơm qua tấm cửa rách.

7h cùng ngày, anh Nguyễn Hồng Thanh (ở 66 Quán Sứ) đi đến cửa hàng bán rượu, bia của mình nhà số 5 phố Quang Trung thì đã phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm 100 chai rượu ngoại trị giá 30 triệu đồng, 10 két bia Hà Nội, 1 đồng hồ đeo tay, 1 nhẫn vàng tây 3 chỉ saphia và 28 triệu đồng.

Ngày 3/11, Công an phường Trần Hưng Đạo phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH truy xét, bắt 2 đối tượng lợi dụng đêm mưa trộm cắp là Đinh Sơn Hải (SN 1961, ở An Dương, quận Ba Đình) và Trần Văn Dũng (SN 1961, ở 21 Đồng Xuân) đều là lái xe taxi.

Khoảng 14h ngày 3/11, tại ngõ 84 Võ Thị Sáu, Công an phường Thanh Nhàn phối hợp cùng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (SN 1962, ở khu công nhân Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) dùng vam phá khoá lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Hoàng Lân. Thu tang vật 1 xe máy, 2 vam phá khoá, 4 đầu mũi vam phá khoá, 1 điện thoại di động.

Phúc Hưng