Chủ nhật, 09/11/2008Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần”Đã qua 1 tuần mưa lũ, các tuyến đường, khu phố dẫn vào trung tâm Hà Nội nước đã rút hết, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, đường 32 - tuyến giao thông huyết mạch vẫn đang “chìm” trong biển nước.
Chủ nhật, 09/11/2008Cửu vạn “kiếm bộn” sau lũ Thứ 5, 06/11/2008Người dân Hà Nội “lên dây cót” đón trận lũ mới Thứ 5, 06/11/2008Phóng sự ảnh: 5 ngày ăn ngủ trên đê Thứ 5, 06/11/2008“Chưa bao giờ thấy sông Tô Lịch... đẹp thế”
Thứ 5, 06/11/2008Lãng phí xây dựng cơ bản nhìn từ trận lụt Hà NộiTừ trận lụt lịch sử của Hà Nội, các đại biểu “quy lỗi” cho tư duy quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách. Đã lần thứ 2 thực hiện giám sát tối cao về lĩnh vực này, QH vẫn “bó tay” với ẩn số... lãng phí, tiêu cực.
Thứ 5, 06/11/2008Đê điều “nín thở”Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tin đồn vỡ đê xuất phát từ sơ suất trong công tác… đánh máy khi tiến hành chỉ đạo phòng chống lũ. Hiện, đê Tả Hồng (xã Hoàng Kim), kè Liên Trì (xã Liên Trung, Đan Phượng) đã bị sạt nghiêm trọng...
Thứ 4, 05/11/2008Hà Nội lại có mưa to trong hai ngày tớiĐêm 6/11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa to trở lại. Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương cũng xác nhận, đợt mưa vừa qua là lớn nhất từ trước đến nay cả về diện rộng và cường độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Thứ 4, 05/11/2008Đợi mỳ tôm giữa “Venice của Hà Nội”Nước đen hôi thối, rác rưởi, phân trôi lềnh bềnh, muỗi mòng bay như sáo thổi. Đã 5 ngày, cả ngàn nhân khẩu khu dân cư số 7 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đã phải “sống trong sợ hãi” bởi thiếu thốn và “bỗng dưng muốn khóc” vì chờ đợi.
Thứ 3, 04/11/2008Không có chuyện đê Đan Phượng bị vỡ!Trước tin đồn đê Đan Phượng bị vỡ, GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội, Trần Xuân Việt cho biết: “Tôi và chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa ở đó về và xin khẳng định: Không có chuyện đê Đan Phượng bị vỡ. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở đê vẫn có phần diễn biến phức tạp”.
Thứ 3, 04/11/2008Hà Nội “mới” khốn cùng trong nước“Nếu nước lên nữa chúng tôi sẽ chạy lên núi”, câu nói chân thật mà nghe xót xa! Đó là tình cảnh khốn khổ của những người dân thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức - những người vừa được “lên đời” thành “dân Hà Nội”.
Thứ 3, 04/11/2008Nhà Hiệp “Gà” bị “chôm” sạch đồ vì mưa lụtTrận mưa “kinh hoàng” khiến cho căn nhà trọ của vợ chồng Hiệp “Gà” ở khu Đầm Trấu bị dột và không còn chỗ ấm để nằm. Họ phải đi thuê nhà nghỉ ở gần đó và bọn trộm đã vào nhà trọ lấy đi chiếc xe gắn máy, loa, đài, đồ làm đầu của vợ chồng anh.