Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần”

(Dân trí) - Đã qua 1 tuần mưa lũ, các tuyến đường, khu phố dẫn vào trung tâm Hà Nội nước đã rút hết, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, đường 32 - tuyến giao thông huyết mạch vẫn đang “chìm” trong biển nước.

>> Toàn cảnh Hà Nội trong trận mưa lịch sử

Trong khi ở các khu vực, tuyến phố khác đường xá đang khô ráo, sạch sẽ thì tuyến đường 32 đi Trung tâm TDTT Quốc gia 1, ĐH Công nghiệp Hà Nội, TP Sơn Tây, các huyện ngoại thành… vẫn đang “sống” trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

8h sáng 9/11, PV Dân trí có mặt tại Km12 đường 32 và chứng kiến người dân “vật lộn” với nước. Người tham gia giao thông và người dân sống ở 2 bên đường vẫn phải chịu đựng cảnh xe chết máy, tìm cứu hộ và bì bõm “đi không nổi, lội không xong”.

Chị Hà (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) ca thán: “Từ hôm mưa lũ (31/10), nước cứ ngập suốt như thế này. Ngập lụt thì đi lại còn khó chứ nói gì đến chuyện làm ăn. Nước mà không rút thì sinh hoạt của người dân chúng tôi không thể ổn định được”.

Hiện tại, có khoảng 200m đường bị ngập, có đoạn ngập sâu chừng 1m nên các phương tiện giao thông rất khó di chuyển. Theo quan sát của chúng tôi thì chỉ có xe buýt, ô tô trọng tải lớn và xe “liều” mới dám chạy qua, còn hầu hết xe máy hoặc là quay trở lại hoặc chịu “chết trận” nếu đi.

Sau 1 tuần phải nghỉ học vì mưa lũ, hôm nay SV trường ĐH Công nghiệp Hà Nội bắt đầu trở lại trường. Nhưng cho đến giờ SV vẫn đang “trôi nổi” vì con đường dẫn về trường nước vẫn ngập đến thắt lưng.

Rất nhiều SV bị “hạ cánh” tại đoạn ngập lụt này và sách vở, quần áo, chăn chiếu mang theo đều ướt sũng. Bạn Tạ Việt Hưng (SV trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) nhăn mặt: “Vẫn còn sóng thần ở Hà Nội!”

Lượng xe cộ lưu thông rất lớn mà đường lại ngập, nước thì sâu nên nhiều ngày nay, tại đoạn này xuất hiện “lực lượng cứu hộ giao thông” hùng hậu với đủ các loại phương tiện như: ô tô vận tải, xe cải tiến, xích lô… đảm bảo chở thuê với giá “chóng mặt”.

Sau đây là những hình ảnh ngập lụt tại đường 32 mà Dân trí ghi lại trong buổi sáng ngày hôm nay:
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 1
Biển nước mênh mông, biết đâu là bờ?
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 2
Vẫn còn "sóng thần" ở Hà Nội?
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 3
Xe ca ung dung
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 4
Xe tải gắng sức
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 5
Chú bé "tí hon" gặp nạn
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 6
Xe cải tiến "cõng" xe máy
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 7
Giúp tôi với! 
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 8
"Không đi nổi..."
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 9
Ối trời!
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 10
Thôi rồi lượm ơi!
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 11
Dũng cảm tiến lên
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 12
Tốt nhất là quay lại...
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 13
Xe hoa đã "ngớp"
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 14
Xe tang còn "ngớp" hơn
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 15
Xe "cứu nạn" cũng gặp nạn
 
Hà Nội: Đường 32 vẫn còn “sóng thần” - 16
Biết đến bao giờ nước mới rút đây?
                                                                                                             Châu Như Quỳnh