Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại

Quang Minh

(Dân trí) - 9h sáng nay, Đường Sách TPHCM mở cửa đón khách trở lại. Nhiều du khách, đặc biệt là người yêu sách đến từ sáng sớm, háo hức ngóng chờ để tìm đọc và mua sắm.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TPHCM cho biết, khi được thành phố cho phép đường Sách hoạt động trở lại bản thân ông cũng rất vui, nhưng cũng rất lo lắng vì cần phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

"9h Đường Sách mới bắt đầu mở cửa, nhưng từ trước đó đã có nhiều khách đến chờ đợi từ sáng sớm. Điều này khẳng định Đường Sách là một điểm đến yêu thích cho người dân và du khách", ông Lê Hoàng nói.

 Giám đốc Công ty Đường Sách cho biết thêm, trong 4 tháng qua, đội ngũ bảo vệ, duy tu bảo dưỡng, vệ sinh làm việc liên tục để giữ cảnh quan, cơ sở vật chất tại đây không bị xuống cấp. Hiện tại có gần 20 gian hàng sách mở cửa, 5 gian hàng vẫn chưa hoạt động do chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Biểu tượng văn hóa đọc của TPHCM mở cửa trở lại

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 1

Từ 9h sáng ngày 9/10, Đường Sách TPHCM mở cửa đón khách trở lại.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 2

"Tận dụng thời gian giãn cách, chúng tôi cũng đã làm mới văn phòng, làm mới sân khấu. Cảnh quan cũng tươi mát hơn, nên hôm nay khi đến với Đường Sách du khách sẽ thấy một diện mạo mới so với ngày trước giãn cách", ông Lê Hoàng chia sẻ.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 3

Theo ông Hoàng, công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại được thực hiện từ ngày 1/10. Hiện nay khi đến Đường Sách, khách và nhân viên phải đảm bảo 5k, tiêm đủ 2 mũi vaccine. Mức tối đa hiện nay đường sách có thể đón tối đa 500 người. Mỗi gian hàng cho 5 người vào cùng một lúc.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 4

Anh Hoàng Thanh Tuấn ở quận Tân Bình, TPHCM đến Đường Sách cùng với vợ từ sớm. "Mình thấy rất vui khi 4 tháng rồi giờ mới được quay trở lại. Trước dịch mình cũng thường đi Đường Sách, khoảng 1-2 tuần đi một lần", anh Tuấn nói.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 5

Chị Trần Thị Thu Thủy đến với đường sách cùng chồng và 2 con nhỏ, chị cho biết, trước dịch, cuối tuần nào nhà chị cũng đi Đường Sách. "Ở đây có nhiều nhà sách để mình lựa, mấy cô bán sách cũng rất thân thiện, cuối đường còn có khu vui chơi nên các bé rất thích. Trong thời gian dịch, các bé rất nhớ Đường Sách, nay được quay trở lại, 2 bé nhà mình rất háo hức, đòi đi từ sáng sớm".

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 6

Đến Đường Sách từ khá sớm, em Nguyễn Lê Chiêu Anh, ở quận 3, TPHCM cho biết, trước dịch tuần nào em cũng đi nhà sách, em đã lên danh sách các sách cần mua nhưng rồi bị dịch nên đành phải hoãn lại.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 7

"Đường Sách được hoạt động trở lại, em cảm thấy rất vui, hạnh phúc, cảm thấy đường sách như được sống trở lại bởi vì quá lâu rồi em không được nhìn thấy hình ảnh mọi người đến đây", chị Nguyễn Như Minh Khiết, nhân viên cửa hàng Sbooks chia sẻ.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 8

"Trong lúc dịch bệnh mình đã chuyển sang hình thức đọc sách bằng tablet Kindle. Nay được trở lại Đường Sách, mình thấy công tác phòng dịch được thực hiện kỹ lưỡng nên cũng rất tâm", chị Trần Thị Thu Uyên, ngụ quận 10 tâm sự.

Đường Sách TPHCM: Biểu tượng văn hóa đọc của người dân mở cửa trở lại - 9

"Hôm nay mình cảm thấy rất vui vì cửa hàng của mình cũng khai trương cùng với ngày Đường Sách được mở trở lại. Đúng ra mình khai trương gian hàng này từ 4-5 tháng trước, nhưng do bị dịch nên dừng lại", anh Nguyễn Anh Dũng, sáng lập Công ty Cổ phần Sbooks cho biết.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4