1. Dòng sự kiện:
  2. Sập cầu Phong Châu
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước

Hoàng Hồng Mỹ Hà

(Dân trí) - 19h30, khu tập thể nhà máy đèn nằm trong ngõ nhỏ ở phố Hồng Hà chìm trong nước và bóng tối.

Nước sông đi theo các đường cống thoát nước dềnh lên, biến toàn bộ phần lòng chảo của ngõ 823 Hồng Hà - nơi 5 ngách giao nhau - thành biển nước.

Nơi ngập sâu nhất khoảng hơn 1m, kéo dài khoảng hơn 400m, đẩy ngược nước ra phía đầu dốc từ Hồng Hà, tràn vào các nhà hai bên. 

Chính quyền địa phương đã ngắt điện nhằm đảm bảo an toàn.

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước - 1

Người dân di dời xe cộ, tài sản ra khỏi con ngõ ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hồng).

Gia đình chị Vân thuê một căn nhà 4 tầng ở ngõ này. Đi làm về lúc 18h30, chị Vân không tin vào mắt mình khi cả con ngõ đã biến thành sông.

May mắn, nhà chị Vân ở vị trí cao trong ngõ nên nước chưa ngập vào nhà. Chị vội vàng dọn dẹp đồ đạc lên tầng trên, kê cao tủ lạnh và chuẩn bị đưa các con đi di tản.

"Nước sông Hồng có thể còn dâng cao trong đêm nay. Nhà chắc chắn sẽ bị ngập tầng 1.

Tuy vẫn an toàn ở các tầng trên nhưng không có điện, sinh hoạt rất bất tiện. Các con tôi cũng vẫn đi học bình thường. Do vậy tôi quyết định ra ngoài thuê tạm nhà nghỉ. Cứ chần chừ thì tối nay có khi lội nước đến bụng mới thoát được khỏi đây", chị Vân chia sẻ.

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước - 2

Các hộ dân ở khu vực đầu ngõ gia cố nhà cửa thay vì di tản (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng như chị Vân, nhiều người dân thuê nhà trong ngõ chọn di tản chờ nước rút. Gần 20h, ở các ngách sâu bên trong, người lớn lẫn trẻ em vẫn lũ lượt xách túi nilon gói ghém ít quần áo, sách vở đồ đạc quan trọng đi di tản. 

Một phụ nữ đi ngược chiều thúc giục mọi người nên ra ngoài với lý do "Ngõ này ngập rất nhanh và rút rất lâu. 10 năm trước, nước ngập vài ngày mới rút hết".

Tuy vậy, các hộ dân sinh sống lâu năm chọn ở lại gia cố nhà cửa. Các nhà dọc hai bên ngõ chất bao cát, căng nilon và ván gỗ để hạn chế nước vào nhà. 

Bà Vũ Thị Thanh, chủ nhân nhà số 8 cho biết, chiều nay, vào khoảng 13h, nước sông như từ dưới đất chui lên, cứ thế dâng cao.

Ban đầu nước chỉ ngập ngõ nhưng sau cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều nay, chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng, nước tràn vào ngập tầng một.

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước - 3

Nhà chị Vũ Thị Thanh đang dọn dẹp cất cao một số đồ đạc ở tầng một (Ảnh: Mỹ Hà).

"Nhà tôi neo người, mấy mẹ con hò nhau kê cao tủ lạnh, tủ áo quần. Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, nước tràn vào nhà tôi khoảng 30cm, không biết đêm nay sẽ ra sao", bà Thanh nói. 

Ngay sát, nhà số 10 cũng trong tình trạng "chạy lũ". Mặc dù dùng nilon và các thanh gỗ chắn cửa nhưng nước vẫn dâng vào nhà rất nhanh. Từ chập tối đến giờ, cả nhà lao vào dọn dẹp, treo đồ đạc lên cao tránh lũ. 

Vừa lội bì bõm trong dòng lũ, chị Thu Hà cho biết, nhà chị chưa ngập nhưng bốn bề xung quanh, nước lũ ngày càng dâng cao khiến chị lo lắng ngập sâu không thể thoát thân. 

"Chúng tôi kê ít đồ ở tầng một lên cao rồi mỗi người cắp một bộ quần áo, một đôi giày tháo chạy. Đêm nay chúng tôi chưa biết ngủ ở đâu, có thể nằm tạm ở cửa hàng hoặc cùng lắm, phải thuê khách sạn ngủ tạm qua đêm nay, mai tính tiếp", chị Hà cho biết.

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước - 4

Nơi ngập sâu nhất trong ngõ khoảng hơn 1m, ngang đùi người lớn (Ảnh: Hoàng Hồng).

Đầu ngõ 823 Hồng Hà, cửa hàng sửa chữa xe máy đóng cửa muộn hơn thường lệ vì liên tục có người dắt xe đến xin sửa bugi. Những chiếc xe ga, xe số dắt ra từ con ngõ ngập nước dài hàng trăm mét không thể nổ được máy. Nhân viên cửa hàng cho biết, anh làm miễn phí để hỗ trợ mọi người "chạy lũ".

Ngõ 823 Hồng Hà khá gần với phố Chương Dương Độ. Tính đến 20h30 tối nay, nước sông tiến sâu vào con phố này thêm khoảng 30m so với buổi trưa. Toàn bộ tuyến phố ngắt điện nhưng người dân vẫn tụ tập rất đông ở đây để thu dọn và lấy đồ đạc đi di tản.

Chạy lũ giữa trung tâm Hà Nội, người dân thắp nến đắp bao cát, tát nước - 5

Một hộ dân thắp nến canh nhà trong lũ (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo dự báo, mực nước sông Hồng, đoạn qua Hà Nội, có thể lên mức báo động 2 trong khoảng từ 12 đến 24 giờ tới. Những khu vực ven sông như Phúc Xá, Phúc Tân, Bồ Đề có thể sẽ ngập sâu hơn.