Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Ngày đầu tiên của năm 2009, chúng tôi về Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ mồ côi Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thăm cháu bé bị mẹ bạo hành - Nguyễn Thị Hảo. Thoáng thấy những người “lạ mà quen”, Hảo tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên...

Tiết trời Lộc Ninh ngày đầu xuân nắng ấm, thoảng từng cơn gió se lạnh thổi từ cánh rừng cao su bạt ngàn làm nao nao lòng người. Chúng tôi vào nhà, Hảo vừa mới được mẹ Thanh Thủy tắm xong. Thoáng thấy những người “lạ mà quen”, Hảo tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Chợt nhận ra sự quen thuộc, cô bé chúm miệng làm duyên.

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 1

Tấm lòng của các nhà hảo tâm và các mẹ ở Trung tâm đã lấy lại nụ cười tươi sáng cho bé Hảo

 

Đón bé từ tay cô Thủy, tôi cảm giác cháu nhẹ như một miếng xốp. Hảo đã 4 tuổi, nhưng chỉ nặng 12kg. Cô Thủy cho biết, từ ngày Hảo về Trung tâm (ngày 10/10/2008) đến nay, cháu tăng được 0,8 kg. Những ngày đầu, Hảo tăng cân đều đặn, nhưng thời gian sau chững lại nên cách đây 3 tuần, các cô đã đưa bé lên Bệnh viện đa khoa Bình Phước để khám sức khỏe toàn diện cho bé. Ngoài ra, vết thương cũ ở tay Hảo dù đã lành nhưng mỗi khi cầm nắm thứ gì thì cháu vẫn bị nhức và đau.

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 2
 Chút trầm tư thoảng qua

 

Cô Thủy cũng cho biết, Hảo ăn được nhiều, ngủ cũng nhiều và giấc ngủ sâu. Ở đây, Hảo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

 

Thấy mọi người đều dành sự quan tâm đến Hảo, những anh chị của Hảo ở cùng trung tâm như Phong, Thành, Bi... cũng hòa vào niềm vui chung. Các em ở đây, ai cũng yêu thương Hảo, bởi dù tàn tật, bại não, câm điếc, bị nhiễm chất độc màu da cam... nhưng dường như các em vẫn cảm được sự bất hạnh của Hảo nên không có em nào ganh tỵ mà còn dành sự yêu thương với Hảo. Những tình cảm đó là món quà kỳ diệu bù đắp phần nào những thiệt thòi mà cô bé phải hứng chịu trước đây.

 

Khi chúng tôi đưa Hảo ra sân chơi, cô bé tỏ vẻ thích thú, leo lên chú ngựa sắt và cứ phi liên hồi, mặc cho những người đứng xung quanh thót tim vì lo lắng. Rồi Hảo một mình leo lên cầu trượt, trượt dài xuống đất. Bộ quần áo mới thay lấm lem màu đất sét, tiếng cười của Hảo vẫn giòn tan…

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 3
 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 4
 Phi ngựa - trò chơi mà Hảo rất thích

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 5
 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 6

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 7
 Hảo nghịch khỏi... chê

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 8
 Nét tinh nghịch thể hiện rõ trong từng cử chỉ

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 9
 Hảo mang quà tặng các ông bà ở cùng Trung tâm

 

Bé Hảo tinh nghịch trong ngày đầu năm mới  - 10

 Hảo vẫn thích nghe điện thoại và luôn được bảo bọc bởi sự yêu thương của mọi người.

 

       Bé Hảo đã nhận được gần 300 triệu đồng ủng hộ

 

Trong thời gian qua, còn có nhiều bạn đọc, nhiều nhà hảo tâm đã thăm hỏi, trao quà, gửi tiền cưu mang cháu Hảo.

 

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Lộc Ninh thông tin: “Số tiền nhà hảo tâm giúp cháu Hảo tại BV Đa khoa Bình Phước là 190,9 triệu đồng và 300 USD đã mở sổ tiết kiệm tại Ngân hành Công thương Bình Phước. Từ lúc cháu Hảo về Trung tâm, nhà hảo tâm đã ủng hộ tại đây được thêm 41 triệu đồng. Số tiền này cùng với số tiền mà Sở LĐTB&XH đã nhận ủng hộ chuyển qua là 31.425.000 đồng đã được chuyển vào thẻ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lộc Ninh 70 triệu. Số tiền lẻ còn lại được Trung tâm giữ để lo chi phí cho cháu Hảo”.

 

Ông Lê Xuân Nẫm - Giám đốc Trung tâm cho biết thêm: “Cháu Hảo được chăm sóc từ kinh phí của nhà nước như những đứa trẻ khác tại đây với số tiền là 300.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, bữa ăn của cháu được cải thiện và chăm sóc đặc biệt hơn”.

 

Công Quang