Trước khi vào phòng mổ, chồng cầm tay tôi nhưng lại gọi tên... người khác

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vì tôi quá yêu và tin tưởng chồng nên câu chuyện này càng dằn vặt, khiến tâm trạng tôi như muốn phát điên.

Mẹ tôi thường mắng yêu em gái cứ suốt ngày lông bông, chẳng chịu lấy chồng. Mẹ muốn em mau chóng học cách trở nên đoan trang, nói năng dịu dàng để sau này lấy được người như anh rể, tức là chồng tôi. Chính tôi cũng phải thừa nhận, tôi tốt số lấy được người chồng như Hiển.

Thực ra, tôi cũng có ưu điểm của tôi. Tôi tốt tính, nhẹ nhàng, biết chu toàn trên dưới. Nhưng khi đi cạnh Hiển, đúng là tôi chẳng có gì nổi bật ngoài chút yếu đuối, nhẹ nhàng, nữ tính.

Trong khi đó, Hiển đẹp trai, lại khéo léo, giỏi kiếm tiền, đặc biệt yêu vợ, thương con. Ngoài thời gian dành cho công việc, Hiển luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất giúp tôi trông con, rửa bát.

Đôi khi, Hiển còn thích nấu nướng, sẵn sàng dành cả buổi tối để đắp mặt nạ cho tôi, xoa đầu, đấm lưng mỗi khi tôi than mệt. Tôi cũng hay đùa với chồng, bảo anh giống như món quà mà do tôi có phúc nên mới được nhận.

Trước khi vào phòng mổ, chồng cầm tay tôi nhưng lại gọi tên... người khác - 1

Tôi khá bối rối, không biết có nên tin tưởng chồng nữa không (Ảnh minh họa: iStock).

Nhưng trên đời này, đúng là chẳng có gì bất biến. Một ngày, chúng tôi nhận được tin dữ, chồng tôi phát hiện bị ung thư hạch.

Khỏi phải nói, biến cố này khiến cuộc sống của gia đình tôi chao đảo thế nào. Tôi chỉ biết nắm tay chồng động viên, mong anh vì tôi, vì con mà cùng tôi cố gắng đến cùng chiến đấu với bệnh tật. Tôi bắt đầu lên kế hoạch tính toán, thu vén toàn bộ tài sản hiện có để sẵn sàng cho việc chạy chữa cho chồng.

Nhưng có một sự việc xảy ra khiến tôi bị sốc. Trước khi chồng tôi chuẩn bị vào phòng mổ, vào giây phút tâm trạng bị ám ảnh nhiều nhất, có lẽ ý thức anh ấy có chút mơ hồ, ảo giác.

Chồng cầm tay tôi, gọi tên một người phụ nữ tên Thơ nào đó. Tôi lắc mạnh tay anh hỏi lại: "Thơ là ai? Anh có nhận ra em không?".

Nhưng anh không kịp trả lời thì đã bị đẩy vào phòng mổ. Ca mổ kết thúc thành công, tôi mừng vì tạm thời chúng tôi đã vượt qua được một cửa ải. Nhìn chồng nằm nhợt nhạt trên giường bệnh, tôi rất thương nhưng trong lòng lúc nào cũng như có cuộc chiến âm thầm, càng không nói ra được, càng nhức nhối.

Tôi có rất nhiều nghi ngại về người phụ nữ tên Thơ mà chồng tôi gọi tên hôm trước. Tuy nhiên, tôi không nỡ hỏi chồng vào lúc sức khỏe anh còn chưa kịp phục hồi.

Điện thoại của chồng, tôi đã kiểm tra, chẳng có gì ngờ vực. Tôi cố gắng không suy diễn quá nhiều. nhưng cái tên kia không ngừng vang lên trong đầu khiến tôi luôn tự hỏi: Có phải chồng tôi đã ngoại tình với ai đó tên Thơ mà tôi không hề hay biết?

Tôi có được nghe những câu chuyện về chồng ngoại tình. Khi người đàn ông phản bội vợ, anh ta thường cảm thấy tội lỗi. Vì vậy, lúc về nhà, họ càng tỏ ra yêu chiều vợ nhiều hơn. Liệu tôi có đang ở trong tình cảnh đáng thương đó không?

Cũng bởi tôi quá yêu và tin tưởng chồng nên câu chuyện này càng dằn vặt, khiến tâm trạng tôi như muốn phát điên. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này nữa...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.