Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn khiến họ nhục nhã

Giang Hà

(Dân trí) - "Hai người ở trong nhà nghỉ. Tôi đang đứng trước cửa phòng họ. Cô có đến không, tôi đứng đây chờ cô". Nhận được cuộc gọi báo tin, tuy không bất ngờ, tim tôi vẫn nhói đau.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng chồng tôi mới nhận điện thoại đã bối rối tìm lý do để rời khỏi nhà. Khi anh vừa rời đi, tôi lập tức thuê xe ôm đầu ngõ chạy bám theo. Tôi ngồi ở nhà, hy vọng anh ấy đi gặp bạn cũ thật. Kết quả, chỉ 15 phút sau, sự nghi ngờ trong tôi đã biến thành sự thật.

Tôi mở tủ, chọn bộ đồ đẹp nhất, bình tĩnh ngồi trước gương thoa son, bôi phấn. Tôi sẽ đến đó, với bộ dạng xinh đẹp nhất, trạng thái bình tĩnh nhất. Dù trước đây chưa biết chính xác, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất từ lâu. Chỉ là khi thực sự đối diện với nó quả thật không dễ dàng.

Tôi đứng trước cửa phòng nhà nghỉ, gõ cửa lần thứ 3, cửa mới mở. Chồng tôi ló mặt ra ngoài định càu nhàu vì bị làm phiền, lập tức mặt anh ta biến sắc. Tôi xô cửa đi vào, đúng lúc cô gái nằm trên giường đang vội mặc lại quần áo.

Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn khiến họ nhục nhã - 1

Nếu không thể tha thứ cho sự phản bội, chi bằng dứt khoát cắt bỏ đi (Ảnh minh họa: 123RF).

Thật khó để miêu tả lại hình ảnh của chồng tôi lúc đó. Anh luống cuống không nói nên lời. Cũng giống nhân tình của mình, anh vội mặc lại đồ rồi khó khăn mở miệng hỏi tôi: "Sao em lại đến đây?".

Tôi trả lời rằng, nghe nói anh đi gặp bạn cũ, tôi cũng muốn gặp xem sao. Hóa ra, anh giấu tôi đi "thân mật" bên ngoài. Rồi tôi nhìn thẳng vào mặt chồng, hỏi hai người đã "xong việc" chưa?

Cô gái mặt vẫn tái mét, vội nhoài khỏi giường, định nhân lúc tôi và chồng mình nói chuyện mà rời đi. Nhưng cô ta chưa đến cửa đã giật mình vì bị tôi gọi lại.

Cô gái này, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy mặt. Cô ấy là nhân viên mới của công ty chồng tôi. Nếu không phải vì tin nhắn cô ấy gửi cho chồng tôi lúc đêm khuya kêu đau đầu không ngủ được, chắc chắn tôi sẽ không biết chồng mình ngoại tình.

Tôi đã lần tìm số điện thoại, trang cá nhân của cô ấy, đọc hết những dòng trạng thái đẫm chất ngôn tình mà cô ấy đăng lên mạng. Dưới mỗi dòng ấy, chồng tôi đều thả tim, không sót một cái nào.

Thực tế, chồng tôi không mấy thay đổi. Anh vẫn chu đáo với vợ con, việc nhà vẫn chia sẻ, tiền lương vẫn đưa đều. Chỉ là linh cảm của người phụ nữ rất ít khi sai. Một cử chỉ, một hành động dù nhỏ thôi cũng là manh mối của một bí mật giấu kín.

Nhìn cô gái đang run rẩy, tôi giả vờ ngây ngô bảo: "Cô ấy là nhân tình của anh hay chỉ là "gái bán hoa"? Nếu anh ngoại tình, tôi không thể tha thứ. Còn nếu chỉ là "mua vui"  qua đường để giải tỏa sinh lý thì mau trả tiền cho cô ta đi đi".

Cả chồng tôi và cô gái đều tái mặt. Cô ta lắc đầu, định nói gì đó nhưng chồng tôi đã vội vã cầm ví đặt trên bàn, rút ra một tờ tiền đưa vào tay cô ta rồi đẩy ra khỏi cửa.

Trước khi cô gái ra khỏi phòng với hai dòng nước mắt tủi nhục còn hoen trên má, tôi nhấn mạnh: "Em gái nhớ nhé, chồng chị chỉ coi em như kẻ "mua vui" thôi. Giá trị của em chính là số tiền anh ấy vừa trả cho em đó".

Sau hôm đó, chồng tôi đã trở thành quá khứ của cuộc đời tôi, không có bất kỳ một cơ hội nào cả.

Có bạn đồng nghiệp từng tò mò hỏi tôi: "Sau khi ly hôn, chồng chị và cô gái đó như thế nào?". Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó. Họ như thế nào, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi từng đọc đâu đó một câu đại ý rằng: Nếu chồng bạn ngoại tình, anh ta giống như một khối u lành tính trong cơ thể bạn. Dù chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nếu không xử lý, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến chứng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Không có gì phải sợ, chỉ cần cắt bỏ nó đi là được.

Tôi kể câu chuyện này cho mọi người nghe vào một sáng cuối tuần mùa xuân vàng nắng, khi ngồi ở quán cà phê đợi con gái tan học môn tiếng Anh, đồng thời chứng kiến một vụ đánh ghen ngay gần đó.

Người vợ vừa bế con nhỏ, vừa lao vào cố đánh người phụ nữ đang được chồng mình chở che. Thật tàn nhẫn, ngay cả lúc ấy, người mà gã đàn ông kia chọn vẫn không phải là vợ và con mình.

Đứng trước sự phản bội, mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau. Không có lời khuyên nên hay không nên cho việc đánh ghen. Kể cả là bình tĩnh như tôi khi đối diện với chồng và nhân tình của anh ta cũng chẳng có gì đáng tự hào mà kể cả.

Chỉ là tôi nghĩ, đánh ghen chỉ khiến bản thân càng đau thêm. Nếu không thể tha thứ cho sự phản bội, chi bằng dứt khoát cắt bỏ như bỏ đi một khối u khiến mình bất an và mệt mỏi. Đau một chút nhưng sẽ nhanh chóng qua thôi, còn hơn là âm ỉ cả đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.