Kết hôn chưa lâu, chồng tôi đã muốn bố mẹ vợ trả nợ giúp một tỷ đồng

Giang Bùi

(Dân trí) - Sau đám cưới, tôi chết lặng khi phát hiện chồng mình đang gánh một khoản nợ. Đến khi không còn khả năng chi trả, anh mới thú nhận và mong được tôi cùng gia đình hỗ trợ.

Khi yêu, anh luôn dịu dàng, chăm sóc tôi từng chút một. Anh không lãng mạn hay giàu có. Nhưng anh biết cách quan tâm, chia sẻ việc nhà, không bao giờ để tôi phải lo lắng điều gì.

Tôi tin rằng, mình đã tìm được một người đàn ông đáng để nương tựa cả đời. Nhưng sau đám cưới, mọi thứ không còn êm đẹp như tôi tưởng.

Anh thú nhận với tôi rằng, anh đang gánh một khoản nợ ngân hàng và nợ bên ngoài lên đến một tỷ đồng. Tôi chết lặng. Hóa ra, anh đã vay số tiền này từ trước khi cưới nhưng giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Đến bây giờ, khi không còn cách nào khác, anh mới chịu thừa nhận.

Kết hôn chưa lâu, chồng tôi đã muốn bố mẹ vợ trả nợ giúp một tỷ đồng - 1
Kết hôn được ít ngày, tôi sốc khi biết khoản nợ của chồng (Ảnh minh họa: Knet).

Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy bị lừa dối. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới. Vậy mà giờ đây, tôi bị kéo vào một mớ bòng bong tài chính không lối thoát.

Nếu tôi chấp nhận đứng ra gánh khoản nợ này cùng anh, nghĩa là tôi phải hy sinh rất nhiều, thậm chí còn phải tìm cách vay mượn từ bố mẹ mình để giúp anh giải quyết. Nhưng nếu tôi từ chối, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ.

Chồng tôi đưa ra hai phương án giải quyết. Anh cho rằng, anh sẽ vay tiền bố mẹ anh để trả nợ ngân hàng, sau đó trả dần cho họ. Nhưng tôi biết, gia đình chồng vốn đã có nhiều vấn đề. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng không mấy tốt đẹp. Nếu tiếp tục dính líu vào chuyện tiền bạc, chắc chắn không khí trong gia đình sẽ càng căng thẳng hơn.

Anh cũng đưa ra hướng là vay tiền bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không dư dả gì nhưng lại có đất rộng. Nếu tôi đề nghị thì bố mẹ chắc chắn sẽ bán một phần đất đi để giúp.

Nhà chồng tôi có một căn nhà cho thuê. Tôi định đề nghị bố mẹ chồng cho chúng tôi mượn một căn nhà cũ của họ để ở riêng. Tôi sẽ nói với bố mẹ mình rằng, số tiền vay sẽ dùng để sửa nhà, nhưng thực tế là để trả nợ cho chồng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bỏ chồng ư? Tôi biết, chuyện đó không dễ dàng. Tôi thương anh vì anh thực sự là người chồng tốt, chỉ là khả năng kiếm tiền có hạn.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, liệu tôi có thể chịu đựng được bao lâu? Sau này, nếu còn những khoản nợ khác, tôi sẽ phải đối mặt thế nào? Tôi có thể gánh vác anh cả đời không?

Chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề tiền bạc, mà còn là niềm tin. Tôi giận anh không chỉ vì khoản nợ, mà vì anh đã giấu tôi cho đến khi không còn cách nào khác.

Nếu tôi giúp anh trả nợ, tôi có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng liệu tôi có phải trả giá cả đời vì sự nhân nhượng này không? Nếu tôi từ chối, tôi có đang quá nhẫn tâm với người mình từng yêu thương không?

Có những người nói rằng, hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm. Nhưng cũng có những người nói rằng, nếu thấy không thể tiếp tục thì nên dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Tôi không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn, chỉ biết rằng lúc này, tôi đang vô cùng bế tắc.

Tôi cần một lời khuyên, một hướng đi cho bản thân. Tôi nên cứu chồng hay tự cứu lấy chính mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.