Thấy tôi mang bầu với người yêu cũ, bạn thân lập tức đưa ra đề nghị gây sốc

An Phi

(Dân trí) - Sau khi chia tay chồng sắp cưới, tôi bất ngờ phát hiện mình đã mang bầu. Trong lúc tôi quá đau khổ và bối rối, Lâm tìm gặp tôi, đưa ra một đề nghị...

Tôi và Lâm là bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi chơi thân từ hồi đó cho đến tận bây giờ, cũng phải hơn 10 năm. Mọi người nhìn vào chúng tôi đều trêu sao không trở thành một cặp nhưng cả hai đều cười trừ gạt đi.

Với bản thân tôi, tôi khá trong sáng trong mối quan hệ với Lâm. Nhưng tôi biết Lâm có chút tình cảm dành cho tôi. Một lần hồi đại học, Lâm từng nhắc khéo đến chuyện này nhưng tôi nhanh chóng phản ứng. Hiểu thái độ của tôi, suốt nhiều năm qua, Lâm cư xử như một người bạn thân thực thụ, không bao giờ đi quá giới hạn với tôi.

Nói thật, tôi thân với Lâm còn hơn anh chị em ruột trong nhà. Mọi chuyện buồn vui, áp lực trong cuộc sống và công việc, tôi đều chia sẻ với Lâm. Cậu ấy dù bằng tuổi, luôn là chỗ dựa vững chắc, cho tôi những lời khuyên hữu ích hay thậm chí còn giải quyết nhiều việc giúp tôi. Tôi lúc nào cũng thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi gặp và chơi thân với Lâm.

Một năm nay, tôi và Lâm đều có người yêu. Bạn trai của tôi là đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, là cấp trên của tôi. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, vui vẻ cho qua lại. Chúng tôi dự định cuối năm tổ chức đám cưới.

Còn bạn gái Lâm là đàn em khóa dưới của cậu ấy từ thời đại học. Cô ấy theo đuổi Lâm trong nhiều năm nhưng mãi đến gần đây, Lâm mới gật đầu đồng ý. Tình cảm của hai người giống như một đôi gà bông, rất đáng yêu. Tôi mừng cho Lâm vì cuối cùng, cậu ấy cũng tìm được một người ở bên cạnh.

Thấy tôi mang bầu với người yêu cũ, bạn thân lập tức đưa ra đề nghị gây sốc - 1

Khi thấy tôi đau khổ, Lâm đã đưa ra một đề nghị bất ngờ... (Ảnh minh họa: KD).

Hai cặp đôi cứ tưởng sẽ có tình yêu êm đẹp, hạnh phúc như thế thì bỗng một ngày, khi lén xem điện thoại của bạn trai, tôi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng. Đó là một em gái còn đang học đại học, trông xinh xắn, cao ráo. Không thể chấp nhận chuyện bạn trai lừa dối mình, tôi quyết tâm chia tay, mặc cho anh níu kéo.

Còn hai tháng nữa là diễn ra đám cưới của chúng tôi, nhưng đó không phải điều to tát nhất. Bởi mới đây thôi, tôi phát hiện mình... đã mang bầu. Khỏi phải nói, tôi đã suy sụp như thế nào. Nỗi đau bị người yêu phản bội còn chưa nguôi ngoai thì tôi lại phải nhận thêm một cú sốc khác.

Tôi quá hoang mang, bối rối và đương nhiên người tôi tìm đến mỗi lần như vậy là Lâm. Ban đầu, Lâm chỉ ngồi nghe tôi nói, an ủi khi tôi khóc, ngoài ra không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào.

Tuy nhiên, một tuần sau, Lâm tuyên bố Lâm sẽ là người chịu trách nhiệm với đứa con của tôi. Tôi không cần đau đầu chuyện bỏ thai hay quay lại với người yêu cũ và anh ta không xứng đáng với tôi. Còn về phía Lâm, cậu ấy đã chia tay với bạn gái nhưng không phải vì tôi, mà bởi hai người họ thực sự không hợp, khi yêu thường xuyên cãi nhau.

Những chuyện tưởng như động trời đối với tôi không ngờ lại được Lâm giải quyết nhanh gọn, rõ ràng đến thế. Vẫn như mọi khi, Lâm luôn là chỗ dựa vững chắc khiến tôi yên tâm tuyệt đối và luôn đặt tôi lên hàng đầu, lo lắng cho tôi.

Nhưng lần này thì không được, sai lầm của tôi, khó khăn của tôi, tôi không thể bắt Lâm cùng tôi gánh vác được. Tôi biết Lâm rất tốt, phải nói là quá tốt với tôi trong cuộc đời này nhưng tôi không thể cho phép mình ỉ lại vào cậu ấy thêm nữa.

Suốt khoảng thời gian này, Lâm thường xuyên đến nhà quan tâm, chăm sóc cho tôi từng chút một. Lâm lúc nào cũng ở bên tôi khuyên nhủ tôi chấp nhận đề nghị của cậu ấy, đồng thời không ngần ngại thể hiện tình cảm của Lâm dành cho tôi. Thậm chí, Lâm còn xin phép bố mẹ tôi cho cậu ấy được trở thành con rể.

"Từ khi quen cậu, tớ chưa bao giờ ngừng thích cậu. Giây phút tớ chấp nhận có bạn gái chính là lúc tớ biết cậu sẽ tổ chức đám cưới với anh ta. Nhưng giờ đám cưới đó không còn nữa rồi, số trời đã định, tôi rất muốn chúng mình được ở mãi bên nhau. Tớ không cần gì hết, làm gì tớ cũng làm. Tớ chỉ sợ mất cậu thôi...".

Những lời Lâm nói khiến tôi bật khóc. Sao trên đời này lại có người yêu thương tôi vô điều kiện như Lâm? Dù chưa nhận lời, trong lòng tôi đã dần "đổ gục" trước sự chân thành của cậu bạn thân. Trước sự hoang mang, đau khổ tột độ, Lâm đúng là một chiếc phao cứu sinh quá tuyệt vời đối với tôi.

Cùng lúc đó, bạn gái cũ của Lâm liên lạc, trách tôi ích kỷ, lợi dụng Lâm quá mức. Lâm lúc nào cũng phải chạy theo tôi. Nếu tôi thực sự là bạn tốt của Lâm, cô ấy mong tôi đừng làm khổ Lâm thêm nữa.

Còn bạn trai cũ của tôi và gia đình anh ấy liên tục xin lỗi, níu kéo tôi. Họ muốn đám cưới vẫn diễn ra như đã định. Họ mong tôi cho anh cơ hội sửa sai và sẽ không bao giờ có sai lầm lần thứ hai.

Đầu óc tôi đang quay mòng mòng. Tôi thực sự không biết làm sao cho đúng. Quay lại với bạn trai cũ hay cưới Lâm, trở thành mẹ đơn thân hay bỏ cái thai đi, tôi nên làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.