Tôi đã hẹn hò 100 người trong cùng một ngày như thế nào?

PV

(Dân trí) - Thật khó tin nhưng tôi đã hẹn hò với khoảng 100 người trong một ngày, người trẻ nhất 21 tuổi và lớn nhất 80 tuổi.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi bất giác suy nghĩ về những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Là người theo nghề biểu diễn, tôi đã quen với việc đặt bản thân vào những tình huống bất ngờ.

Thật khó tin, nhưng tôi đã chuẩn bị hẹn hò trực tuyến với 100 người trong một ngày. Tôi thường lo lắng khi chỉ hẹn hò một lần.

Tôi đã sống ở London (Anh) trong 10 năm. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô đơn, để tránh phải ở một mình với những suy nghĩ viển vông, tôi đã nảy ra ý tưởng hẹn hò 100 người.

Ý tưởng này ban đầu có vẻ hơi "ích kỷ", nhưng cuối cùng đã tạo ra không gian để tôi khám phá và kết nối thực sự.

Viễn cảnh tìm được 100 người để hẹn hò online (trực tuyến)... thật đáng sợ. Tôi đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội về dự án này, kêu gọi bạn bè giúp đỡ lan tỏa.

Những người hẹn hò trực tuyến với tôi chỉ cần tuân thủ một quy tắc đơn giản: Dành ra 5 phút bất kỳ trong khoảng thời gian từ 7h đến nửa đêm.

Các cuộc hẹn hò sẽ được kết nối trực tuyến và những người tham gia phải xem đây như cuộc hẹn hò bình thường ngoài đời thực. Tôi sẽ có 5 phút giữa mỗi cuộc hẹn để đi vệ sinh hoặc lấy đồ ăn.

Tôi đã hẹn hò 100 người trong cùng một ngày như thế nào? - 1

Cô gái kể trải nghiệm hẹn hò trực tuyến với 100 người, đủ lứa tuổi (Ảnh minh họa: iStock).

Thật ngạc nhiên, số người đăng ký nhiều đến nỗi tôi phải lập danh sách dự phòng. Vì tôi quan tâm khám phá, kết nối con người hơn là tìm kiếm tình yêu nên bất kỳ ai cũng có thể đăng ký.

Tôi hầu như không ngủ được vào đêm hôm trước, liên tục nhắc nhở bản thân nếu cảm thấy không thoải mái trong một cuộc hẹn hò, tôi chỉ cần tắt máy tính.

Đến 7h, tôi chuẩn bị máy tính, chọn trang phục gồm áo phông, quần jeans, áo khoác và son môi đỏ.

Tôi cũng chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm đó, bày khắp căn phòng từ bánh sừng bò, nước cam đến dâu tây phủ chocolate, mỳ Ý sốt bò bằm và thậm chí là một ly cocktail hình trái tim cho hai người.

Tôi tràn đầy cảm giác phấn khích khi mở máy tính và thấy người hẹn hò đầu tiên đang chờ mình. Đó là người phụ nữ tên Jenn - một khách hàng của tôi trong ngành thiết kế. Chúng tôi luôn hòa hợp và buổi hẹn hò cũng không ngoại lệ.

Sau đó, tôi đã hẹn hò với những người đến từ Australia, Mỹ, Singapore, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Hà Lan và Italy. Có những diễn viên hài, giáo viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, ca sĩ, nhà khoa học, một huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp và nhiều người khác nữa.

Tôi tin rằng, người hẹn hò trẻ nhất của tôi khoảng 21 tuổi và người lớn tuổi nhất là bạn tôi David - nhà văn 80 tuổi đến từ Surrey, Anh. Nỗ lực mà mọi người bỏ ra để làm cho buổi hẹn hò trở nên đặc biệt khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Mọi người đến với những tấm thiệp, bóng bay và hoa. Một số người khiến tôi bật cười, những người khác thậm chí còn khiến tôi khóc. Một anh chàng đã đệm đàn piano, hát tặng ca khúc mà tôi yêu thích.

Tôi bớt thoải mái hơn khi một trong những người yêu cũ của tôi xuất hiện. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, khi tôi 20 tuổi. Tôi đã nhắn tin cho bạn bè trong hoảng loạn, sợ gặp lại anh ấy, nhưng cuối cùng lại có vẻ tuyệt vời khi gặp lại.

Tôi đã phải đối mặt với việc bị cho leo cây - 6 người đã không tham gia buổi hẹn hò.

Buổi hẹn hò kết thúc vào 2h sáng hôm sau. Tôi đóng máy tính và khóc hết nước mắt. Tôi xúc động vì thời gian qua mải miết tìm kiếm những kết nối chân thực và cuối cùng, tôi đã tìm thấy.

Thế giới kỹ thuật số có thể cô đơn và xa lạ, nhưng dự án này đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều người xem buổi phát trực tiếp cho biết, họ cảm thấy bớt cô đơn.

Tổng cộng, có khoảng 10 người mà tôi cân nhắc hẹn hò lại. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa liên lạc lại với bất kỳ ai. Tôi cảm thấy điều quan trọng là phải tách biệt công việc khỏi cuộc sống cá nhân và có thể việc hẹn hò với những người trong dự án sẽ vượt qua ranh giới đó.

Mặc dù nó khiến tôi nhận ra rằng, nghệ thuật trình diễn thành công thực sự là tạo ra những trải nghiệm có thể cộng hưởng với mọi người. Hiện tại, tôi nghĩ mình hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng ai biết được, có thể sẽ có những buổi hẹn hò 100 giây vào một thời điểm nào đó.

Đây là câu chuyện thật trên tờ The Guardian. Nhân vật chính là Harriet Richardson, sống tại Anh. Cô kể về trải nghiệm hẹn hò trực tuyến khó tin cùng 100 người vừa quen, vừa xa lạ.

Tuệ Đan