Tôi 8 lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai và cái kết khiến tôi bật khóc

Nghi Phương

(Dân trí) - Tôi chưa nhận lời cầu hôn của bạn trai chỉ đơn thuần là vì tôi muốn anh ấy ổn định sự nghiệp và tích lũy thêm tài sản cho tương lai của cả hai nhưng...

Tôi đã từ chối bạn trai của mình 8 lần khi anh ấy cầu hôn. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì tôi lo lắng cho tương lai của chúng tôi. Tôi muốn anh ấy ổn định sự nghiệp và tích lũy thêm tài sản trước khi bước vào hôn nhân.

Tôi luôn nghĩ rằng, việc này sẽ giúp cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tôi đã không ngờ sự chờ đợi của mình lại đẩy anh ra xa, khiến anh quyết định rời bỏ tôi để tìm hạnh phúc mới.

Tin tức anh chuẩn bị kết hôn với người khác như cú sốc lớn đối với tôi. Tôi không thể tin được người đàn ông đã ở bên cạnh tôi suốt 8 năm lại có thể quay lưng với tôi và kết thúc mọi thứ nhanh chóng như vậy. 8 năm trời bên nhau, tôi nghĩ rằng, anh sẽ đợi tôi. Nhưng giờ đây, tất cả như tan vỡ.

Tôi 8 lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai và cái kết khiến tôi bật khóc - 1

Tôi không thể bình tĩnh khi biết tin người bạn trai bên tôi 8 năm đã tổ chức đám cưới với cô gái khác (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Ngày anh tổ chức đám cưới, tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi quyết định đến tận nơi để tìm lời giải thích. Tôi đã mang theo tất cả kỷ niệm của chúng tôi, từ những bức ảnh, những dòng tin nhắn mà chúng tôi từng chia sẻ, để chứng minh cho mọi người rằng, tôi mới là người anh yêu suốt những năm qua.

Tại buổi tiệc, tôi bước vào trong lễ đường với trái tim đầy oán hận và tức giận. Tôi hét lên giữa đám đông: "Chú rể là bạn trai của tôi". Cả hội trường im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Trong giây phút đó, tôi đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tôi giơ điện thoại lên, trưng ra những tin nhắn, những hình ảnh chứng minh mối quan hệ lâu dài của chúng tôi, với hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm.

Tôi tiến đến chỗ anh, cố gắng kéo tay anh, bắt anh thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng mọi thứ chẳng như tôi nghĩ. Cô dâu hoảng hốt, trốn sau lưng gia đình, trong khi anh lại tỏ ra lạnh nhạt với tôi.

Tôi gào thét, buộc anh tội phản bội, làm tôi mất 8 năm thanh xuân. Tôi nắm lấy chai rượu trên bàn, định ném vào gia đình anh, nhưng mọi người đã can ngăn kịp thời.

Cuối cùng, anh quyết định vào một quán cà phê gần đó để nói chuyện với tôi.  Lúc này, tôi mới có thời gian để nhìn thẳng vào anh và hỏi: "Tại sao anh lại phản bội tôi?". Anh trả lời tôi một cách bình thản: "Anh đã cầu hôn em 8 lần, nhưng lần nào em cũng từ chối".

Câu nói này như đòn giáng mạnh vào tâm trí tôi. Đúng là tôi đã từ chối anh nhiều lần, nhưng chỉ vì tôi mong muốn anh có sự nghiệp ổn định hơn, có tài chính vững vàng hơn để chúng tôi không phải lo lắng trong tương lai. Tôi không ngờ, điều này lại làm tổn thương anh đến vậy.

Anh giải thích rằng, sự từ chối của tôi không chỉ làm anh cảm thấy thiếu tự tin, mà còn khiến anh cảm thấy không được tôn trọng. Tôi đã đòi hỏi quá nhiều, từ việc muốn sống trong biệt thự đến sở hữu xe sang, những ước mơ xa vời mà anh không thể đáp ứng với mức lương của giảng viên đại học.

Tôi tưởng rằng, sự thúc ép của mình sẽ khiến anh nỗ lực hơn. Nhưng ngược lại, nó đã làm anh mệt mỏi. Anh không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Đó là lý do anh tìm đến người phụ nữ khác - người không đòi hỏi nhiều về vật chất, người mà anh cảm thấy được yêu thương và ủng hộ.

Sau buổi nói chuyện, anh quyết định "đền bù" 8 năm thanh xuân cho tôi. Dù số tiền đó không thể nào bù đắp được tổn thương mà tôi đã trải qua, ít nhất nó cũng giúp tôi cảm thấy rằng, mối quan hệ này đã kết thúc.

Nhìn lại, tôi thấy mình đã sai. Sự đòi hỏi vật chất khiến tôi mù quáng và đánh mất đi tình yêu đích thực. Anh từng yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi vô tình đẩy anh ra xa chỉ vì những kỳ vọng không thực tế.

Câu chuyện của tôi là một bài học quý giá. Tình yêu không phải là những con số hay tài sản vật chất. Điều quan trọng nhất là sự tôn trọng và cùng nhau phát triển.

Tôi đã học được rằng, trong tình yêu, đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ những kỳ vọng không cần thiết và trân trọng những giá trị tinh thần, để không đánh mất những người thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.