Gặp bạn gái cũ sau 8 năm, tôi sốc khi con cô ấy trông... rất giống mình

An Phi

(Dân trí) - Trong lúc đang rất buồn chán vì không có con trai, tôi bỗng dưng gặp lại Liên. Em đi cùng một cậu bé trông giống tôi và liên tục muốn né tránh tôi để ra về.

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, có chung một con gái hai tuổi. Nhà tôi thuộc dạng khá giả, chỉ có duy nhất tôi là con trai nên bố mẹ tôi rất mong có thêm con, thêm cháu, nhất là cháu trai đích tôn để sau này nối dõi.

Mặc dù vậy, đời không như là mơ. Vợ chồng tôi khó có con. Cưới nhau 6 năm, chạy chữa đủ kiểu, mất không biết bao nhiêu tiền của mà cũng chỉ mới sinh được một bé gái.

Gia đình tôi động viên vợ tôi chịu khó làm thêm phương pháp này, phương pháp kia và nghỉ việc một thời gian sang nước ngoài nhưng cô ấy không chịu. Một phần, vợ tôi quá sợ những ngày ra vào bệnh viện rồi chịu đau đớn. Một phần, cô ấy cũng là "lá ngọc cành vàng", sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé nên thích làm theo ý mình.

Dù tôi và bố mẹ có khuyên nhủ, nịnh nọt thế nào, vợ tôi vẫn nhất quyết không chịu chạy chữa để sinh thêm em bé. Bố mẹ vợ tôi cũng giống cô ấy, phản đối chuyện này. Vợ tôi bảo, nhìn nhà ngoại chỉ có mỗi mình cô ấy có sao đâu, vẫn hạnh phúc, giàu sang.

Gặp bạn gái cũ sau 8 năm, tôi sốc khi con cô ấy trông... rất giống mình - 1

Tôi thực sự rất khao khát có con trai (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Nói thật, xét về gia thế, gia đình tôi có "kém phân" bên đằng thông gia một chút nên bố mẹ tôi khó ép con dâu chuyện sinh nở. Thậm chí, nhà ngoại còn tuyên bố, nếu cứ khó khăn hay ép buộc quá mức chuyện con cái thì ly hôn, cho con gái họ đỡ khổ. Vì thế, thời gian gần đây, tôi chưa dám nói gì thêm.

Nhìn bạn bè có con trai, tôi chỉ biết ước ao. Ra đường cứ nhìn thấy bé trai nào, tôi cũng muốn ôm vào lòng. Thấy bố mẹ tôi suốt ngày xuýt xoa các cháu trong họ hàng rồi xem ảnh các bé trai trên mạng, tôi không khỏi xót xa, đau lòng mà cũng chưa biết làm cách nào cho vợ tôi đổi ý.

Trong lúc đang buồn chán vì tình hình gia đình như vậy, tôi bỗng dưng gặp lại Liên. Liên là bạn gái cũ của tôi. Ngày trước, chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học nhưng vì hai gia đình không "môn đăng hộ đối", bố mẹ tôi phản đối quá nên đành chia tay. Sau đó hai năm, tôi cưới vợ và cũng không bao giờ liên lạc với Liên.

Nay gặp lại, tôi có chút bất ngờ xen lẫn bối rối. 8 năm qua, không hiểu Liên đã sống như thế nào mà trông em già đi nhiều, không còn giữ được nét ngây thơ, xinh tươi như trước.

Em đi cùng một cậu bé chắc ở độ tuổi học cấp một. Khi tôi tiến lại gần chào hỏi: "Lâu lắm không gặp, con em à?", Liên có vẻ rất sững sờ, chỉ gật đầu chào một cái rồi bỏ đi ngay.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi nhìn cậu bé, tôi phải thừa nhận bản thân không khỏi giật mình vì bé trông... giống tôi quá. Cộng thêm thái độ có vẻ muốn tránh tôi, không muốn tôi gặp con mình của Liên, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Chắc ai rơi vào tình huống này như tôi sẽ có cùng một suy nghĩ. Đúng giai đoạn quá muốn có con trai, tôi nóng lòng dùng đủ cách và các mối quan hệ của mình để tìm hiểu bằng được về mẹ con Liên. Qua những thông tin thu thập được, tôi được biết Liên là mẹ đơn thân và con trai của em năm nay 7 tuổi. Trong khi đó, chúng tôi chia tay cách đây 8 năm, cũng từng "vượt rào" với nhau.

Tôi cố gắng gọi điện, nhắn tin cho Liên nhiều lần nhưng em đều tìm cách né tránh không gặp. Thậm chí, em còn nổi giận, chặn mọi sự liên lạc của tôi. Đến nước này, mọi sự nghi ngờ đứa bé là con của tôi có vẻ hoàn toàn có căn cứ.

Kể chuyện này với bố mẹ, hai người tỏ ra rất sửng sốt nhưng cũng mong ngóng được gặp bé một lần. Nhìn ảnh của con Liên, bố mẹ tôi khẳng định, bé giống hệt tôi hồi nhỏ và đây đích thị là con tôi. Bố mẹ muốn tôi đi xét nghiệm ADN và dùng mọi cách để "danh chính ngôn thuận" đưa cháu đích tôn về, được nhận bố và ông bà nội.

Tuy nhiên thực tế, tôi đang ở thế khá khó. Tôi rất muốn nhận con trai nhưng thái độ của Liên như vậy, liệu tôi có quyền được nhận hay đòi làm xét nghiệm này kia hay không?

Hơn nữa, tôi vẫn đang có vợ. Nếu như vợ tôi và nhà ngoại biết tôi có con riêng, thậm chí muốn đón về thì có để yên cho bên nhà tôi hay không?

Tôi rất sợ mình sẽ "tay trắng". Con trai không nhận được mà có khi lại phá vỡ hạnh phúc gia đình đang có. Giờ tôi nên làm thế nào đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.