Sau đám cưới, tôi chấp nhận mất chồng chứ không để... mất tiền

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, tôi là người phụ nữ may mắn khi lấy được người đàn ông yêu thương mình. Nhưng chỉ vài ngày sau đám cưới, tôi đã nhận ra sự thật.

Sau đám cưới, khi tôi vẫn còn ngập tràn trong hạnh phúc, chồng tôi bất ngờ đề nghị một chuyện khiến tôi chết lặng: "Em đưa hết tiền mừng cưới cho anh đi. Nhà anh có truyền thống là chồng giữ tiền mừng cưới".

Tôi thoáng sững sờ. Bởi từ lúc chuẩn bị cưới đến khi làm lễ, tôi chưa từng nghe anh hay gia đình anh nhắc đến chuyện này. Tôi ngập ngừng hỏi lại, anh đáp tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên: "Nhà anh vẫn vậy, em đừng thắc mắc".

Số tiền mừng cưới không phải nhỏ. Đó là tiền do họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp hai bên chúc phúc cho vợ chồng tôi. Gia đình tôi cũng đóng góp rất nhiều vào chi phí tổ chức đám cưới.

Sau đám cưới, tôi chấp nhận mất chồng chứ không để... mất tiền - 1
Tôi bất ngờ khi chồng đòi giữ toàn bộ tiền mừng cưới (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi cho rằng, dù có truyền thống gì đi nữa, việc sử dụng số tiền đó nên là sự bàn bạc giữa hai vợ chồng. Nhưng khi tôi đề nghị cùng nhau quản lý, chồng tôi gạt đi ngay lập tức.

"Em đưa hết đây, đừng tính toán. Vợ chồng với nhau, em còn tiếc gì?", câu nói đó khiến tôi giật mình. Tôi không phải tiếc tiền, mà là không hiểu sao chồng lại gấp gáp như vậy?

Linh cảm có điều bất thường, tôi âm thầm tìm hiểu. Và rồi, tôi chết lặng khi biết sự thật: Chồng tôi đã có kế hoạch lấy toàn bộ số tiền mừng cưới để trả nợ riêng của anh.

Trước khi cưới, anh đã vay một khoản lớn để làm ăn nhưng thua lỗ nặng nề. Điều đau lòng nhất là anh giấu tôi hoàn toàn chuyện này. Thậm chí, khi tôi hỏi về tài chính trước đám cưới, anh luôn trấn an rằng, mọi thứ đều ổn.

Tôi tức giận đối chất với anh. Nhưng thay vì áy náy, anh lại phản ứng gay gắt: "Anh là chồng em, em không tin tưởng anh sao? Chẳng lẽ, em tính toán với anh từng đồng một à? Anh cưới em, lo cho em cả đời. Vậy mà em tiếc một chút tiền mừng cưới sao?".

Tôi cay đắng nhận ra, ngay từ đầu, anh đã xem tôi là giải pháp để gỡ rối tài chính. Đám cưới không chỉ là một ngày trọng đại, mà còn là cách anh kiếm tiền để trả nợ. Tôi không thể tin được, người đàn ông mà tôi từng yêu thương và tin tưởng, hóa ra lại có thể thực dụng đến vậy.

Tôi không chấp nhận việc giao toàn bộ số tiền cho chồng mà chưa có sự thống nhất rõ ràng. Khi gia đình chồng biết chuyện, họ không những không đứng về phía tôi, mà còn trách móc: "Con là con dâu, phải theo truyền thống nhà này. Đàn bà giữ tiền thì gia đình làm sao yên ấm được? Mấy đời nay, nhà này chồng giữ tiền, con đừng làm khác đi mà gây lục đục".

Tôi sững sờ. Truyền thống? Hay chỉ là cái cớ để chồng tôi dễ dàng lấy tiền mà không cần bàn bạc? Tôi mong muốn gia đình hòa thuận, nhưng không thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng như thế này.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Chồng tôi thay đổi hoàn toàn, không còn ngọt ngào như trước mà trở nên cộc cằn, khó chịu. Anh không ngừng gây áp lực, nói tôi keo kiệt, ích kỷ. Tôi đau lòng vì nhận ra, trong mắt anh, tôi chẳng là gì một chiếc ví tiền.

Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, tự hỏi liệu mình có đang quá đáng không? Nhưng rồi, tôi hiểu ra rằng: Hôn nhân không thể chỉ là một phía hy sinh. Tôi chấp nhận góp công, góp sức xây dựng gia đình, nhưng không thể nhắm mắt giao hết mọi thứ chỉ vì danh nghĩa "vợ chồng" khi không có sự tôn trọng.

Tôi quyết định giữ lại số tiền thuộc về mình và thông báo với chồng rằng, nếu anh ấy không muốn cùng nhau quản lý tài chính, chúng tôi nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Và rồi, thay vì cùng nhau bàn bạc, gây dựng, anh thờ ơ, không quan tâm đến lời tôi nói.

Tôi không ngờ, cuộc hôn nhân mà tôi từng đặt nhiều kỳ vọng lại có thể sụp đổ nhanh đến thế. Không phải vì tiền, mà vì sự tính toán, ích kỷ và giả dối. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để cùng chồng xây dựng tương lai, nhưng người đàn ông tôi chọn lại chỉ nghĩ đến bản thân.

Tôi dọn ra khỏi nhà chồng ngay sau đó. Có lẽ, tôi đã mất một người chồng, nhưng tôi đã giữ lại được lòng tự trọng của chính mình. Với tôi, đó là điều quan trọng nhất.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.