Quá khứ 3 lần "sống thử": Nên thú nhận hay giấu giếm với chồng tương lai?

Giang Hà

(Dân trí) - Ở đời, có những lựa chọn không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thẳng thắn nhìn nhận và đối mặt để rút kinh nghiệm, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mới.

Hôm nay, tôi đọc được tâm sự "Từng sống thử với 3 người, tôi có nên thú nhận với chồng sắp cưới" của một cô gái. Với tư cách là đàn ông, từng yêu và đã có vợ, tôi thật sự muốn có đôi lời chia sẻ với bạn gái đang phân vân trước lựa chọn lớn của cuộc đời.

Thật lòng mà nói, thời đại bây giờ, việc trai gái yêu nhau rồi "sống thử" chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Nhưng "sống thử" tới tận 3 lần với 3 người đàn ông chỉ với mong muốn tìm được người thực sự phù hợp để tính đến chuyện kết hôn, tôi cũng không biết em khôn quá hay dại quá.

Quá khứ 3 lần sống thử: Nên thú nhận hay giấu giếm với chồng tương lai? - 1

Hạnh phúc đôi lứa phải xây dựng trên nền tảng tình yêu chân thành và sự tôn trọng (Ảnh minh họa: Sina).

Đàn ông chúng tôi bây giờ có thể có cái nhìn rộng mở, phóng khoáng hơn xưa. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi dễ dãi trong cách chọn bạn đời. Công bằng mà nói, quá khứ em sống thế nào, yêu đương ra sao chẳng liên quan gì đến bạn trai hiện tại của em. Nhưng đàn ông vốn ích kỷ, nhất là trong chuyện tình cảm yêu đương.

Đàn ông có thể yêu nhiều không phân biệt gái ngoan, gái hư, nhưng khi chọn vợ sẽ rất thực tế. Bỏ qua những tiêu chí khác, điều quan trọng nhất vẫn là một cô gái đoan trang, ngoan hiền, hiểu chuyện.

Thú thật, trước khi cưới vợ, tôi yêu đương cũng nhiều, không hề quan trọng chuyện vợ mình có còn trong trắng hay không. Vợ tôi khi đến với tôi cũng không còn "con gái". Cô ấy có chia sẻ thẳng thắn và tôi chấp nhận điều đó. Hôn nhân sau nhiều năm vẫn đang rất hạnh phúc.

Thế nhưng, giả sử nếu trước đây vợ tôi nói với tôi rằng, cô ấy từng "sống thử" với 3 người đàn ông thì tôi không chắc rằng, bản thân có thể dễ dàng chấp nhận. Vì tôi nghĩ nó không còn vấn đề cảm xúc trong tình yêu mà là quan điểm, lối sống.

Huống hồ, một chàng trai được sinh ra và nuôi dưỡng trong gia đình nề nếp, gia giáo, thông minh, tinh tế và dịu dàng như bạn trai em, chắc chắn sẽ khó chấp nhận chuyện này.

Dù vậy, giấu giếm không phải là lựa chọn hay trong tình huống của em. Trong cuộc đời này, không có gì là hoàn toàn bí mật. Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm, không có cách nào khác cả.

Tôi nghĩ, em nên tâm sự chuyện quá khứ của mình với bạn trai một cách khéo léo. Hãy cứ thẳng thắn rằng, em đã có những suy nghĩ và lối sống sai lầm, hiện tại rất hối hận. Em tôn trọng bạn trai và không muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu bạn trai có thể chấp nhận thì quá tuyệt vời. Còn nếu không, em cũng không phải sống trong lo sợ và áy náy.

Ở đời, có những lựa chọn không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thẳng thắn nhìn nhận và đối mặt để rút kinh nghiệm, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mới. Giấu giếm quá khứ để "vui thêm ngày nào hay ngày đó" như em nghĩ là không nên.

Tôi khuyên em nên lựa chọn thời điểm và ngôn từ thích hợp để chia sẻ quá khứ của mình với bạn trai. Tôi cũng hy vọng chàng trai em yêu đủ rộng lượng, bao dung để đón nhận em.

Ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc, nhưng nó phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu, sự chân thành và tôn trọng chứ không phải sự dối lừa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.