Con trai đòi cưới vợ bằng được, tôi ngất xỉu khi biết cô gái đó là ai

An Phi

(Dân trí) - Khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm, con trai tôi bất ngờ dắt về một cô gái và giới thiệu là vợ sắp cưới. Vừa nhìn thấy cô gái đó, vợ chồng tôi như ngã ngửa vì...

Hai vợ chồng tôi đến với nhau khá muộn, lúc kết hôn đã ngoài 35 tuổi. Chúng tôi rất khó có con, sau vài năm chạy chữa mãi mới có duy nhất một con trai. Vì vậy khỏi phải nói, chúng tôi yêu chiều, chăm sóc con từng ly từng tí như thế nào.

Con trai tôi lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của bố mẹ. Cái gì tốt nhất, đẹp nhất vợ chồng tôi đều dành hết cho con. Con luôn được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, sau này đi làm cũng vào được công ty lớn.

Chỉ có điều con tôi có phần hơi nhút nhát nên có vẻ như khó kiếm bạn gái trong thời buổi này. Chúng tôi từng giới thiệu cho con vài mối, người thì con chê không phù hợp, người thì con không chịu đi gặp... - nói chung là không đâu vào đâu.

Sau khoảng vài lần như vậy, con tuyên bố bố mẹ không được can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Sợ con buồn và dọn ra ở riêng nên chúng tôi đành nhẫn nhịn, dù nóng lòng muốn có con dâu và cháu bồng cháu bế lắm rồi.

Nói thật, vợ chồng tôi sốt ruột và lo lắng lắm vì chẳng thấy con trai yêu đương hay dẫn được cô gái nào về nhà bao giờ. Hỏi thì con bảo chưa đến lúc, hoặc lại giận dỗi, cáu gắt.

Con trai đòi cưới vợ bằng được, tôi ngất xỉu khi biết cô gái đó là ai - 1

Con trai yêu phải gái hư là chuyện hết sức đau đầu (Ảnh minh họa: Sina).

Tháng trước, khi cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm, con đi làm về và dắt theo một cô gái. Hai vợ chồng tôi đều rất sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không để cho chúng tôi phải đợi lâu, con giới thiệu đây là vợ sắp cưới của con, tên Trang, kém con 6 tuổi.

Vừa nhìn thấy Trang, vợ chồng tôi đã không khỏi giật mình vì đứa con trai ngoan ngoãn, hiền lành, có phần nhút nhát của chúng tôi làm sao lại yêu một cô gái như thế này. Trang trông rất ăn chơi, tóc nhuộm nhiều màu, ăn mặc hở hang, áo khoét ngực, chân váy ngắn cũn.

Tôi biết giới trẻ thời nay có mốt này, mốt nọ nhưng lần đầu tiên đến ra mắt nhà bạn trai mà Trang váy áo thế này thật không ra làm sao. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không thể ưng nổi. Đó còn là chưa kể con bé ăn nói rất cụt lủn, trống không, hỏi ra thì cũng chẳng có công ăn việc làm tử tế. Trang hiện làm nhân viên ở salon tóc.

Thực sự ngày hôm đó, cứ nghe thêm thông tin nào về bạn gái của con trai, chúng tôi lại ngã ngửa thêm lần đó. Đến nhà tôi ăn cơm, Trang đi tay không đã đành, cũng không biết phụ giúp tôi hay rửa bát sau bữa ăn. Con bé cứ hiển nhiên ngồi chơi, kệ cho bà già này làm gì thì làm.

Vợ chồng tôi chỉ chờ đến lúc Trang về là nhanh chóng tỏ thái độ phản đối mối tình này với con trai ngay lập tức. Dù chúng tôi đã nói đủ mọi lý lẽ, phân tích đủ điều, con trai có vẻ như vẫn không mảy may quan tâm.

Con còn nói ngay từ lần đầu gặp đã rất ấn tượng và thích Trang. Con đã phải dùng đủ mọi chiêu trò, quà cáp mới... tán đổ nàng. Tôi không ngừng khóc, không hiểu sao đứa con trai vàng bạc, tài giỏi của mình lại có gu bạn gái kém như vậy.

Bạn gái thì đã đành, đằng này con còn đòi cưới Trang, thậm chí muốn ngay và luôn. Khi chúng tôi không đồng tình, dọa không đứng ra tổ chức, tham dự đám cưới hay từ mặt con, con đã tiết lộ một thông tin khiến đầu óc tôi quay quay, lát sau là ngất xỉu.

Con cho biết Trang đã mang thai, em bé được hơn hai tháng. Cả hai quen nhau được khoảng 6 tháng, con tôi còn thuê nhà cho Trang ở, tiện cho việc thường xuyên qua lại và còn... chu cấp cho bạn gái hàng tháng.

Vợ chồng tôi không những không nói được con, mà còn bị con dọa ngược lại. Con nói con chỉ thông báo chứ không xin phép bố mẹ chuyện cưới xin. Dù chúng tôi đồng ý hay không, con vẫn quyết cưới và đợi em bé sinh ra. Con có đủ khả năng tài chính để làm điều này, nhà thì cũng thuê rồi, ở đấy cũng chẳng sao.

Thậm chí, con trai còn bảo nếu chúng tôi không nhận vợ, nhận con của con thì sau này về già, bố mẹ cứ thế sống cô độc, tự chăm sóc nhau. Chúng tôi cũng đừng bao giờ mong được nhìn mặt hay bồng bế cháu nội.

Mấy tuần nay, tôi ốm liệt giường, đầu óc quay cuồng, không thể ăn uống được gì. Cứ nghĩ về con là tôi lại khóc hết nước mắt. Đứa con trai duy nhất mà chúng tôi yêu thương, nâng niu chăm sóc sao giờ lại "lầm đường lạc lối" như thế này? Tại sao lại đi yêu đương rồi đòi cưới một cô gái làm tóc hư hỏng, chẳng ra làm sao?

Chúng tôi cứ nghĩ có mỗi một đứa con, có gì tốt đẹp nhất cũng dành cho con, chiều chuộng con hết mức. Có vẻ như cách nuôi dạy con của chúng tôi đã quá sai và làm con hư, coi mình là nhất và không biết nghe lời ai rồi.

Giờ vợ chồng tôi nên làm sao? Nhất quyết phản đối hôn sự này thì chúng tôi có mất con trai không? Hay chúng tôi chỉ nhận cháu, không nhận dâu? Hay có cách nào để cho con trai tôi tỉnh ngộ không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.