Lén nghe điện thoại, tôi hốt hoảng với lý do vợ suốt ngày đòi "thân mật"

An Phi

(Dân trí) - Vợ không hề hay biết tôi đã về nhà. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ và hội bạn thân, tôi thực sự hoảng hốt, dần hiểu ra mọi vấn đề mà tôi đang phải chịu đựng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được khoảng hai năm nay, vẫn chưa có con. Chúng tôi quen nửa kia thông qua một nhóm bạn chung, dần cảm mến nhau, hẹn hò được hơn một năm thì tiến tới hôn nhân.

Ngay từ lúc mới cưới, vợ tôi đã đòi sinh con ngay nhưng tôi không đồng ý. Không phải tôi không thích có em bé, mà là tôi mong muốn hai vợ chồng cùng có sự nghiệp, thu nhập cao để có thể chăm sóc tốt nhất cho con. Hơn nữa, chúng tôi cũng mới chỉ 25-26 tuổi, còn khá trẻ, mấy năm nữa có con cũng chưa muộn.

Vợ tôi có tính hay ghen tuông, tôi biết. Một phần đến từ việc cô ấy hay tự tin về bản thân. Bởi mọi người xung quanh thường nói, xét về các góc độ, tôi có phần "nhỉnh" hơn vợ. Tôi đẹp trai, cao ráo, có công việc khá tốt, tính tình ôn hòa nên có không ít cô gái yêu mến. Trong khi đó, vợ tôi trông cũng dễ thương nhưng đang làm nhân viên công ty khá bình thường.

Một phần nữa đến từ việc vợ tôi khá nhàn rỗi, không bận bịu như tôi nên hay suy nghĩ vẩn vơ. Cộng thêm việc vợ tôi có hội bạn thân có sở thích "nói ra nói vào" cùng mẹ đẻ rất lo xa.

Lén nghe điện thoại, tôi hốt hoảng với lý do vợ suốt ngày đòi thân mật - 1

Tôi quá mệt mỏi khi phát hiện được sự thật về tính toán của vợ (Ảnh minh họa: KD).

Vợ thường không thích cho tôi đi họp lớp, tham gia các hoạt động của cơ quan, đoàn thể. Bạn bè khác giới hay đồng nghiệp là nữ đương nhiên bị cô ấy "cấm tiệt". Tính tôi rất đứng đắn, tôi nhiều lần phân tích và chứng minh cho vợ thấy nhưng có vẻ cô ấy cũng không mấy quan tâm, vẫn thích nghĩ và hành động theo ý mình.

May sao, tôi chẳng có tính giao du, chơi bời. Tôi cũng đang phấn đấu lên chức, ghi điểm trong mắt cấp trên nên rất bận, không có thời gian nghĩ đến việc gì khác. Hàng ngày tan làm, tôi chỉ muốn lao về nhà ngay để nghỉ ngơi.

Thế nhưng, có vẻ như vợ tôi vẫn không mấy hài lòng về chồng. Khoảng vài tuần gần đây, tôi thực sự rất mệt mỏi. Công việc ở cơ quan thì bận bù đầu, về nhà vợ lại cứ suốt ngày đòi... "thân mật".

Nói chung, chuyện vợ chồng tình cảm, quấn quýt với nhau cũng tốt và nên làm. Theo tôi, tần suất nên phù hợp, đừng nhiều quá. Tuy nhiên, vợ không có cùng quan điểm với tôi. Ngày nào, cô ấy cũng đòi hỏi. Nếu tôi bảo mệt, không chịu thì vợ lại giận dỗi, thậm chí có ngày bù lu bu loa lên, nói rằng tôi hết yêu cô ấy hay chắc tôi có ai khác bên ngoài.

Sợ tình cảm sứt mẻ và sợ vợ lại suy diễn linh tinh nên tôi đành chấp nhận chiều theo ý cô ấy. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được. Bởi sáng hôm sau, tôi thường xuyên ở trong trạng thái mệt mỏi, dù còn chưa đến cơ quan. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình cứ yếu dần đi, mà nói thì vợ lại không biết thông cảm.

Hôm trước, tôi xin phép sếp về sớm, không tăng ca vì không thể chịu nổi được nữa. Vợ đã quen với việc tôi về nhà lúc 8h tối nên khi tôi trở về vào lúc 5h30, cô ấy không hề hay biết, vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại với hội bạn thân.

Tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa họ, tôi thực sự hoảng hốt và dần hiểu ra mọi vấn đề mà tôi đang phải chịu đựng. Trong cuộc nói chuyện ấy, vợ tôi liên tục phàn nàn, sợ tôi ngoại tình. Cô ấy bảo chồng mình trông bảnh bao, có công ăn việc làm tốt như thế chắc không thiếu người thèm muốn. Cô ấy rất lo lắng, không biết nên giữ chồng thế nào mới hiệu quả.

Hóa ra, "hiến kế" của hội bạn chính là phải "thân mật" với chồng nhiều lần, làm cho chồng mệt lả ra để... không thể còn sức đi với ai khác. Nghe xong, tôi tá hỏa, không hiểu các cô gái này nghĩ gì mà có thể coi đo như một phương pháp hay. Được cả vợ tôi cũng đồng tình, cứ nghe theo răm rắp, áp dụng thẳng lên tôi, chỉ khổ mỗi tôi thôi.

Biết được sự tình, tôi thấy rất bực mình. Bản thân đi làm vất vả, cố gắng phấn đấu vì gia đình mà nay vợ ghen với người này người kia, mai lại sợ tôi có sức đi với gái.

Càng nghĩ, tôi càng tức. Vì chưa thể nguôi ngoai, mấy đêm liền, tôi thẳng thừng từ chối mọi sự đòi hỏi từ vợ, không có "thân mật" gì hết. Khi cô ấy giận dỗi, tôi đã gào lớn: "Em có biết anh đang rất mệt không, vừa vừa phai phải thôi chứ".

Việc biết được câu chuyện giữa vợ và hội bạn khuyên bảo nhau cách giữ chồng, tôi vẫn chưa nói với vợ. Tôi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết tình trạng này cho khéo léo nhất và đặc biệt là "thông não" cho vợ.

Mọi người đã ai gặp phải tình huống tương tự chưa, cho tôi lời khuyên với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.