Tự tin vợ không có bạn trai cũ, tôi đưa đi họp lớp để rồi nhận cái kết đắng

An Phi

(Dân trí) - Sai lầm của tôi đến từ việc tôi đã quá tự tin. Không phải chuyện vợ ngoại tình, có bạn trai cũ hay bất chợt "cảm nắng" ai đó, rắc rối có thể đến từ những thứ mình không thể nào tưởng tượng được.

Thời gian gần đây, tôi thấy mọi người tranh cãi nhiều về chuyện nên hay không nên đồng ý cho vợ/chồng mình đi họp lớp. Phần lớn mọi người đều cho rằng, nếu như nửa kia có người yêu cũ ở lớp thì tốt nhất đừng cho đi bởi "tình cũ không rủ cũng tới". Hay mấy chuyện ôn lại kỷ niệm xưa vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì...

Số khác lại trách vợ/chồng không cho bạn đời đi họp lớp là nhỏ nhen, ích kỷ. Họ nhận định, nếu người ta có tính lăng nhăng, không chung thủy thì sớm muộn cũng... đi mất, không nhất thiết phải ngoại tình sau khi đi họp lớp.

Tôi thấy quan điểm nào cũng có ý đúng. Riêng tôi trước đây, tôi đồng tình với suy nghĩ nên cho vợ thoải mái đi giao lưu bên ngoài, nhất là gặp lại hội bạn cũ - những người từng thân thiết, có nhiều kỷ niệm đẹp với vợ. Bởi suy đi nghĩ lại, nếu mình muốn tụ tập với bạn bè mà vợ giận dỗi, nhất quyết không cho đi thì sẽ thế nào?

Tự tin vợ không có bạn trai cũ, tôi đưa đi họp lớp để rồi nhận cái kết đắng - 1

Tôi đã thực sự sai lầm khi đồng ý cho vợ đi họp lớp (Ảnh minh họa: TD).

Nói thực, tôi có quan điểm khá thoáng như vậy cũng một phần đến từ việc tôi tự tin với bản thân mình. Không phải tôi tự cao nhưng tôi có vẻ ngoài khá bảnh bao, hiện làm trưởng phòng cấp cao tại một công ty lớn nên có thu nhập tốt. Tôi cũng có khả năng giao tiếp, đối nội, đối ngoại không khiến vợ tôi phải chê điểm gì. Thậm chí, cô ấy đi đâu còn thường xuyên muốn tôi theo cùng để "khoe chồng".

Ngoài ra, một phần tôi không ngại cho vợ đi họp lớp vì... vợ tôi không có bạn trai cũ. Lớp của vợ gồm những ai, tôi chẳng còn lạ gì bởi tôi quen và từng chơi với cả lớp của cô ấy.

Tôi chính là tình đầu và tình cuối của vợ. Chúng tôi quen nhau từ những năm vợ tôi học cấp 3, tôi học trên cô ấy hai khóa. Ngay từ khi vợ tôi mới vào trường, tôi đã bị cô ấy "hớp hồn" và cố gắng tấn công cho bằng được. Chúng tôi yêu nhau 8 năm rồi tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, sai lầm của tôi đến từ việc tôi đã quá tự tin. Giờ tôi mới thấm thía việc đi họp lớp không hại cái này thì hại cái khác. Không phải chuyện vợ ngoại tình, có bạn trai cũ hay bất chợt "cảm nắng" ai đó, rắc rối có thể đến từ những thứ mình không thể nào tưởng tượng được.

Vợ tôi hôm đi họp lớp mới có cơ hội kết nối lại với một số người bạn lâu ngày không gặp. Nhóm bạn này đều xinh đẹp, may mắn cưới được chồng giàu, phải nói là rất giàu. Người thì đi làm cho vui và được chồng chu cấp hàng tháng, người thì ở nhà chỉ việc... đi làm đẹp, du lịch. Nói chung, họ trông rất sướng, ngày càng quý phái mà không phải lo lắng hay làm gì hết.

Vợ tôi dù gì xưa cũng là hoa khôi ở trường, thời đó còn hơn các cô bạn ấy "mấy bậc" nên ban đầu đương nhiên khó chút chạnh lòng. Khi bắt đầu kết bạn Facebook, nói chuyện nhiều hơn, vợ tôi dần chuyển sang trạng thái ghen tỵ, sau đó là cuồng hàng hiệu, bắt chước thói khoe mẽ của họ cho bằng được.

Số buổi tối vợ vắng nhà, không nấu cơm để đi nhà hàng sang chảnh với bạn ngày càng nhiều hơn. Số lần đi du lịch nước ngoài cũng tăng dần. Đó còn là chưa kể đến cả đống quần áo, giày dép, túi xách... Cứ chốc chốc, cô ấy lại bưng về cả đống hoặc tôi lại thấy có người giao hàng tới. Mà những món đồ này không hề rẻ, toàn là hàng cao cấp và có xu hướng ngày càng đắt dần lên.

Vợ tôi bắt đầu "chơi hàng hiệu", mở mồm ra là tiền nong, là quán này quán kia sang trọng mới mở, là thú chơi xa xỉ này kia... Cô ấy cũng chuẩn bị đồ đạc các thứ để chuẩn bị đi đánh golf cùng các bạn, trong khi xưa nay tôi rủ vợ đi chơi thể thao cho khỏe người thì không bao giờ được.

Tôi có góp ý nhiều lần về thái độ, quan điểm, lối sống, nhất là cách ăn nói, ngày càng khoe mẽ, tiền bạc của vợ tôi nhưng cô ấy có vẻ như không hề quan tâm. Thậm chí, cô ấy còn quay ra chê chồng, dù trước đây tỏ ra rất hài lòng, có phần thần tượng tôi.

Nói thật, nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, tôi không bao giờ để cho vợ con phải khổ. Tôi hàng tháng đưa cho vợ không ít. Cô ấy muốn gì mua nấy, mỗi năm đi du lịch nước ngoài vài lần, còn dẫn theo cả bố mẹ vợ, chẳng hiểu cô ấy còn muốn đòi hỏi thế nào nữa.

Như thế là vợ tôi đã sướng hơn đầy người rồi, giờ cô ấy đi họp về cứ hoài niệm chuyện trước kia mình làm hoa khôi nên phải hơn người này, người kia. Cô ấy mua bao nhiêu loại đồ, đi đây đi đó tiêu cả vào tiền tiết kiệm của gia đình.

Nhà tôi khá giả chứ không đến mức đại gia. Vợ có quần áo đẹp mặc, ô tô để đi, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc là tôi đã cố gắng lắm rồi. Đằng này, đòi hàng hiệu "đắp" đầy người, đi siêu xe thì tôi chịu.

Mấy ngày nay, vợ tôi có dấu hiệu quan tâm đến... phẫu thuật thẩm mỹ, nâng chỗ này, "độ" chỗ kia thực sự khiến tôi hết chịu nổi. Tôi tuyên bố tôi chỉ có thế thôi, ở được thì ở, không thì ly hôn. Tôi cấm vợ tôi đua đòi như đám bạn giàu có kia.

Đúng là một lần đi họp lớp mà tai hại mãi về sau... Tôi mệt mỏi cả năm nay mà chưa biết giải quyết triệt để thế nào đây.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.