Từng "sống thử" với 3 người, tôi có nên thú nhận với chồng sắp cưới?

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi từng có 3 mối tình và cả 3 đều trải qua quá trình "sống thử" rồi mới chia tay. Không phải tôi dễ dãi hay phóng khoáng mà tôi có những suy nghĩ của riêng mình.

Tôi là cô gái không có gì nổi bật. Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức thu nhập tạm ổn.

Thế nhưng, từ tuổi thiếu nữ, tôi đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bạn bè nói có lẽ tôi có "duyên ngầm". Nhưng tôi biết ưu điểm lớn nhất của mình đó là khéo ăn khéo nói.

Tôi từng có 3 mối tình và cả 3 đều trải qua quá trình "sống thử" rồi mới chia tay. Không phải tôi dễ dãi hay phóng khoáng mà tôi có những suy nghĩ của riêng mình.

Mẹ tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cho đến khi qua đời. Các bạn thân của tôi kết hôn rồi lại ly hôn chỉ vì lý do "không hợp". Nhìn những tấm gương cạnh mình, tôi cảm thấy lo sợ. Bởi tôi luôn hy vọng, một khi đã kết hôn sẽ cùng người ấy nắm tay đi hết cuộc đời trong ấm êm, hạnh phúc.

Từng sống thử với 3 người, tôi có nên thú nhận với chồng sắp cưới? - 1

Tôi hối hận vì đã sống quá phóng khoáng trong những mối tình trước đó (Ảnh minh họa: Getty).

Nhiều người lên án việc "sống thử" nhưng tôi lại cho rằng, việc đó có mặt tốt. Bởi lúc yêu, ai cũng luôn tỏ ra mình tốt đẹp. Chỉ khi sống chung, mọi tốt xấu mới phơi bày một cách chân thực. Tôi cũng không biết mình xui xẻo hay may mắn nhưng yêu cả 3 người, sau khi sống thử đều quyết định chia tay vì có quá nhiều điểm không thể hòa hợp.

Nhìn em gái cứ yêu, chung sống rồi chia tay, chị gái mắng tôi rất nhiều, cho rằng đó là lối sống ngu ngốc. Chị bảo, sống thử chẳng có ràng buộc gì, bất mãn một chút là chia tay.

Còn kết hôn sẽ khác, dù có điểm này, điểm kia khác biệt, cả hai người cũng phải thay đổi, thích nghi và có trách nhiệm với hôn nhân, gia đình và con cái. Nếu tôi cứ "sống thử" để chọn chồng, đến già tôi cũng không thể gặp được một người "tâm đầu ý hợp" như mơ.

Nghe lời chị, tôi quyết định thay đổi suy nghĩ, gặp người phù hợp sẽ tính chuyện kết hôn.

Bạn trai hiện tại là người thứ 4 trong cuộc đời tôi. Chúng tôi mới quen nhau không lâu, nhưng tôi thật sự thích anh ấy. Anh thông minh, dịu dàng và tinh tế khác hẳn những bạn trai cũ của tôi.

Anh đã đưa tôi về thăm nhà, bố mẹ anh đều là giáo viên, nếp nhà nho nhã, gia giáo. Khi nghe tôi khen vậy, anh hỏi tôi có muốn về làm dâu nhà anh không? Câu hỏi này khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, từ khi anh nói về chuyện tương lai, tôi lại sinh ra nghĩ ngợi. Tôi nghĩ về những cuộc tình trước đây của mình, nghĩ về những lần "sống thử" và có cảm giác rằng, một người sinh ra trong gia đình gia giáo, nề nếp như anh có thể sẽ không chấp nhận được chuyện này.

Tôi không muốn giấu anh quá khứ của mình vì sợ không giấu được cả đời. Nhưng nếu nói ra, e rằng anh không thể chấp nhận. Tôi thực sự hối tiếc vì tuổi trẻ đã có suy nghĩ nông cạn, lối sống quá phóng khoáng để bây giờ gặp được người muốn gắn bó cả đời lại có quá nhiều lo lắng, phân vân.

Liệu tôi có nên nói với bạn trai rằng, mình từng "sống thử" hay không? Hay tôi cứ giấu tiệt đi, vui được ngày nào hay ngày đó?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.