Nghe lén chồng nói chuyện với mẹ, tôi sửng sốt vì ý định của anh

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Kết hôn được 15 năm, tôi không thể ngờ người đầu ấp tay gối với mình lại có suy nghĩ tham lam, đáng khinh bỉ đến vậy.

Tôi và chồng đã kết hôn được 15 năm. Chúng tôi có hai con, "đủ nếp đủ tẻ". Kinh tế gia đình khá giả, mọi người trong nhà sống hòa thuận, thương yêu nhau. Tôi nghĩ, tôi đã chọn được người chồng tốt và có cuộc sống hạnh phúc. 

Mọi thứ dần thay đổi khi nhà chồng tôi bán đất để chia cho các con. Là con trai duy nhất, lại ở cùng bố mẹ nên chồng tôi được chia phần nhiều. Sẵn tiền, anh bỏ bê, không chú tâm bán hàng mà liên tục đi ăn uống, nhậu nhẹt. Cũng từ đây, anh bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng.

Phát hiện chồng ngoại tình đã 5 năm, tôi không làm to chuyện bởi tôi thương các con, không muốn các con bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi học làm thêm các món ăn mới lạ, chuẩn bị chu toàn đồ ăn sáng lẫn các bữa cơm trong ngày để hạn chế việc ăn nhậu bên ngoài của anh. Về phần mình, tôi chú ý hơn đến cách ăn mặc, cư xử nhẹ nhàng và dành nhiều thời gian ở bên anh hơn.

Tôi cũng có nói bóng gió với chồng về việc tôi đã biết anh ngoại tình bên ngoài và anh nên dừng việc đó lại. Nhưng chồng không thừa nhận và cho rằng, tôi kiếm chuyện với anh khiến anh mệt mỏi.

Nghe lén chồng nói chuyện với mẹ, tôi sửng sốt vì ý định của anh - 1

Tôi lo lắng chuyện chồng ngoại tình sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi không muốn tranh cãi nhiều với chồng về chuyện không hay này. Tôi nghĩ, nếu anh cảm thấy hối lỗi thì tự anh sẽ biết cách thoát ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng. Chứ tôi có nói nhiều đến đâu, có cố gắng thế nào mà anh không muốn cắt đứt, việc ngoại tình vẫn tiếp diễn.

Thay vì chú tâm và đau khổ vì chồng ngoại tình, tôi chọn chăm sóc cho bố mẹ chồng và các con thật tốt. Tôi muốn những người tôi yêu thương sống tốt và vui vẻ, không bị ảnh hưởng xấu từ những chuyện chồng làm.

Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua cho tới một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng. Anh muốn mẹ thuyết phục tôi không ly hôn và chấp nhận cho anh đưa người phụ nữ kia về nhà sống cùng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, người chồng đầu ấp tay gối ngần ấy năm với mình lại có suy nghĩ tham lam, đáng khinh bỉ đến vậy.

"Con đang có tình cảm với một người phụ nữ khác. Con rất yêu và muốn được đón cô ấy về nhà chung sống. Từ xưa, vợ con vẫn luôn nghe lời mẹ nên con muốn mẹ nói chuyện, thuyết phục vợ con không ly hôn vì hai đứa nhỏ", chồng tôi nói.

Tôi nhớ như in những lời anh nói. Từng lời anh thốt ra như nhát dao cứa vào lòng tôi đầy đau đớn. 

May mắn cho tôi, mẹ chồng là người hiểu chuyện nên đã thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của con trai. Bà nói: "Mẹ thật thất vọng với con. Mẹ làm lụng vất vả, cố gắng cho con ăn học nên người để rồi con làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy sao?

Chuyện con ngoại tình, lừa dối vợ đã không thể chấp nhận. Tại sao con còn có thể suy nghĩ tới việc đưa một người phụ nữ khác về sống chung? Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ chỉ chấp nhận vợ con là con dâu duy nhất và được sống trong ngôi nhà này. Con hãy ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ tham lam và kết thúc mối quan hệ sai trái đó". 

Dù được mẹ chồng yêu thương, bảo vệ, tôi vẫn hoang mang. Có lẽ, tôi và chồng không thể hàn gắn, không thể có lại được những ngày bên nhau hạnh phúc. Nghĩ đến hai con, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Tôi không biết phải làm gì để giải quyết hoàn cảnh trớ trêu này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.