Con dâu tóc hồng, bấm khuyên mũi bất ngờ làm một điều khiến tôi xúc động

An Phi

(Dân trí) - Khi sống chung, nhìn cách con ăn mặc và trang điểm, tôi khó chịu vô cùng. Nhưng có lần lúc đang xem phim, con dâu bỗng nhiên có hành động này khiến tôi...

Đọc được bài tâm sự "Lần đầu về quê nhà thông gia, tôi chết lặng khi lén nhìn thấy cảnh này", tôi bỗng thấy xúc động quá. Tôi thực sự cũng muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình.

Người mẹ trong tình huống trên là nhà gái, còn tôi là mẹ ở nhà trai. Gia đình tôi cũng chỉ có duy nhất một cậu con trai. Con lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc hết mức của bố mẹ.

Có thể, con được sống trong điều kiện đầy đủ, được bố mẹ quá yêu chiều nên đôi khi khá ương bướng, cá tính. Con luôn tự quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình mà không bao giờ hỏi ý kiến hay nhờ bố mẹ tư vấn.

Nói chung, con cũng không làm gì sai trái. Chỉ là có những thứ chúng tôi muốn con làm khác đi, có khuyên bảo thế nào, con cũng không chịu. Gia đình tôi muốn con làm ở công ty lớn cho ổn định, con không thích mà tự cùng bạn bè khởi nghiệp kinh doanh. May sao công ty của con làm ăn cũng được, chưa bị thua lỗ.

Chuyện yêu đương của con cũng vậy, xưa nay chưa từng kể cho bố mẹ hay đưa bạn gái về nhà ra mắt cho người thân biết mặt, quan tâm. Con chỉ xác nhận với chúng tôi là đang có người yêu hay không, vậy thôi. Còn cô ấy là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì..., con nói chúng tôi không cần biết. Cô gái nào sau này trở thành vợ con, con mới tiết lộ với bố mẹ.

Con dâu tóc hồng, bấm khuyên mũi bất ngờ làm một điều khiến tôi xúc động - 1

Cậu con trai cá tính luôn biết cách mang đến cho vợ chồng tôi nhiều điều bất ngờ, kể cả chuyện cưới vợ cũng vậy (Ảnh minh họa: TD).

Cứ nhắc đến cậu con trai quý tử của mình, vợ chồng tôi lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Con có tài nhưng cũng rất cá tính.

Bẵng đi vài mối tình, một hôm, con dắt về một cô gái theo nghề thiết kế thời trang, kém con 5 tuổi, gia đình bình thường, không có gì nổi bật. Cô bé trông cũng xinh xắn nhưng "ăn chơi" quá. Tóc nhuộm màu hồng cả đầu, lại còn bấm khuyên mũi, ăn mặc thì lộn xộn, không hiểu theo mốt gì.

Lúc đến nhà tôi, cô bé cư xử rất tự nhiên nhưng cũng lễ phép. Nói chuyện qua thì thấy cũng là kiểu có học thức, hiểu biết và có quan điểm, cá tính riêng rất mạnh, chẳng khác gì con trai tôi. Bảo sao hai đứa lại yêu nhau và đến với nhau.

Vợ chồng tôi buồn lắm, không ưng ý cô con dâu tương lai này chút nào. Thấy con trai kiên quyết dắt về và muốn cưới làm vợ, vẫn như mọi khi, chúng tôi có khuyên bảo cũng không được. Con nói bạn gái là người tài năng mà con "cưa mãi mới đổ". Con chê chúng tôi đánh giá phiến diện, chỉ nhìn bề ngoài rồi nhận định không hay về một cô gái tuyệt vời.

Thậm chí, con còn tuyên bố, nếu bố mẹ phản đối, không cho tổ chức đám cưới thì con sẽ tự làm hết và sau đó ra ở riêng. Nghĩ đến cảnh nhà có mỗi một con trai, chúng tôi đành "tặc lưỡi", thôi thì đến đâu thì đến.

Những ngày đầu sống chung cùng con dâu, nhìn cách con ăn mặc, trang điểm, tôi khó chịu trong người lắm. Thỉnh thoảng lén góp ý vì sợ con trai biết, con dâu nghe vậy cười hề hề, cũng chẳng thấy thay đổi gì. Nói mãi cũng chán nên tôi đành kệ.

Đã thế, con dâu còn suốt ngày khoe tôi những bộ trang phục do con thiết kế, hỏi tôi đẹp không. Tôi chỉ thấy kỳ dị, chẳng ra làm sao nên chán không buồn mở lời. Lâu lâu, con lại mở mấy video trang điểm cho tôi xem, nói tôi thử đi cho đổi mới bản thân... Tôi cứ bị con dâu quay mòng mòng như vậy đấy, nói chung là mẹ chồng - nàng dâu rất không hợp.

Nhưng lạ thay, dù thái độ của vợ chồng tôi có như nào, tôi chưa từng thấy con dâu tỏ ra khó chịu hay cãi lại mà chỉ cười. Thậm chí, con ngay sau đó lại tiếp tục trò chuyện với bố mẹ chồng như không có chuyện gì xảy ra. Con vẫn miệt mài nói về nghệ thuật, về thiết kế, về lý tưởng... của mình cho chúng tôi.

Có lúc tôi bực quá không muốn nghe, con bảo: "Con chỉ muốn bố mẹ hiểu hơn về con và công việc của con thôi ạ. Thế nên con xin phép ngày mai tiếp tục cố gắng ạ". Không hiểu con bé lấy đâu động lực mà suốt ngày quấn quýt bên bố mẹ chồng không biết chán đến thế.

Đặc biệt, một lần, tôi đang xem phim tình cảm Hàn Quốc và xúc động bật khóc. Không biết từ đâu ra, con dâu ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay tôi, xoa xoa vào lưng tôi. Một lúc sau, con bé còn ôm tôi tỏ vẻ đồng cảm, an ủi. Tự dưng giây phút đó, tôi thấy ấm lòng lắm.

Hóa ra đây là cảm giác của những người có con gái hay sao? Tôi chưa từng được cảm nhận điều này vì con trai tôi không bao giờ thể hiện tình cảm với bố mẹ theo cách như thế cả.

Thấy tôi không phản ứng gì, con dâu có vẻ như được "bật đèn xanh". Những ngày sau đó, tần suất con ôm tôi hay cầm tay tôi ngày càng nhiều lên. Đến bây giờ, nói mọi người không tin, cứ ăn cơm tối xong, mẹ chồng - nàng dâu lại ngồi quấn quýt, lúc thì cầm tay, lúc thì đút cho nhau ăn hoa quả và cùng xem phim.

Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng có lẽ con dâu đã cảm hóa tôi. Ngần này tuổi rồi, tôi mới nhận ra rằng, có những thứ thực sự không nên chỉ đánh giá quá vẻ bề ngoài.

Tôi thầm cảm ơn cậu con trai cá tính vì đã mang đến cho tôi một người con dâu tình cảm, ấm áp, thường xuyên tâm sự cho tôi đỡ buồn, thường xuyên may quần áo và trang điểm cho tôi đẹp lên.

Tôi như vừa có thêm một người con gái, vừa có thêm một người bạn thân. Ở tuổi này, đúng là không còn điều gì tuyệt vời hơn. Nếu giờ có ai nhận xét không hay về con dâu, tôi sẽ không ngần ngại mà bảo vệ con.

Thế nên các bậc phụ huynh ạ, khi các con mình đưa người yêu về ra mắt, mọi người đừng khắt khe với tụi nhỏ quá. Hãy đón nhận bằng tình yêu thương để hiểu được tại sao con mình lại có lựa chọn như vậy, để không phải tiếc nuối khi đánh mất một người con dâu hay con rể tốt.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.