Đang giận dỗi bạn trai, tôi bất ngờ nghe tin anh cưới vợ giàu

An Phi

(Dân trí) - Khi đang đi du lịch, tôi bất ngờ trông thấy ảnh đám cưới của bạn trai và phó tổng giám đốc. Tôi ngã ngửa, thực sự không dám tin vào mắt mình.

Tôi và Hưng quen nhau khi làm chung công ty. Anh hơn tôi 3 tuổi, là giám đốc. Hưng có vẻ ngoài không quá điển trai nhưng biết cách ăn diện, nói năng thì khéo léo, lại tài năng nên có nhiều cô gái theo đuổi.

Thế nhưng, một cô gái mới "chân ướt chân ráo" vào công ty như tôi lại may mắn "lọt vào mắt xanh" của Hưng. Anh chủ động theo đuổi, tán tỉnh tôi. Đương nhiên với một người đàn ông có các tiêu chuẩn như anh, sau vài tuần "làm giá", tôi cũng không thể nào từ chối mối quan hệ này.

Khi chúng tôi chính thức yêu nhau, Hưng đề nghị cả hai phải giữ bí mật. Anh nói, anh đang là cấp trên của tôi, nếu chuyện này lộ ra, người bị ảnh hưởng nhất chính là tôi. Tôi vào công ty và hàng ngày làm việc bằng thực lực của mình, đừng để người khác nghĩ tôi "đi cửa sau", được anh giúp đỡ.

Nghe bạn trai phân tích quá "hợp tình hợp lý", tôi đồng ý ngay. Chúng tôi cứ thế âm thầm yêu nhau trong khoảng hai năm.

Đang giận dỗi bạn trai, tôi bất ngờ nghe tin anh cưới vợ giàu - 1

Mối tình bí mật của tôi hóa ra đều nằm trong sự tính toán của Hưng (Ảnh minh họa: TD).

Tôi giờ cũng bước sang tuổi 28, thực sự muốn tính đến chuyện kết hôn. Thấy tình yêu của chúng tôi có vẻ chín muồi, tôi bày tỏ ý định này với Hưng. Tôi muốn chúng tôi dần để lộ ra chuyện yêu nhau cho đồng nghiệp được biết, rồi dần dần hợp thức hóa việc tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, trái với sự nóng lòng của tôi, Hưng lại tỏ vẻ giận dữ. Anh trách tôi vẫn còn trẻ con, bồng bột, không biết tính trước sau, làm gì cũng theo cảm tính nhất thời. Anh nói anh không hề phủi bỏ trách nhiệm với tôi nhưng cưới xin ở thời điểm này là chưa phù hợp, cả hai đều cần phấn đấu thêm cho sự nghiệp.

Chúng tôi vì chuyện này mà cãi nhau qua lại, tôi giận dỗi bỏ về nhà, Hưng cũng chẳng thèm đuổi theo. Hôm sau, anh chỉ nhắn tin rằng: "Thôi em cứ nghỉ ngơi một thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ hơn. Rồi chúng mình bàn chuyện này sau em nhé?".

Thấy Hưng nói vậy, tôi ngúng nguẩy viết luôn đơn xin nghỉ phép 10 ngày để đi du lịch cho khuây khỏa và cũng để cho bạn trai biết là tôi đang giận anh ấy thật. Mới đi được 7 ngày, chưa hết chuyến đi, tôi đã đột nhiên nghe được tin dữ.

Trong nhóm trò chuyện, mọi người bất ngờ gửi ảnh... đám cưới của Hưng và phó tổng giám đốc. Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Các đồng nghiệp đều giật mình, hoảng hốt vì hai sếp yêu đương kín quá không ai hay biết, còn tôi thì ngã ngửa vì thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghe mọi người nói qua nói lại, đại khái tôi nắm được một số thông tin như sau: Hưng và phó tổng giám đốc đã yêu nhau bí mật 3 năm. Phó tổng giám đốc hơn anh 4 tuổi, không xinh đẹp nhưng tài giỏi và đặc biệt là con của tổng giám đốc.

Hôm đám cưới, cô dâu - chú rể cũng chỉ mời những người giữ vị trí cấp cap tại công ty, không có nhân viên như chúng tôi. Đến lúc ảnh lộ ra, mọi người mới tá hỏa biết chuyện.

Đọc từng dòng tin nhắn, tay tôi run run, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi ngay lập tức đặt vé máy bay từ Thái Lan về nước để làm rõ mọi chuyện. Gọi điện cho Hưng nhưng anh không nghe máy.

Lúc về đến công ty, đến tìm gặp Hưng, thư ký báo anh đã đi hưởng tuần trăng mật với vợ ở châu Âu. Thời gian cụ thể bao giờ anh về, thư ký không được phép tiết lộ.

Lửa giận trong tôi thực sự sục sôi. Tôi không thể ngờ người bạn trai trong mơ mà mình muốn tiến đến kết hôn hóa ra là tên đểu cáng. Nếu như chuyện mọi người nói anh ta và vợ yêu nhau 3 năm là thật thì đúng là ngay từ đầu, anh ta đã lừa dối, giăng bẫy tôi, coi tôi như trò vui qua đường. Cuối cùng, anh ta vẫn chọn cô vợ giàu có, có lợi cho sự nghiệp của anh ta.

Anh ta còn chọn thời điểm để cãi nhau, giận dỗi với tôi khéo ghê. Có như vậy, anh ta mới dễ bề cưới vợ mà không sợ tôi biết hay phá quấy. Tôi đúng là "con cờ" trong tay anh ta.

Tôi đang khó nghĩ quá, giờ tôi nên làm gì đây? Tung hê hết mọi chuyện cho mọi người biết Hưng là đồ đểu như nào hay gặp riêng vợ anh ta để cho chị ấy biết rõ bộ mặt thật của chồng mình?

Anh ta có quyền thế, liệu tôi làm như vậy, bản thân có gặp hậu quả gì không? Hoặc tôi có phải chịu "hiệu ứng ngược", mọi người lại nghĩ tôi dựng chuyện, làm "tiểu tam" chen vào mối tình của họ không?

Tôi nên làm gì để tên bạn trai đểu này phải "trả giá"? Tôi không thể để anh ta sống yên như thế này được.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.