Em trai dắt bạn gái về ra mắt, tôi ngã ngửa khi nhận ra đó là ai

An Phi

(Dân trí) - Khi quay sang nhìn em dâu tương lai, tôi không khỏi hoảng hốt, giật mình. Thậm chí, tôi còn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, đã yên bề gia thất. Cuộc sống của tôi với chồng và hai con khá ổn định. Tuy nhiên, tôi luôn canh cánh trong lòng về hạnh phúc của em trai mình.

Em cao to, điển trai, có công việc tốt nhưng không hiểu sao 35 tuổi rồi vẫn chưa có ý định kết hôn. Gia đình tôi cũng chưa thấy em dắt về nhà cô bạn gái nào. Mọi người có hỏi thăm hay thậm chí gây sức ép, em đều bỏ ngoai tai, gạt ngay đi. Bố mẹ tôi thực sự sốt ruột nhưng cũng không biết làm cách nào.

Tôi luôn phải ngó nghiêng khắp nơi, tìm các đối tượng phù hợp với em trai. Cứ hễ gặp cô gái nào xinh xắn, ngoan hiền... tôi lại nhanh chóng tìm cách mai mối. Tuy nhiên, trái với sự nhiệt tình, nóng lòng của tôi, em trai lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng, thậm chí khó chịu vì tôi đã can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em.

Em trai dắt bạn gái về ra mắt, tôi ngã ngửa khi nhận ra đó là ai - 1

Tôi cứ tưởng ngày gặp em dâu tương lai sẽ rất hạnh phúc, hóa ra không phải vậy (Ảnh minh họa: Sina).

Những tưởng đứa con trai duy nhất trong nhà sẽ không bao giờ có ý định kết hôn. Bỗng một ngày, em nói sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, mong bố mẹ và anh chị, các cháu hôm đó sắp xếp thời gian. Khỏi phải nói, cả gia đình tôi mừng rỡ đến mức nào.

Em dặn đi dặn lại rằng, bạn gái hơn em 3 tuổi nên mong mọi người không đề cập nhiều đến chuyện tuổi tác. Em cũng xin cả nhà không xét nét, hỏi những câu khó khiến bạn gái của em "chạy mất". Đương nhiên, chúng tôi đều đồng ý ngay. Tôi và bố mẹ vui còn chẳng hết, làm gì có ý định gây khó dễ gì.

Thậm chí, mẹ tôi còn trêu: "Miễn là con gái, ai mẹ cũng đồng ý, cũng thích hết. Con cứ dẫn về đây, mẹ hứa!".

Ngày ra mắt cuối cùng cũng đã tới. Trước đó vài ngày, bố mẹ tôi liên tục dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. Tôi thì mua đủ thử thức ăn ngon, hoa quả để thết đãi em dâu tương lai. Mọi thành viên trong gia đình ai cũng hồi hộp chờ đợi.

Khi em dẫn bạn gái vào nhà, tôi đang bận rộn trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Con gái tôi chưa gì đã chạy vào nói: "Mẹ ơi, cô ý xinh lắm". Quá háo hức, tôi bỏ lại mọi thứ chạy ra phòng khách. Tôi thực sự rất muốn biết cô gái nào có thể "đánh bại" trái tim sắt đá của em trai tôi.

Thấy bố mẹ mừng rỡ, chồng tôi và các con cười tươi hướng hết về phía em dâu tương lai, tôi không khỏi bật cười vì khung cảnh quá đáng yêu. Giây phút này gia đình tôi đã chờ quá lâu rồi.

Nhưng khi tôi quay sang nhìn bạn gái của em, tôi không khỏi hoảng hốt, giật mình. Thậm chí, tôi còn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ôi đó là Liên - nàng "tiểu tam" nổi tiếng ở cơ quan tôi.

Tôi chưa làm việc hay tiếp xúc gần với Liên bao giờ nhưng có ai ở cơ quan mà không biết Liên, chưa từng "nghe danh" cô ta. Liên nổi tiếng xinh đẹp, nóng bỏng, khéo léo trong giao tiếp. Cô ta từng mấy lần bị đánh ghen ngay ở cổng chỗ làm. Bao nhiêu người, trong đó có tôi, từng chứng kiến cảnh tượng đó và bàn tán không ngừng.

Vậy mà giờ đây, Liên lại xuất hiện ngay trong nhà tôi, với tư cách là bạn gái của đứa em trai duy nhất mà tôi vô cùng yêu quý. Làm sao lại có chuyện như thế này được? Thật sự không thể chấp nhận nổi!

Dù hết sức bất ngờ, tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nghe Liên chào chị, tôi nghiêm mặt nói: "Chào em, em biết chị không? Mình làm cùng công ty đấy".

Nghe tôi nói vậy, Liên ngay lập tức thay đổi sắc mặt, có vẻ bồn chồn, mất sự tự tin, tươi cười ban đầu. Làm sao mà không sợ hãi cho được, cô ta chắc hiểu tôi đã nhận ra cô ta, biết cô ta từng làm ra chuyện gì.

Bố mẹ tôi đang định mời con dâu tương lai vào ăn cơm, tôi đã gạt đi. Tôi nói nay gia đình chưa kịp chuẩn bị gì, nhìn Liên có vẻ mệt nên để hôm khác nói chuyện, ăn sơm sau. Em trai tôi ra vẻ khó hiểu, còn tôi ngỏ ý em nên hỏi bạn gái của mình để... biết thêm chi tiết.

Sau buổi hôm đó, tôi không ngần ngại nói ra tất cả. Gia đình tôi sốt ruột, rất mong em trai sớm kết hôn là thật, nhưng không phải vì thế mà chọn bừa bãi. Cô gái từng làm "tiểu tam", bị đánh ghen như Liên thì không thể được, không bao giờ. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với quan điểm này.

Chỉ có em trai tôi là mu muội, ra sức bênh vực bạn gái và cãi lại người thân trong gia đình. Em nói tôi đã hiểu lầm, Liên không phải kiểu người như vậy, cô ta bị oan. Thậm chí, em còn khẳng định, nếu không phải là Liên, em sẽ không cưới ai hết. Nếu chúng tôi không đồng ý, em sẽ tự tổ chức đám cưới.

Hiện tại, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng. Tôi và bố mẹ không biết làm thế nào để em hiểu vấn đề. Chẳng nhẽ chúng tôi phải nhượng bộ, chấp nhận cho Liên bước chân vào nhà mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.