Đi "dằn mặt" tình địch, không ngờ tôi lại mang ơn cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi gọi điện cho tình địch, nói muốn gặp cô ấy. Không ngờ, cô ấy nghe xong liền lập tức nhận lời, không hề có ý trốn tránh. Nếu tình địch của tôi "mặt dày" như vậy, tôi chắc chắn phải "dằn mặt" cô ta.

Tôi và bạn trai yêu nhau đã 3 năm, dự định cuối năm nay làm đám cưới. Thú thật, xét về ngoại hình, chúng tôi không được "đẹp đôi". Anh ấy cao to, đẹp trai, còn tôi nhan sắc bình thường, người hơi nhỏ bé. Bù lại, điều kiện kinh tế gia đình tôi tốt hơn anh nhiều, có thể làm bệ đỡ cho anh trong phát triển sự nghiệp.

Tất nhiên, anh nói anh yêu tôi không phải vì những thứ đó. Vì anh có học thức, có ý chí và có lòng tự trọng, không bao giờ có tư tưởng cậy nhờ nhà vợ. Anh nói yêu tôi vì tính tình hiền lành, lương thiện, giản đơn.

Mẹ tôi từng ái ngại ngay từ lần đầu gặp anh. Mẹ cho rằng, đàn ông đẹp trai, đào hoa, dù không theo gái thì gái cũng theo, khó lòng chung thủy. Huống hồ, đàn ông thường ham sắc, tôi sẽ mệt mỏi vì phải cố gắng giữ chồng.

Tôi thừa nhận, mẹ tôi nói đúng. 3 năm yêu nhau, anh có không ít những cô gái theo đuổi, dù biết rõ rằng anh đã có bạn gái. Anh từ chối họ bằng cách trong những cuộc vui đều đưa tôi đi cùng, giới thiệu công khai.

Đi dằn mặt tình địch, không ngờ tôi lại mang ơn cô ấy - 1
Chính "tình địch" đã giúp tôi nhìn rõ nhân cách của bạn trai mình (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh luôn nói rằng, nếu anh là kẻ háo sắc, anh đã không chọn tôi. Nói như vậy không phải để chê tôi, mà để tôi biết rằng, anh yêu tôi không phải vì vẻ bề ngoài mà là những đức tính tốt đẹp tôi có.

Mỗi lời anh nói ra đều khiến tôi hạnh phúc và xúc động. Tôi tự nhủ, một khi đã yêu thì nên đặt niềm tin vào người mình yêu, lo lắng hay nghi ngờ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

Anh đã đưa tôi về quê thăm gia đình anh. Bố mẹ và anh chị em trong nhà đều rất cởi mở, thân thiện. Bố mẹ anh nói nếu tôi đồng ý, họ sẽ sắm lễ đến nhà dạm hỏi, nếu cưới được trong năm nay sẽ đẹp tuổi cả hai. Tôi nghĩ, 3 năm cũng đã đủ hiểu nhau để có thể quyết định về sống chung một nhà nên cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Dạo gần đây, tôi thấy anh hơi khác lạ. Anh hay giật mình khi tôi động vào điện thoại của anh. Một lần, tôi đọc được tin nhắn một cô gái gửi đến, nội dung khá tình tứ ngọt ngào. Tôi tra hỏi, anh nói rằng cô ấy cố tình tán tỉnh anh. Anh đã nói có bạn gái, nhưng người ta vẫn thường xuyên nhắn tin làm phiền.

Tôi một mặt tỏ ra tin lời anh nói, mặt khác đã nhanh chí lưu lại số điện thoại đối phương để tìm hiểu xem sao. Là bạn gái của anh, tôi không thể để người nọ, người kia phá hoại chuyện tình cảm của mình được.

Tôi gọi điện cho cô ấy, nói rõ mình là ai và đề nghị một cuộc gặp. Thật không ngờ, cô ấy nghe xong lập tức nhận lời, không hề có ý vòng vo, trốn tránh. Nếu tình địch của tôi "mặt dày" như vậy, tôi chắc chắn phải "dằn mặt" cô ta.

Cô gái ngồi đối diện với tôi, nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo khiến tôi phải thầm ghen tỵ. Tôi nói: "Cô xinh đẹp như vậy, hà tất phải bám theo một chàng trai sắp kết hôn?". Cô ấy nghe xong liền cười lớn: "Vậy mà anh ấy lại nói với tôi, chính chị mới là kẻ đeo bám và làm phiền anh ấy suốt mấy năm qua".

Trong lúc tôi còn tức giận không nói nên lời, cô ấy đã kể chuyện họ quen nhau như thế nào, bạn trai tôi tán tỉnh cô ấy ra sao. Hóa ra bao lâu nay, bạn trai tôi đang tìm cách cưa cẩm cô gái này, còn nói rằng tôi là kẻ đeo bám và xạo ngôn, gặp ai cũng tuyên bố là vợ sắp cưới của anh ấy.

Qua trò chuyện, tôi mới biết cô gái này cũng con nhà giàu có, lại xinh đẹp. Nếu có thể bắt được "con mồi" này, chắc chắn anh ấy sẽ rời bỏ tôi không thương tiếc.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt từ giễu cợt ban đầu đã trở nên chân thành hơn, giọng chậm rãi: "Thật ra, tôi đã nghĩ, anh ta cũng được cho đến khi gặp chị. Loại đàn ông "đứng núi này trông núi nọ" thế này tôi cực ghét. Chị cũng nên xem lại, anh ta có đáng để chị gắn bó hay không? Nếu là tôi, tôi thà bỏ phí 3 năm yêu đương còn hơn phí cả đời vì một gã đàn ông như vậy".

Cô ấy nói xong, dứt khoát đứng dậy rời đi. Đến lúc này tôi mới nhận ra, suốt cuộc gặp, chủ yếu là cô ấy nói, tôi hầu như chẳng có cơ hội để nói một lời. Tôi đến gặp cô ấy với mục đích ban đầu là "dằn mặt" tình địch, nhưng cuối cùng lại nhận từ cô ấy một lời khuyên.

"Thà bỏ phí 3 năm yêu đương còn hơn hoài phí cả một đời cho một gã đàn ông không xứng đáng". Cô ấy nói đúng, không cần biết là anh ấy "diễn" giỏi hay do tôi tin yêu quá mà ngu muội. Nhưng một khi đã biết rõ "bộ mặt thật" của anh ấy, tôi chẳng có lý do gì để không buông tay.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.