Bạn trai sửng sốt khi tôi chia tay anh chỉ vì... bát phở gà bị sứt

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chủ quán chắc không thể nghĩ được rằng, chính bát phở của cô là tác nhân cho cuộc chia tay của một cặp đôi sắp cưới.

Tôi vừa chia tay bạn trai chỉ vì một chuyện tưởng chừng như không đáng, thậm chí có người sẽ nói tôi quá khó khăn, vì vấn đề nhỏ xíu mà làm quá. Nhưng tôi kiên trì với quyết định của mình, bởi tôi cần người đàn ông tốt hơn cho cuộc đời của tôi phía trước.

Tôi là mẹ đơn thân 36 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu của tôi tan vỡ chỉ vì chúng tôi lựa chọn nhau hoàn toàn theo cảm xúc, quên mất rằng hôn nhân cần nhiều đến sự phù hợp và biết phải vì nhau. Do quá khác biệt, lại thiếu kinh nghiệm sống, cộng thêm cái tôi cao ngất, không ai nhường ai, chúng tôi chọn ly hôn khi bé Chíp chưa đầy hai tuổi.

Cho nên mặc dù không mang theo tâm lý khắt khe, tôi hoàn toàn nghiêm túc trong việc lựa chọn một người đàn ông để tiến tới mối quan hệ hôn nhân tiếp theo để yêu thương và gắn bó suốt đời. Thắng xuất hiện vào lúc tôi đã hoàn toàn độc lập, trưởng thành sau vấp ngã của cuộc hôn nhân đầu, một mình tôi nuôi con không dựa dẫm vào ai.

Bạn trai sửng sốt khi tôi chia tay anh chỉ vì... bát phở gà bị sứt - 1

Quyết định chia tay của tôi có thể khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu (Ảnh minh họa: KD).

Thắng cũng đã một lần trải qua đổ vỡ nên theo lời anh nói, anh rất quý trọng tình cảm giữa chúng tôi. Còn tôi yêu anh vì bị rung động bởi sự ga lăng, chiều chuộng. Thắng không tiếc tiền mua sắm những món đồ đắt giá cho tôi và gửi quà cho con gái của tôi. Thú thực trong lòng tôi đã có những mơ tưởng về cuộc sống tương lai viên mãn bên anh.

Thắng đã tặng tôi nhẫn cưới, còn hẹn sau tháng 7 Âm lịch này sẽ về ra mắt gia đình, xem ngày tháng chuẩn bị trầu cau cưới hỏi. Nhưng vừa hết tháng 7 Âm, tôi đã nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của Thắng. Lý do chỉ từ một chiếc bát bị sứt miệng hôm ăn tại quán phở ven đường.

Quán nhỏ, khách vắng, chẳng hiểu sao cô chủ quán lại chọn hai chiếc bát, trong đó có một chiếc lành lặn và một chiếc bị sứt ngay phần miệng. Lúc cô hồ hởi bê ra hai bát phở gà, chắc hẳn cô không nghĩ mình chính là tác nhân cho cuộc chia tay của một đôi vợ chồng sắp cưới.

Thắng vẫn như mọi khi, từ tốn, điềm đạm chuyển bát phở bị sứt miệng sang phía tôi, còn anh lấy bát phở nguyên không sứt mẻ. Ban đầu tôi cho rằng, Thắng không để ý nên không cố tình chọn bát xấu bát đẹp.

Ai dè khi tôi nói đùa: "Người đàn ông ga lăng của tôi chọn bát đẹp ăn, nhường người yêu bát mẻ". Anh trả lời thẳng tắp: "Anh không thích ăn bát bị sứt".

Tôi chưng hửng: "Em cũng không thích giống như anh vậy".

Lúc ra về tôi chỉ bảo anh một câu: "Anh biết tại sao khi nấu ăn, em thường chọn những món ngon lành, đẹp đẽ nhất đặt vào bát anh và con không? Là vì em yêu anh, yêu con, em sẽ nhường những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho người em coi trọng. Nhưng anh không làm được. Trong lòng anh em có vai trò, giá trị gì không?".

Cho đến giờ Thắng vẫn không tin tôi chia tay anh chỉ vì bát phở gà bị sứt. Cũng có thể có nhiều người suy nghĩ như anh, cho rằng tôi làm quá, quan trọng hóa vấn đề rất nhỏ. Nhưng tôi không rút lại quyết định của mình.

Tôi không thể dựa dẫm vào một người đàn ông mà anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân, không chịu để ý quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của người khác giống cái cách mà anh đang làm với tôi như vậy.

Tôi cũng sẽ không cố chấp ở lại trong một mối quan hệ mà ở đó tôi chẳng có chút giá trị nào. Lúc còn đang yêu đã vậy, khi cưới về tôi và con gái sẽ ra sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.