Trò chuyện với anh rể, tôi bàng hoàng khi biết bí mật vợ đang giấu giếm

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nghe anh rể nói đến đâu, cảm thấy bàng hoàng và thất vọng tới đó. 5 năm sống chung, vợ chồng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Lý do gì khiến cô ấy giấu giếm sau lưng tôi?

Tôi năm nay 31 tuổi, lấy vợ đã 5 năm. Bố mẹ vợ tôi khá giả, nhà chỉ có hai đứa con gái, vợ tôi là con thứ hai trong nhà.

So về kinh tế hai bên gia đình, nhà tôi có phần lép vế hơn so với nhà vợ. Tuy vậy, bố mẹ vợ cũng chưa từng hỗ trợ chúng tôi bất cứ việc gì. Ông bà luôn nói, nhà người ta có con trai, già rồi còn có chỗ nương tựa. Ông bà có hai cô con gái, con gái theo chồng, ông bà phải có khoản tích trữ phòng thân. Tôi hiểu tâm lý này của bố mẹ vợ, cũng chưa từng chờ mong, hy vọng điều gì.

Hai năm trước, vợ chồng tôi gom góp tiền mua được một mảnh đất nhỏ. Sau khi có đất, tôi tính vay mượn thêm mỗi người một ít để làm cái nhà nho nhỏ, đỡ phải sống cảnh thuê trọ.

Trò chuyện với anh rể, tôi bàng hoàng khi biết bí mật vợ đang giấu giếm - 1
Tiết lộ từ anh rể khiến tôi vô cùng thất vọng về vợ mình (Ảnh minh họa: iStock).

Bố mẹ tôi không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng sẵn sàng cho chúng tôi mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Tôi bảo vợ thử về bên nhà hỏi ông bà ngoại cho vay được ít nào không, có thêm đồng nào đỡ vay ngân hàng được đồng ấy. Kết quả là ông bà ngoại nói không có tiền cho vay, chỉ cho hai vợ chồng 30 triệu đồng, coi như tiền mừng làm nhà.

Hơn một năm qua, kể từ khi có nhà, vợ chồng tôi phải chi tiêu tằn tiện. Tôi còn phải nhận việc làm thể ngoài giờ để trả nợ lãi ngân hàng, cả tiền vay anh chị em trong nhà tôi nữa.

Vài hôm trước, vợ chồng chị gái của vợ từ trong Nam về chơi lễ. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, lúc mọi người ngủ trưa, tôi và anh rể rủ nhau ra quán bia đầu phố ngồi.

Tôi chúc mừng anh rể, mới mở công ty riêng, vừa khởi nghiệp nhưng làm ăn rất khá. Chả bù cho tôi, chỉ mong hết nợ cho đỡ đau đầu.

Anh rể nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn rất biết ơn ông bà ngoại. Nếu không phải có ông bà ngoại hỗ trợ kinh tế, không đời nào anh dám nghỉ làm thuê ra làm ăn riêng". Tôi hỏi anh, ông bà ngoại hỗ trợ thế nào? Anh ấy bảo nhờ khoản tiền 400 triệu đồng ông bà ngoại cho làm vốn, vợ chồng anh mới dám liều.

Thấy tôi ngơ ngác, hình như anh chợt nhớ ra điều gì, liền vội chuyển sang chủ đề khác. Nhưng tôi không thể cho qua chuyện này được, bởi hình như có gì đó sai sai. Không có lý gì bố mẹ vợ cho anh chị 400 triệu đồng khởi nghiệp mà năm ngoái chúng tôi vay tiền làm nhà, ông bà lại không cho. Như vậy là không công bằng.

Sau khi tôi thắc mắc mãi, cuối cùng anh rể thú nhận: Năm ngoái, lúc nhà tôi rục rịch lên kế hoạch xây nhà, ông bà ngoại bán được một miếng đất rộng với giá cao. Đó là mảnh đất ông bà mua đầu tư từ nhiều năm trước. Ông bà gọi hai con gái về, nói cho vợ chồng anh 400 triệu đồng thêm vốn mà khởi nghiệp, còn cho vợ chồng tôi 400 triệu đồng để thêm vào làm nhà.

Tuy nhiên, vợ tôi không muốn công khai chuyện này cho tôi biết. Cô ấy nói, bên nội cho mượn sổ đỏ cầm cố, tự vay tự trả lãi chứ không cho đồng nào. Nếu bây giờ bỏ 400 triệu đồng kia vào làm nhà, coi như là tài sản chung của hai vợ chồng. Chẳng may sau này vợ chồng có chuyện gì, căn nhà là tài sản chung chia đôi, như vậy là không công bằng.

Vợ tôi đề nghị ông bà không công khai chuyện này, số tiền ông bà cho vợ tôi cất làm vốn riêng. Chuyện này chị gái vợ tôi cũng dặn anh rể phải tuyệt đối giữ bí mật. Chẳng qua là anh quên khuấy mất nên buột miệng lỡ lời.

Tôi nghe anh rể nói đến đâu, cảm thấy bàng hoàng và thất vọng tới đó. Vợ chồng tôi yêu nhau rồi lấy nhau, 5 năm sống chung chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Cả hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, vun vén để xây dựng gia đình.

Chỉ vì bố mẹ tôi nghèo không có tiền cho để làm nhà mà vợ tôi giấu luôn khoản tiền ông bà ngoại cho để làm vốn riêng? Cô ấy sợ sau này chúng tôi lỡ may ly hôn thì cô ấy thiệt? Lý do gì khiến cô ấy lo lắng xa xôi đến mức ấy?

Hiện tại, sổ đỏ của bố mẹ tôi nằm trong ngân hàng. Mỗi tháng, chúng tôi vẫn phải trích một khoản để trả tiền lãi, đó là chưa kể những khoản nợ nhỏ hơn mà anh chị em trong nhà tôi cho vay không lấy lãi. Trong khi đó, vợ tôi có một khoản tiền khá lớn lại cất làm vốn riêng. Thật là không thể nào hiểu nổi.

Từ khi biết chuyện, lòng tôi tràn ngập nỗi thất vọng và chán chường về vợ. Tôi hoàn toàn có thể làm ngơ coi như không biết chuyện nhưng sự khó chịu thì không ngừng lớn lên.

Tôi rất muốn nhìn thẳng vợ tôi mà hỏi một câu rằng: "Tại sao em lại lo nghĩ sau này mình sẽ ly hôn?". Nhưng nói thật, tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì với cô ấy nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.