Bạn trai 39 tuổi thú nhận chưa từng làm "chuyện ấy" khiến tôi lo lắng

Giang Hà

(Dân trí) - Yêu nhau hơn nửa năm, cả hai chỉ dừng ở những nụ hôn và những cái ôm. Anh ấy chưa từng tỏ ý hay có bất cứ hành động nào muốn "vượt qua giới hạn" dù có nhiều cơ hội.

Tôi năm nay 31 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc ổn định và thu nhập tốt. Tôi từng trải qua vài ba mối tình, đậm sâu cũng có, thoáng qua cũng có, nhưng có lẽ vì duyên chưa tới nên tuổi này vẫn còn độc thân.

Bố mẹ tôi lúc nào cũng trêu đang "ôm quả bom nổ chậm trong nhà, phải tìm người tháo kíp nổ mới được". Người thân, bạn bè, đồng nghiệp sơ hở một chút là đòi mai mối khiến đôi lúc tôi cảm thấy có chút áp lực.

Anh 39 tuổi, làm trong lĩnh vực nghiên cứu, bề ngoài trông trẻ hơn tuổi, tính tình hiền lành, ít nói. Chúng tôi quen nhau do người thân giới thiệu.

Lúc đầu, tôi đến cuộc hẹn với tâm thế "gặp cho phụ huynh vui lòng". Nhưng sau khi trò chuyện, tôi lại cảm thấy anh cũng dễ mến, có thể dành thời gian tìm hiểu. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã hẹn hò được gần nửa năm.

Bạn trai 39 tuổi thú nhận chưa từng làm chuyện ấy khiến tôi lo lắng - 1

Bạn trai nói rằng, anh chưa yêu ai đủ đậm sâu để có thể "vượt quá giới hạn" (Ảnh minh họa: Sohu).

Anh không lãng mạn, cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi giống như hai người bạn lâu ngày gặp nhau, chuyện gì anh cũng mang ra hàn huyên, tâm sự một cách thật thà.

Khi tôi than thở rằng, mối quan hệ của hai người khá tẻ nhạt, mẹ tôi nói: "Tuổi con bây giờ, không vớ phải đàn ông đã góa vợ hoặc ly hôn là may. Cậu ấy không chỉ trai tân, còn hiền lành, chăm chỉ. Lấy chồng chỉ cần người như thế thôi, không cần lãng mạn".

Hai bên phụ huynh đã định ngày gặp mặt. Nếu thuận lợi, đám cưới có thể tiến hành vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thế nhưng, tôi lại đang đối diện với một tình huống không biết nên khóc hay nên cười, cũng không dám nói ra với ai.

Yêu nhau hơn nửa năm, cả hai chỉ dừng ở những nụ hôn và những cái ôm. Anh ấy chưa từng tỏ ý hay có bất cứ hành động nào muốn vượt qua giới hạn, dù nhiều khi có cơ hội.

Tôi không phải kiểu người dễ dãi. Nhưng một khi đã yêu, tôi coi đó là nhu cầu hết sức bình thường của bất cứ cặp đôi nào. Vả lại theo như tôi biết, về vấn đề này, thường đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn phụ nữ, nhưng bạn trai tôi thì tuyệt nhiên không.

Có một lần, tôi nửa đùa nửa thật nói với anh: "Em thấy anh có vẻ e dè, sợ làm gì em rồi phải chịu trách nhiệm khi chưa sẵn sàng à?".

Anh vội xua tay ngại ngùng nói: "Không phải thế. Thú thật với em, anh cũng từng yêu vài người nhưng tình cảm chưa đậm sâu đến mức có thể "vượt rào". Nói ra có thể em không tin, nhưng anh vẫn chưa từng làm chuyện ấy".

Đúng là chuyện anh nói rất khó tin nhưng anh đang nói thật, chắc chắn không hề có ý đùa. Anh đã 39 tuổi, từng yêu nhưng lại chưa từng "thân mật" với phụ nữ. Không có người đàn ông khỏe mạnh, tâm sinh lý bình thường nào mà lại như vậy cả.

Dù không nói ra, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang, lo lắng. Có phải đó là lý do khiến một người đàn ông hiền lành, công việc ổn định, ngoại hình sáng sủa nhưng gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ hay không?

Vấn đề của anh ấy có đơn giản chỉ là chưa yêu đậm sâu đến mức có thể "thân mật"? Như lời anh nói, có nghĩa là anh cũng chưa có nhiều tình cảm với tôi để có thể "ăn cơm trước kẻng"?

Nói thật, ở tuổi này, tôi bắt đầu chán với những tán tỉnh, hẹn hò, hy vọng sớm gặp người phù hợp để kết hôn. Vốn dĩ, tôi thấy anh không có điểm gì đáng để chê, cho đến khi anh thú nhận chuyện ấy.

Tôi không thể "mặt dày" nói với anh rằng, cả hai nên làm "chuyện ấy" trước khi kết hôn. Nhưng nếu không thế, làm sao tôi biết anh có "vấn đề" hay không khi mà trong một cuộc hôn nhân, chuyện gối chăn đóng một vai trò rất quan trọng làm nên hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.