TPHCM đề nghị suy tôn liệt sĩ 5 trường hợp đặc biệt là chiến sĩ biệt độngDo chiến tranh khốc liệt tại chiến trường miền Nam, cho đến lúc hy sinh, chiến sĩ biệt động của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng chỉ để lại lòng yêu nước và một ít dòng lý lịch hoặc tên biệt danh.
Chuyên gia: "HLV Troussier thay đổi, tuyển Việt Nam sẽ thắng Indonesia"Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng nhận định khát khao chiến thắng Indonesia của đội tuyển Việt Nam lúc này rất lớn. HLV Troussier và các học trò sẽ thay đổi để giành chiến thắng.
Mẹ già 81 tuổi 40 năm bán chè ở TPHCM nuôi con bị tâm thần81 tuổi, bà Mai vẫn ngày ngày gánh hàng chè nặng, bám vỉa hè, chật vật mưu sinh để kiếm tiền nuôi người con trai bị tâm thần.
"Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi"U thần kinh vỡ từ trước Tết, nhưng vì nghèo nên ông Hưng đành phải ở nhà chịu đựng. Được bạn đọc hỗ trợ gần 230 triệu đồng, ông Hưng sẽ có cơ hội đi điều trị, cải thiện sức khỏe để lo cho gia đình.
Đến miền Tây, nơi những công trình thế kỷ kể chuyện khát vọng đồng bằngNơi mảnh đất trăm sông, ngàn rạch, những chiếc cầu đã nối nhịp bờ vui. Đâu chỉ là qua sông không còn phải "lụy đò", mà đó còn là "bờ vui" về khát vọng đất Chín Rồng cất cánh.
Mã số 5150: Bế tắc cùng cực, cha ung thư nuôi hai con bệnh nặng cùng hai cháu nhỏCon trai bà Đáng bị thần kinh nằm một chỗ, con dâu để lại cháu rồi bỏ đi. Con gái thương cha nên thôi chồng về phụ nuôi anh, nào ngờ lại mắc bệnh thận giai đoạn cuối, mang thêm gánh nặng cho gia đình.
Người đàn ông suy tim, nuôi cha liệt giường được giúp hơn 100 triệu đồngBạn đọc Dân trí đã giúp anh Sĩ ở Bến Tre 110 triệu đồng để anh có tiền chữa bệnh và nuôi gia đình.
Trợ lý HLV Park: "Olympic Việt Nam đừng bao biện cho thất bại ở Asiad 19"Trả lời Dân trí, HLV Bae Ji Won, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo, cho rằng Olympic Việt Nam đã thi đấu không tốt tại Asiad 19 và không thể lấy những lý do về tuổi tác hay đối thủ trên cơ để bao biện.
Tết Nguyên Tiêu viếng mộ thi nhân cố đô HuếSáng 21/2 (nhằm 14 tháng Giêng), Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đi viếng mộ các thi nhân, văn sĩ đã khuất. Đây là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu của văn nghệ sĩ cố đô Huế nhằm tri ân các thế hệ nhà thơ, nhà văn nước nhà.
Mùa lũ buồn ở miền Tây, người dân kiếm vài ký cá làm mắm cũng khóĐặt dớn cả đêm nhưng khi thu hoạch chỉ có vài con cá nhỏ, ông Đìa buồn ra mặt. Năm nay, số tiền 20 triệu đồng ông bỏ ra mua lưới không biết khi nào mới trả nổi. Nước lũ càng ít, ông càng lo.
Đạo chích già thích thoát y khi hành sựMỗi lần đột nhập nhà dân thành công, Tâm (71 tuổi, trú TPHCM) thường cởi bỏ quần áo, trần truồng đi khắp nhà lục lọi tìm tài sản để chiếm đoạt.
Ngỡ ngàng vẻ đẹp cổ kính, bề thế của "cụ" trôi trên 500 năm tuổiNhững người già nhất trong làng Bến, xã Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) không ai biết cây trôi có từ bao giờ. Nhiều già trong làng ước tính rằng, cây trôi này đã án ngự ở đây khoảng 500 năm. Đặc biệt, hễ năm nào cây trôi sai quả, thì năm đó mưa thuận, gió hòa, bà con mùa màng bội thu…