Mã số 5869: “Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng gia đình anh Luận vẫn chìm trong vòng xoáy của bệnh tật và khó khăn. Người vợ nghèo ước mong “có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”.
Trải nghiệm “vị” Tết xưa giữa nhịp sống hiện đạiNhiều bạn trẻ tìm đến làng nghề Nha Trang Xưa (Khánh Hòa) để trải nghiệm không khí Tết truyền thống, tham gia các hoạt động dân gian và cảm nhận nét xuân mộc mạc, đậm chất xưa.
Lương 80 triệu đồng, vợ chồng 8X vẫn rời Hà Nội để “trốn” ô nhiễmThu nhập 70-80 triệu đồng mỗi tháng, có nhà ở Hà Nội, nhưng vì sức khỏe và nỗi ám ảnh ô nhiễm không khí, vợ chồng chị Hiền quyết định rời Thủ đô để tìm một cuộc sống khác.
Trốn khói bụi Hà Nội, gia đình 5 người vào Nha Trang mua nhà sống gần biểnKhi Hà Nội đang chìm trong lớp khói bụi dày đặc và cái nóng hầm hập, gia đình chị Hải Yến thu xếp hành lý rời khỏi Thủ đô bắt đầu một cuộc sống mới bên biển xanh, nắng vàng tại thành phố Nha Trang.
Cựu chiến binh 75 tuổi lại giấu vợ con, chạy xe máy ra Hà Nội mừng 2/9Không muốn gia đình lo lắng, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (75 tuổi, Nghệ An) lặng lẽ một mình chạy xe máy ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2/9.
Nghề tranh thủ dịp Tết, lãi đến 6 triệu đồng trong vài ngàyChỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhiều người có thể lãi từ 3 đến 6 triệu đồng, đủ trang trải chi phí sắm sửa trong ngày Tết nhờ công việc bán lá dong gói bánh tại góc đường ở Đà Nẵng.
Bà lão nuôi chồng tâm thần và 2 cháu mồ côi được hỗ trợ hơn 200 triệu đồngChia sẻ với hoàn cảnh bà Bùi Thị Ẹm, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, có điều kiện chăm sóc sức khỏe và nuôi 2 cháu nội mồ côi.
Đông đảo khách thập phương đổ về thánh đường đầu nămNhững ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đông đảo người dân đổ về các thánh đường Công giáo ở Nghệ An và miền Tây để hành lễ, du xuân.
Người Hà Nội về quê tránh ngập, thuê nhà nghỉ vì mất điện, mất nướcNước ngập sâu 1,3-1,4m, mất điện, mất nước khiến một số gia đình ở Hà Nội phải sơ tán về quê, đi thuê nhà nghỉ, ăn tạm đồ khô, di chuyển bằng thuyền nhỏ chờ nước rút.
Mới mở phòng gym 2 tháng, chủ hốt hoảng "vác tạ chạy lũ”Chưa đầy 2 tháng sau khi khai trương phòng gym, chị Giao Thủy (thôn Gò Đền, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) tá hỏa khi đợt mưa lũ lịch sử ập đến, nước ngập hết máy móc chị vừa đầu tư.
Bỏ làm công nhân về nuôi lợn rừng, cô gái có thu nhập bất ngờMạnh dạn trở về quê lập nghiệp với mô hình nuôi lợn rừng Thái Lan, chị Yến (29 tuổi, Nghệ An) mỗi năm xuất hàng trăm con lợn thịt, thu lãi 250-300 triệu đồng, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi.
Hoa hậu Yến Nhi bận rộn lịch trình, vẫn hướng về quê nhàHoa hậu Yến Nhi cho biết, cô cảm thấy ấm áp khi nhận được nhiều lời quan tâm, hỏi han về tình hình gia đình ở Đắk Lắk và tấm lòng của mọi người trong việc cứu trợ bà con vùng lũ.