"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
02:25"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
02:25"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
145.000 chậu cúc ra bông muộn, nông dân xót xa nhổ bỏ "tiền tiêu Tết"Dự đoán cúc mâm xôi không kịp ra bông để bán Tết, nhiều nông dân ở Bến Tre dù xót xa nhưng vẫn quyết tâm nhổ bỏ để có diện tích trồng hoa mới, hy vọng vớt vát chút vốn.
Dân thường Ukraine thấp thỏm khi Nga - Mỹ khởi động đàm phán hòa bìnhKhi bom đạn đã cận kề, những người Ukraine gần tiền tuyến theo dõi đàm phán hòa bình với hy vọng mong manh nhưng cũng lo lắng về các thỏa thuận có thể ảnh hưởng đến số phận của họ.
Xót tiền đi xe ôm sau tiệc tất niên, tài xế ở TPHCM bị phạt 9 triệu đồng"Tôi làm một ngày được 400.000 đồng, đặt xe ôm hết gần 100.000 đồng, tôi xót tiền quá nên liều lái xe về không ngờ bị CSGT phạt 9 triệu đồng", tài xế A. có nồng độ cồn kịch khung chia sẻ.
Trẻ nhỏ nhảy lắc hông, "bốc lửa" xin tiền khách du lịch ở SapaTình trạng du khách tới Sapa bị đeo bám mời mua hàng và trẻ nhỏ nhảy múa những động tác gây phản cảm để khách cho tiền vẫn là vấn đề nhức nhối khiến chính quyền địa phương "đau đầu".
Chuyến bay giải cứu: Cựu Phó giám đốc sở đau xót vì nhận tiền doanh nghiệpĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Lê Ngọc Tường trình bày, điều đau xót, nuối tiếc nhất là nhận quà bằng tiền của doanh nghiệp.
Người phụ nữ khiếm thị mơ ước thoát cảnh 14 người chung 1 nhà vệ sinhChị Thu chạy thận đã 11 năm, 2 mắt hỏng hẳn, nhưng nỗi đau bệnh tật không khiến chị khổ tâm bằng những áp lực khi sống cảnh 14 người chen chúc trong ngôi nhà 30m2.
Xét xử vụ chuyến bay giải cứu: Những lời hối hận muộn màngĐứng tại bục khai báo, trước HĐXX và những cáo buộc về hành vi vi phạm, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải, trình bày những "cái khó" của bản thân để mong được khoan hồng.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.