Hai cụ bà ngồi hóng mát bị ô tô đâm chếtĐang ngồi trước cửa nhà hóng mát, hai cụ bà ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị chiếc xe 7 chỗ ngồi mất lái, lao thẳng vào.
"Tiền công" đặc biệt của thợ sửa điện tử cho người dân vùng lũGần 30 thợ điện tử lành nghề cùng lập nhóm tình nguyện sửa chữa các thiết bị gia dụng hư hỏng do lũ lụt cho người dân Đà Nẵng. “Tiền công” mà họ nhận được là những nụ cười, lời cảm ơn chân thành.
Sạt lở vùi lấp khu dân cư, cả thôn may mắn thoát nạnNhững ngày qua, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra sạt lở, gây hư hại hàng chục ngôi nhà và đã có trường hợp người dân bị đất đá vùi lấp.
Cao tốc chưa thể thông xe, quốc lộ chằng chịt ổ gà sau mưa lũNhiều đoạn quốc lộ 1A đi qua địa bàn thành phố Huế chằng chịt ổ gà, buộc lực lượng chức năng phải vá tạm bằng đá hộc, trong khi đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn chưa thể thông xe sau mưa lũ.
Trụ sở xã nứt toác, nghiêng ngả sau mưa lũDo ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở khiến trụ sở của một xã biên giới thành phố Đà Nẵng nứt toác, nghiêng ngả.
Đèo nối Đà Lạt - TPHCM thông tuyến sau nhiều giờ bị gián đoạnSau nhiều giờ làm việc, cơ quan chức năng hoàn tất việc di chuyển đất đá trên đèo Gia Bắc, giúp thông tuyến kết nối Đà Lạt - TPHCM.
Hồ thủy điện xả nước đón mưa mới, lũ trên các sông Đà Nẵng lại lênCơ quan chức năng yêu cầu các thủy điện xả điều tiết để đón những đợt mưa lớn xảy ra trong vài ngày tới, lũ trên các sông tại thành phố Đà Nẵng lên lại.
90 xã, phường ở miền Trung bị ngập, 18 người chết và mất tíchKhoảng 90 xã, phường ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập nước, hàng loạt tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, hư hỏng. Mưa lũ khiến 18 người chết, mất tích.
02:28Thực hư chuyện nam sinh bị xịt thuốc mê bắt cócÔng Nguyễn Đăng Thủy – Trưởng Công an xã Đà Sơn (Đô Lương) khẳng định thông tin về vụ bắt cóc xảy ra vào tối ngày 28/3 xảy ra đối với công dân trên địa bàn là không đúng sự thật. Sáng ngày 29/3, trên facebook có tên Thời Hoàng Kim có đăng tải thông tin về một vụ bắt cóc. Theo đó, nạn nhân là nam sinh Nguyễn Quốc Cường (lớp 11, Trường THPT Đô Lương 1). Khoảng 7h30 tối ngày 28/3, Cường bị một một đối tượng xịt thuốc mê đến ngất xỉu rồi trói, đưa lên xe máy. Khi chở đến cánh đồng xã Lạc Sơn (Đô Lương) thì nạn nhân tỉnh thuốc, dãy dụa tự cởi trói rồi bỏ chạy và may mắn được những người đi soi lươn giúp đỡ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương và được khâu 5 mũi vào chân. Trong thời gian ngắn đã sst này đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ. Thông tin đăng tải khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là khi mẹ nạn nhân đến Công an huyện trình báo. Ngày 29/3, Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo Ban Công an xã Đà Sơn xác minh sự việc. “Thông tin xác minh cho thấy đây không phải là một vụ bắt cóc. Tối ngày 28/3, khi tại khu vực cổng chào xóm 12, Cường gặp 1 nam thanh niên. Người này cầm theo một chiếc can nhựa và rủ Cường đi mua xăng nên Cường lên xe. Sau đó Cường về nói với mẹ là mình bị xịt thuốc mê, bị trói khiến sự việc được hiểu theo chiều hướng là một vụ bắt cóc. Điều chúng tôi băn khoăn là Cường không chịu cung cấp thông tin về nam thanh niên này. Các lời khai của em Cường có nhiều điều mâu thuẫn nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh thêm. Công an xã cũng yêu cầu Nguyễn Quốc Cường viết tường trình lại sự việc. Tại cánh đồng xã Lạc Sơn – nơi được cho là Cường tỉnh lại, tự giải thoát mình khỏi bọn bắt cóc chúng tôi có thu giữ được 1 chiếc dép của Cường, còn áo len thì không tìm thấy”, ông Thủy cho hay.
Hơn 814.000 khách hàng ở miền Trung đã có điện trở lại sau lũĐến 7h ngày 2/11, ngành điện lực các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 98% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng.
Binh chủng hóa học tiêu độc cho bệnh viện sau lũ lịch sử tại Đà NẵngKhoảng 250 chiến sĩ quân đội giúp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, dọn bùn non, khử khuẩn sau lũ để bệnh viện sớm trở lại hoạt động bình thường.
Mưa lũ miền Trung: "Bộ đội đây, bà con ơi!"Giữa những ngày mưa lũ bao trùm Đà Nẵng, nhiều vùng chìm trong biển nước, sạt lở đe dọa từng nhà, những người lính Quân khu 5 vẫn lặng lẽ vượt mưa gió để đến với bà con vùng nguy hiểm.