Tranh cãi thịt trâu chọi Hải Lựu bán giá 7 triệu đồng/kgLãnh đạo UBND xã Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) bác bỏ thông tin trên mạng xã hội về việc, thịt trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu được bán với giá 7 triệu đồng/kg.
Siêu thị, chợ mở cửa từ mùng 2 Tết, giá hàng hóa tăng nhẹTừ ngày mùng 2 Tết, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống đã mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, giá một số mặt hàng tăng nhẹ.
Bắt quả tang đối tượng xẻ thịt lợn chết để bán kiếm lờiCục C05 đã bắt quả tang đối tượng 34 tuổi ở Biên Hòa đang cùng đồng phạm mổ, xẻ thịt 15 con lợn đã chết để bán ra thị trường.
Nuôi lợn rừng bằng thảo dược và trái cây, "cháy hàng" trước TếtÔng Giang ở Hà Tĩnh nuôi lợn rừng bằng chuối, sắn, ngô và các loại dược liệu như chè khổng lồ, thiên niên kiện. Nhờ vậy, ông có lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ bán lợn giống và lợn thịt.
Giá thịt lợn ồ ạt tăng trước TếtCuối năm, nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung thiếu hụt do dịch tả heo châu Phi đã khiến giá thịt lợn liên tục tăng. Giá lợn hơi có nơi đạt mức 70.000 đồng/kg.
Bầu Đức gánh lỗ vì nuôi heo, các đại gia chăn nuôi khác thì sao?Bầu Đức từng kỳ vọng lớn vào chăn nuôi heo, tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai đã lỗ gộp quý đầu tiên vì mảng này. Ngược lại, các đại gia như BaF Việt Nam, Dabaco hay Masan MEATLife lại lãi lớn.
Triệu phú từng đưa lợn lên núi bằng cáp treo, gọi về bằng "mật hiệu"Trở về sau thời gian lao động ở nước ngoài, anh Đinh Viết Tuấn (Nghệ An) quyết định khởi nghiệp bằng chăn nuôi lợn. Mô hình nuôi lợn rừng theo hướng hoang dã mang lại cho ông chủ trẻ kết quả bất ngờ.
Hơn 32.000 tấn thịt lợn ngoại đổ về Việt Nam, giá chỉ hơn 57.000 đồng/kgTrong quý III, Việt Nam tiếp tục chi hơn 473 triệu USD nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt, trong đó, nhập 32.010 tấn thịt lợn, trị giá hơn 72 triệu USD.
Món ngon miền núi được khách thành phố đặt hàng, chốt đơn ngày TếtMón ăn truyền thống của bà con dân bản ở Nghệ An được gác trên bếp, nay trở thành đặc sản, khách thành phố thi nhau đặt hàng, chốt đơn ngày Tết.
Chi tiêu hơn 10 triệu đồng, gia đình ở Hà Nội không "sợ" TếtNhững ngày cuối năm, thay vì tham gia các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hay tất bật với những buổi đi chơi, đi mua sắm, vợ chồng chị Hoàng Thị Phương vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường ngày.
Mang bánh trung thu Việt có thịt lợn vào Đài Loan bị phạt 156 triệu đồngĐược đối tác người Việt Nam tặng một hộp bánh trung thu có nhân lạp xưởng, vị khách không biết nên không khai báo và đã bị nhận phạt 200.000 Đài tệ (156 triệu đồng).
Lo bão Yagi người Hà Nội đổ xô tích trữ, hàng thịt cá bán vèo cả tạTrong 3 tiếng sáng 6/9, anh Nguyễn Văn Hạnh, chủ một hàng chuyên bán lươn, cá, đồ tươi sống ở chợ Yên Duyên (Hà Nội) đã bán hết sạch 2 tạ cá các loại. Nhiều tiểu thương xung quanh cũng sớm sạch hàng.