Vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc: Tự trốn đi bán đồ chơi game onlineHẹn gặp một người bạn quen trên mạng để bán đồ chơi trong game online, T. (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng) đã trốn khỏi trường vào giờ gần tan lớp. Sợ bị mẹ la, T. đã nghĩ ra “kịch bản” bị một người lạ mặt, gây mê bắt cóc.
Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh thích đọc tiểu thuyết và nấu ănTrần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Nam sinh học chuyên chọn từ nhỏ.
Giáo dục tài chính từ sớm để trẻ hiểu giá trị đồng tiền và quý sức lao độngKhi lừa đảo tài chính lan tràn trên không gian mạng và thói quen tiêu dùng thay đổi từng ngày, mỗi đứa trẻ cần được trang bị kiến thức tài chính từ sớm.
Hàng chục học sinh buộc phải ở lại trường để tránh lũTrước diễn biến mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng, sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ tịch UBND các xã, thủ trưởng các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại nhà trườngLiên quan đến vụ 40 học sinh nhập viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị sẽ làm rõ các dấu hiệu vi phạm tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giớiGia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây trường nội trú tại 7 xã vùng biên giới, nhằm đảm bảo chỗ học, ăn ở nội trú, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Xôn xao bếp ăn học sinh tiểu học ở Hà Nội nhập cá ươn, thịt bốc mùiTừ chiều 23/10, nhiều hình ảnh kèm clip về bếp ăn bán trú bị tố chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, được cho xảy ra tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội), lan truyền khắp mạng xã hội.
Lo bão Fangshen gây ngập lụt, trường học nhận giữ ô tô miễn phíMột trường tiểu học ở thành phố Đà Nẵng đã mở cổng trường cho người dân mang ô tô, xe máy vào gửi nhờ để phòng tránh ngập do bão Fangshen có thể gây ra.
Cá ươn, thịt bốc mùi trong trường học: Đừng để trẻ em phải "nếm" hậu quảTrẻ em tiểu học là lứa tuổi mong manh nhất, chưa thể phân biệt cá tươi hay cá ươn, thịt sạch hay thịt ôi. Chúng ăn phần cơm được chia, và tin rằng mọi thứ người lớn mang đến đều tốt lành.
Ngô Quỳnh Liên và hành trình “Tái sinh”: Khi nghệ thuật chữa lành trái timVới “Tái sinh”, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên gửi gắm thông điệp yêu thương qua từng viên đá, mảnh gốm, sau những biến cố xảy ra trong cuộc sống.
Đoàn lãnh đạo tháp tùng Thủ tướng nhường ghế cho học sinh và người dân ngồiTại lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, đoàn lãnh đạo tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đứng theo dõi sự kiện để nhường ghế cho người dân, học sinh ngồi dự.
Những bữa cơm bán trú 17.000 đồng của học sinh vùng caoGiữa vùng biên giới Nậm Cắn (Nghệ An), những suất cơm 17.000 đồng mỗi bữa đang nuôi dưỡng ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh.