Lợn rừng gầy yếu chạy vào nhà, gia chủ từ chối bán giá gần 190 triệu đồngMột năm trước, gia đình anh La bất ngờ thấy một con lợn rừng gầy trơ xương chạy vào nhà. Thấy tội nghiệp, người đàn ông Trung Quốc để nuôi, không ngờ sau này chính con vật mang lại tiền bạc cho anh.
Bỏ lương nghìn USD ở Hà Nội, chàng trai lên núi sống, tiêu 5 triệu/thángBỏ công việc ở thành phố, chàng trai quê Hòa Bình (cũ) chọn trở về sống trên núi, chạm tay vào thiên nhiên và chi tiêu thoải mái với 5 triệu đồng/tháng.
Hai điểm trường bỏ hoang nhiều năm, xã xin chuyển làm trung tâm hành chínhHai điểm trường mẫu giáo và tiểu học xây xong khang trang nhưng nhiều năm bỏ hoang, một xã ở Cà Mau xin tỉnh cho chuyển đổi công năng để làm trung tâm hành chính.
Đề xuất bỏ hạng I, II, III: Nhà giáo chia 3-4 chức danh mớiThay vì chia 3 hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III như hiện nay, chức danh nhà giáo được đề xuất theo cách thức mới.
Đề xuất bỏ học bạ, không qua Sở GD&ĐT khi làm thủ tục chuyển trườngThủ tục chuyển trường sau khi bỏ cấp huyện đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo.
Cảnh ngôi trường bán trú ở biên giới đổ nát, tan hoang sau lũ quétSau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, ngôi trường bán trú nơi biên giới Nghệ An trở nên tan hoang, không thể tiếp tục dạy học, thầy trò Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 phải chuyển sang nhà văn hóa bản để học tạm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị báo cáo về dự án "Nuôi em"Để rà soát, đánh giá việc triển khai dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương báo cáo.
Người dân phố cổ Hội An khóc ròng vì mưa lũ lịch sửLũ đã rút ở nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An, để lại lớp bùn non dày đặc cùng rác thải. Đồ đạc ngổn ngang giữa đống bùn lầy, người dân tranh thủ dọn dẹp để tiếp tục buôn bán.
Số phận mới của ngôi trường gần 23 tỷ đồng từng bỏ hoangSau thời gian dài bỏ hoang, cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân, Nghệ An chính thức đón học sinh, giáo viên dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.
Vì sao động vật hoang dã không có đôi tai cụp?Những đôi tai cụp mềm mại ở chó, mèo hay thỏ nhà là hình ảnh quen thuộc, nhưng rất hiếm thấy trong thế giới hoang dã.
Một xã có 5 trường học tan hoang sau bão KalmaegiMưa bão làm 5 trường học của một xã ở tỉnh Đắk Lắk bị ngập trong nước, đất đá tràn vào các lớp học khiến nhiều tài sản hư hỏng.
Cô giáo tiểu học ở Đắk Lắk kêu cứu, tha thiết xin cứu trợ vào các thôn sâuCô Nguyễn Thị Đông Trường - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Cà Lúi - mong các đoàn cứu trợ mang gạo, nước sạch và chăn ấm tới giúp bà con ở thôn Phước Huệ, nằm sâu trong xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.