Giáo viên phát “phiếu bé ngoan” cho chiến sĩ dọn dẹp sau lũTrong lúc cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô) dọn dẹp trường học, cô Giang và đồng nghiệp bắt gặp một tập phiếu bé ngoan còn khô ráo, liền tặng các anh như món quà nhỏ.
Bé 10 tháng suýt thủng ruột vì nuốt điếu thuốc lá chứa mảnh kim loạiMột bé trai được đưa đến BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng nuốt phải một phần điếu thuốc lá, bên trong chứa mảnh kim loại, sắc như lưỡi dao. Các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi và gắp thành công dị vật, cứu bé khỏi nguy cơ thủng ruột.
Lớp học đặc biệt giữa lòng bệnh viện gieo hy vọng cho trẻ em khiếm khuyếtGiữa khuôn viên Bệnh viện 1A, có một lớp học nhỏ nơi những đứa trẻ bại não mỗi ngày được tập nói, tập đi, tập cười và học cách lớn lên theo cách riêng của mình.
Người Thái Nguyên đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt các chiến sỹTrên đường trở về sau gần một tuần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên, Trung úy Nguyễn Thành Nam xúc động thấy cảnh bà con đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt.
Thông tin mới nhất vụ con bị cô giáo tát, phụ huynh “tố” lên mạng xã hộiSau gần 2 tháng từ ngày xảy ra sự việc cô giáo tát trẻ, Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Long Trường, TPHCM, có thông tin phản hồi chính thức đến gia đình về việc kỷ luật cô giáo.
Vụ con bị tát, phụ huynh bức xúc đăng lên mạng: Giải trình của cô giáoTheo tường trình, vì nóng giận nên cô giáo Nh. đã tát vào má bé N.L. vì bé không muốn ăn cơm. Sau khi tát bé N.L. cô Nh. lấy đá chườm cho má bé bớt đỏ nhưng sau đó quên trao đổi sự việc với phụ huynh.
Một xã ở Hà Nội có hơn 400 học sinh vẫn phải vượt sông mỗi ngày đi họcNgược về phía Tây khoảng 60km, có một “ốc đảo” duy nhất của TP Hà Nội với dân số chưa đến 7.000 người, nơi 458 thầy trò vẫn phải vượt sông bằng thuyền, phà mỗi ngày để tới trường.
Xác minh vụ bé gái với nhiều vết bầm trên mặt sau khi đi lớpMạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái D.T.V. bị bầm tím vùng mặt, trên má có dấu hiệu vết răng cắn. Trước đó, bé được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Nhà trường báo công an sau khi phụ huynh đăng thông tin lên mạng xã hộiMột trường mầm non tại Đắk Lắk đã trình báo công an sau khi bị một phụ huynh đăng thông tin "bé xé ra to" về việc bé trai bị bạn xô ngã trong lớp học.
Smartkids: Đảm bảo an toàn cho bé với bảo chứng từ SGS Thụy SĩPhụ huynh hiện đại ngày càng đầu tư nhiều hơn cho con từ giáo dục, dinh dưỡng đến kỹ năng mềm, đôi khi sự an toàn của những vật dụng trẻ tiếp xúc mỗi ngày lại thường bị bỏ qua. Không ít rủi ro âm thầm tồn tại từ chính những người bạn đồng hành ấy.
Chàng trai duy nhất đậu ngành mầm non tiết lộ lý do chọn nghềLà nam sinh duy nhất khoá 51 của khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Lê Trung Nghĩa nhắc mình học trong môi trường toàn nữ, bản thân cần biết giữ mình, đặt ra những giới hạn.
Công an điều tra vụ bé trai 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím mặtChiều 11/9, khi đón con tại trường, chị N.M.P. phát hiện nhiều vết bầm trên mặt bé. Trước trình báo của phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận mình là người gây ra sự việc.