Một ca bệnh da liễu hiếm gặp trên thai phụBệnh viện Da liễu TPHCM vừa điều trị cho chị Rcham H.H (sinh năm 1995, ngụ tại Đắk Lắk) bị hội chứng Impetigo Herpetiformis, một chứng bệnh da liễu hiếm gặp, chỉ có khoảng 200 ca được phát hiện trên thế giới.
Lương 4 triệu còn bị xay nát ngón tay, "cô nuôi" vẫn không dám nghỉ việc14 năm làm nghề nấu ăn cho trường mầm non công lập, chị Nga lĩnh về hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Có thời điểm, chị từng muốn nghỉ làm, tìm công việc thu nhập khá hơn nhưng mọi người khuyên nên... vì con.
Lương 5 triệu đồng/tháng, tiền thai sản được bao nhiêu?Trước khi nghỉ sinh, chị Ngọc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng. Cô muốn biết tiền thai sản của mình được lĩnh ở mức nào.
Làm 7 năm lương chỉ 3,6 triệu đồng, "cô nuôi" muối mặt đi rửa bát kiếm thêmSau khi lập gia đình, chị Trang quyết định nghỉ công việc nấu ăn ở nhà hàng, xin về trường mầm non công lập làm việc. Sau 7 năm, mức lương "cô nuôi" nhận về vỏn vẹn 3,6 triệu đồng/tháng.
Xuyên đêm truy tìm nghi phạm giết người tình rồi trốn vào rừng ở Quảng BìnhCơ quan chức năng tại Quảng Bình đã triển khai lực lượng, xuyên đêm truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, rừng rậm nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Con chết sau khi sinh thì có được hưởng chế độ thai sản không?Chị Trang sinh non khi thai 24 tuần tuổi và con chị qua đời. Chị không biết mình có được hưởng chế độ thai sản hay không?
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Trường Quốc tế Mỹ muốn vay tiền đóng phí thi, phụ huynh bức xúc"Tôi đã đóng tiền để con duy trì việc học thêm 3 tháng cuối năm học nhưng cháu đã phải nghỉ hè sớm. Giờ trường muốn vay số tiền này để đóng phí IB cho học sinh lớp 12 là không chấp nhận nổi".
Người phụ nữ bỗng rơi vào hôn mê được cứu sống thần kỳKhoảng 1 tuần sau khi được chuyển phôi làm IVF, người phụ nữ 46 tuổi (Hà Nội) bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng do suy gan tối cấp. Ghép gan cấp cứu là cách duy nhất cứu sống chị.
Tiền điện tháng 4 tăng rát, người dân đau đầu kêu "nhảy hơn cả giá vàng"Nắng nóng gay gắt vào nửa cuối tháng 4 khiến hóa đơn tiền điện của người dân tại Hà Nội tăng vọt. Mức tăng chủ yếu trên 15%, cá biệt có trường hợp tăng gấp đôi.
Nữ công nhân mất ngay 1 tháng lương vì ham làm "nhiệm vụ kim cương"Nhiều đối tượng hoạt động trên không gian mạng tinh vi, bằng nhiều hình thức khiến không ít công nhân, lao động "sập bẫy" lừa đảo.
Cú rẽ ngang của nữ y sĩ và kết quả bất ngờ với... phân bòTốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa nhưng Phạm Thị Thanh Tuyền lại có quyết định táo bạo khi rẽ ngang về quê ủ phân bò, nuôi trùn quế.