Mã số 5538: Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".
Con trai ra mắt bạn gái hơn 22 tuổi, tôi chết lặng khi thấy nhan sắcNgày con đưa bạn gái về ra mắt, tôi hốt hoảng, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Không lẽ con trai tôi lại có "gu mặn" như vậy sao?
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
02:12Mã số 5529: Ba bố con trú bên chuồng dê do nhà sắp sập vị cơn bão YagiDo ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), căn nhà tình nghĩa của anh Lân suýt bị vùi lấp do sạt lở. Không còn chỗ trú thân, anh ôm hai con chạy vào lán tạm cạnh chuồng dê, sống lay lắt qua ngày.
Mã số 5510: Bố mất sớm, mẹ qua đời vì ung thư, người đàn ông tật nguyền cô độc cùng cựcBố mất từ khi anh Chữ còn nhỏ, mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng qua đời vì bạo bệnh. Một mình giữa muôn vàn khó khăn, người đàn ông tật nguyền phải chật vật xoay xở từng ngày trong cô đơn và khốn khó.
Mã số 5529: Xót cảnh bố đơn thân nuôi 2 con trong lều tạm, sống chật vật cạnh chuồng dêSau cơn bão số 3 (Yagi), căn nhà tình nghĩa của anh Lân đã bị hư hỏng nặng, mất an toàn. Không còn chỗ nương náu, người bố đơn thân ôm 2 con trú trong lán tạm cạnh chuồng dê, sống lay lắt qua ngày.
Khởi tố bảo mẫu tát tới tấp, ném gối vào người trẻ ở Tiền GiangNguyễn Thị Huỳnh Tuyền - bảo mẫu cơ sở giữ trẻ tự phát có hành vi bạo lực với trẻ - đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra hành vi Hành hạ người khác.
Sau bão, nông dân điếng người phát hiện đàn trâu chết la liệtMưa bão, vợ chồng ông Vang Trung Thúy, ở Quỳ Châu, Nghệ An rời trang trại về nhà tránh trú. Khi quay lại, ông Thúy lặng người khi đàn trâu 8 con của gia đình nằm chết la liệt.
Tết mới của bé trai mất bố vì lũ dữ được Đại úy công an nhận làm con nuôiBé Quốc Bảo mất bố và em gái trong cơn lũ dữ hồi tháng 9/2024, được Đại úy Lục Văn Nguyên cứu sống và nhận làm con nuôi. Từ ngày có "bố Nguyên", Bảo không còn sợ nữa.
Phụ huynh ở nhà trông con vì trường học đóng cửa tránh bão YagiHọc sinh Thái Bình nghỉ học từ sáng nay, 6/9, trong khi Bắc Giang tính toán cho học sinh nghỉ từ chiều nay nếu bão về sớm hơn dự kiến.
Ấm áp, xúc động ngày khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở nơi bão Yagi đi qua"Giờ này mà có mẹ ở bên thì tốt quá, cả đời mẹ tôi chỉ mơ có căn nhà mới, nhà xây xong thì mẹ lại không còn", người phụ nữ nghẹn ngào bước vào ngôi nhà mới khang trang do bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Trường ĐH thưởng nóng nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêmSáng nay, nhà trường đã tổ chức vinh danh, trao giấy khen "Người tốt- Việc tốt" và thưởng nóng nam sinh là shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm đang gây bão trên mạng xã hội.