Chủ tiệm cầm đồ truy vấn người mang xe đi cầm, phát hiện xe trộm cắpThấy vị khách tới cầm xe có biểu hiện bất thường, chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương liền truy vấn khiến vị khách "bỏ của chạy lấy người".
Hàng trăm xe cầm cố ở các tiệm cầm đồ sai quy địnhĐội Cảnh sát Quản lý hành chính – Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã cầm cố hàng trăm xe sai quy định.
Bắt giữ nam thanh niên cướp điện thoại của chính mìnhLong cầm cố điện thoại ở Đà Nẵng được 12 triệu đồng rồi tiêu xài hết tiền nên nảy sinh ý định đến tiệm cầm đồ cướp lại điện thoại. Long vờ mượn lại điện thoại để lấy thông tin cá nhân rồi bỏ chạy.
Nam thanh niên sát hại tài xế xe ôm ở Long An lĩnh án tửKhông có 200.000 đồng trả tài xế xe ôm, Dư dụ nạn nhân đến chỗ vắng ở huyện Đức Hòa (Long An) rồi cầm dao sát hại, cướp tài sản.
Bố U50 được hai con đưa đi tìm vợ mới, nên duyên với bà chủ tiệm thẩm mỹĐức Chung thường tỏ vẻ cứng rắn trước mặt các con, nhưng bỗng bật khóc khi ở trên sân khấu của chương trình hẹn hò.
Tự trộm xe của chính mình, vì sao nam thanh niên bị bắt giữ?Theo luật sư, do chiếc xe đang được cầm cố nên chủ tiệm cầm đồ mới là người quản lý hợp pháp phương tiện. Việc Cường tự ý đột nhập, lấy lại xe là hành vi trộm cắp tài sản.
Khách sang tay đeo đầy vàng, thó điện thoại của nhân viên tiệm bánhNgười phụ nữ đến một tiệm bánh ở Hà Nội hỏi mua nhiều loại phụ kiện khiến nhân viên bán hàng phân tâm để thó chiếc điện thoại trên bàn. Đủ chiêu lừa khiến nhân viên bán hàng luôn đối mặt rủi ro lớn.
Thanh niên lên kế hoạch trộm xe của chính mìnhCường nhờ người phá khóa và đột nhập vào kho của tiệm cầm đồ ở Đà Nẵng để trộm cắp. Lo sợ lấy xe Exciter của mình đã cầm trước đó sẽ bị nghi ngờ, nên Cường đã trộm thêm 2 xe máy khác.
Bắt gặp bộ đội hành quân, chủ cửa hàng bán trái cây làm chuyện xúc độngThấy bộ đội hành quân ngang qua cửa hàng của mình, chị Tư khéo léo tiễn khách rồi nhanh chóng bê rổ cam ra, đứng chờ bên đường để chia cho đoàn quân áo lính.
Người đàn ông làm 4 sổ đỏ giả để đi cầm cố 1,3 tỷ đồngPhan Văn Thành (trú ở Gia Lai) làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và đến tiệm cầm đồ thế chấp, vay hơn 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Hà Nội: Nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng, chờ 2 tiếng ăn bánh mì PewPewVân Anh (19 tuổi) chia sẻ, cô và các bạn đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xếp hàng mua bánh mì PewPew. Tuy vậy, vị khách trẻ không cảm thấy khó chịu bởi bản thân đã lường trước được việc này.
Ô tô lao thẳng vào nhà thuốc, chủ tiệm thoát chết trong gang tấcTài xế nghi đạp nhầm chân ga dẫn đến mất kiểm soát và khiến ô tô lao thẳng vào hiệu thuốc ở Hà Tĩnh.