Đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc COP30Tại sự kiện bên lề dành cho thanh thiếu niên thuộc Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30), Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TPHCM) có bài diễn thuyết “Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới” trước quốc tế, kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường.
Từ “ông bố sinh viên” bất đắc dĩ đến thủ khoa tốt nghiệpỞ tuổi sinh viên, Nguyễn Phúc Sơn vừa đi học, vừa làm, vừa nuôi cháu nhỏ nhưng vẫn tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc với điểm trung bình 3.81/4.0, hoàn thành chương trình sớm một năm.
Rau củ tăng giá mạnh, nỗi lo không chỉ của người nội trợGiá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội đang tăng gấp 2, gấp 3 lần so với tuần trước; TPHCM cũng tương tự.
10 năm qua, điểm chuẩn ngành đạo tạo bác sĩ thấp nhất là bao nhiêu?Trong 10 năm từ 2016 đến 2025, điểm chuẩn ngành y khoa của các trường đại học công lập không thấp hơn 20.75.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học với số điểm bất ngờNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - đậu vào Học viện Âm nhạc TPHCM, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc với số điểm 21,17.
Nguyễn Văn Chung học đại học tuổi 42: "Tôi chấp nhận hy sinh show diễn"Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, chỉ khi có kiến thức nền tảng vững vàng, anh mới có thể bước đi xa hơn trong con đường nghệ thuật.
Cần Thơ, TPHCM tăng cường liên kết, phát triển nông nghiệp công nghệ caoHội thảo ghi nhận 8 tham luận của các chuyên gia nhằm chia sẻ, gợi mở nhiều vấn đề để ĐBSCL và Nam Trung Bộ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.
Ngành giáo dục TPHCM "đi sau về trước", dám làm, dám đổi mớiThứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhìn lại chặng đường 50 năm qua có thể tự hào khẳng định ngành GD&ĐT TPHCM đã “đi sau về trước”.
"Giáo sư quần đùi” đạp xe 400km trong 24 giờ, chở theo lời kêu gọi đặc biệtTừ mục tiêu cá nhân đạp xe 400km trong vòng 24 giờ, Giáo sư Trương Nguyện Thành nảy ra ý tưởng “chở” theo một lời kêu gọi hướng về đồng bào miền Trung đang tan hoang vì bão lũ.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
Lý do một ngành "hot" 7 năm không ai được công nhận giáo sưTừ năm 2019 đến 2025, cả nước chỉ có 11 phó giáo sư và không có giáo sư được công nhận trong ngành Kiến trúc – Quy hoạch.
Hai thiếu niên bơi ra giữa hồ ở TPHCM, một người mất tíchHai thiếu niên rủ nhau bơi từ bờ ra mỏm đá cách khoảng 50m trong hồ nước thuộc khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM; một em kiệt sức, chìm xuống đáy hồ mất tích.