Chàng Tây phụ bạn gái bán bánh xèo, nướng nem lụi gây sốt trên phố Hà NộiĐến phụ bạn gái bán bánh xèo, Moritz (28 tuổi, Thụy Sỹ) không ngờ bản thân thành nhân tố thu hút thực khách đến quán.
Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân được khen đẹp nhất đoàn phim "Tây du ký"Ngày 18/5, nữ diễn viên Trương Thanh xuất hiện trong một sự kiện thương mại tại Trung Quốc. Ở tuổi 64, mỹ nhân của "Tây du ký" vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và khí chất sang trọng.
Sống ở Hà Nội, lương 10 triệu đồng nhưng vợ tôi luôn đòi đi ăn nhà hàngKhi tôi không giữ được bình tĩnh, to tiếng, vợ lại nói tôi là kẻ bủn xỉn, "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".
Người ngủ ngáy có nghe thấy tiếng ngáy của mình hay không?Phải chăng những người ngáy khi ngủ không hề nghe thấy tiếng ngáy của mình? Các nhà khoa học đã đi tìm câu trả lời.
Sau một cơn mưa, nông dân trồng sầu riêng mất trắng 500 triệu đồngNhững trận mưa lớn đầu mùa kèm giông lốc tại Gia Lai đã khiến hàng loạt vườn sầu riêng bị gãy, rụng trái. Nhiều nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cơn mưa.
Đi tìm lời giải voọc xám bạc nhưng sinh con lông vàng ở Thảo Cầm ViênCâu chuyện mẹ voọc xám bạc nhưng sinh con lông vàng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thông tin về loài vật này có trong sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố".
"Cây phượng cô đơn" gây sốt ở TPHCM bị nhiều người bẻ cành, ngắt hoaChủ nhân "cây phượng cô đơn" đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua cho biết, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim nhưng lại có ý thức kém, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân xung quanh.
Nữ shipper mang theo con 1 tuổi rong ruổi mưu sinhLy hôn khi bụng mang dạ chửa, một mình nuôi con, chị Mấy chạy xe giao hàng hơn 16 tiếng/ngày. Buổi sáng, chị đưa con đi gửi trẻ, còn buổi tối mang bé theo vì không có ai trông con.
Bán bánh mì, bún bò ở Hồng Kông, người phụ nữ gốc Việt thu 100 triệu/ngàyDoanh thu 3.000-4.000 USD/ngày là thành quả của chị Ngọc Dung sau hơn 10 năm khởi nghiệp nhà hàng Việt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Với chị, niềm hạnh phúc nhất chính là quảng bá được ẩm thực Việt.
Tôi sững sờ khi nghe một đứa trẻ gọi chồng sắp cưới của mình bằng "ba"Khi xe vừa dừng ở sân nhà, bỗng có một cậu bé từ đâu chạy vào gọi "Ba ơi". Tiếng gọi khiến tôi bất ngờ, bạn trai tôi cũng thoáng có chút bối rối.
Về nhà lúc nửa đêm, tôi lặng người khi thấy đôi giày đàn ông trước cửaCuộc điện thoại lúc ban chiều của chị hàng xóm cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chuyện chị ấy nói không thể là bịa đặt, nhưng sáng nào cũng có giày đàn ông trước cửa nhà là cớ làm sao?
Tôi mất hết bạn bè kể từ khi vợ phát cho 100.000 đồng/ngàyTôi ăn sáng hàng ngày mất 30.000 đồng, ăn trưa 50.000 đồng, còn 20.000 đồng thì tiêu vào việc gì được? Đó là còn chưa kể đến việc anh em thỉnh thoảng đi trà đá, cà phê...