Nhà giáo tiêu biểu trải lòng về những kỹ năng nghề thiết thực nhất"Trong quá trình người bệnh nằm viện, chúng ta cần có sự trao đổi, tìm được tiếng nói chung giữa bác sĩ, điều dưỡng và người bệnh về kế hoạch điều trị, chăm sóc hiệu quả nhất", thầy Doanh chia sẻ.
“Thoát hiểm” suy thoái nhờ học trực tuyến“Nhờ bài học về outsourcing (thuê ngoài) do thầy doanh nghiệp dậy, mà tôi có thể đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn, tăng gấp đôi doanh thu công ty trong thời buổi ngành may đang khủng hoảng”-đó là chia sẻ của anh Trực Chí An, doanh nhân vừa tốt nghiệp chương trình Cử nhân trực tuyến.
Mùng 3 Tết thầy – khi sự tôn sư phải vượt qua điểm sốKhi xã hội thay đổi, nền tảng giáo dục thay đổi, người thầy không còn là nguồn tri thức duy nhất, nhưng câu nói “mùng ba Tết thầy” vẫn như một sợi chỉ đỏ nối giữa quá khứ và hiện tại.
“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng caoKhi năm cũ dần khép lại, Tết gần kề, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập, quà Tết không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm mùa xuân.
Vụ vợ khoe chồng học dốt nhưng giàu: Học giỏi có còn là “tấm vé vàng”?Trước vụ “vợ đăng bài khoe chồng học dốt nhưng thu nhập cao hơn thạc sỹ, kỹ sư”, cư dân mạng tranh cãi về việc liệu bằng cấp có còn là "tấm vé vàng" để làm giàu trong thời đại hiện nay.
Thứ trưởng Lê Quân mong sau này có thể làm giảng viênVới vai trò là cựu sinh viên, cựu cán bộ, GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, nếu được phép, ông mong muốn sau này có thể quay về làm giảng viên của Trường Đại học Thương mại.
Thầy giáo miền Tây trồng nấm quý trong nhà kính, bán tiền triệu mỗi cânTận dụng vỏ trấu, lõi ngô và hệ thống giám sát môi trường ứng dụng công nghệ IoT, Tiến sĩ Tường đã thành công trồng nấm vân chi đỏ trong nhà kính. Mỗi kilogam nấm khô ông bán với giá 2,8 triệu đồng.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hé lộ người chở thiếu phụ đi trốnNửa đêm, Nguyễn Thị Thu trốn khỏi đám tang giả và nhờ người em trai chở đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Ba ngày sau, Thu di chuyển vào Đồng Nai sinh sống và bặt vô âm tín.
60 năm Trường THPT Nghi Lộc 2: Hành trình tự hào, tri ân và khát vọng vươn lênTrải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Nghệ An) trở thành điểm sáng của giáo dục xứ Nghệ - nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tri ân và khát vọng vươn lên.
Xem livestream thả cá để phóng sinh: Tiện lợi hay biến tướng?Hình thức phóng sinh online đang nở rộ trên mạng xã hội, nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi một người ở nhà vẫn có thể tham gia thả cá phóng sinh bằng cách... xem livestream.
Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!”Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần thêm sự chung tay của bạn đọc Dân trí để những mong ước của các em học sinh sớm thành hiện thực.
Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểmCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.