Thầy cô giáo vùng cao góp tiền, "đỡ đầu" học sinh nghèoChứng kiến cảnh học sinh phải nghỉ học giữa chừng, các thầy cô giáo của xã vùng cao Đắk Ha (huyện Đắk G'Long) đã góp tiền, "đỡ đầu" cho các học sinh khó khăn.
Niềm vui của thầy cô giáo vùng cao ngày cận TếtKhông khí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến rất gần, và càng vui tươi ý nghĩa hơn đối với thầy cô giáo Trường TH và THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, khi công trình nhà bếp, nhà vệ sinh dành cho các thầy cô giáo đang phải ở trọ tại trường do báo Dân trí tài trợ đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.
Hình ảnh xúc động về thầy cô giáo vùng cao xứ NghệGiữa thiếu thốn đủ bề, các giáo viên vùng cao ở Nghệ An vẫn miệt mài gieo chữ, hoàn thành công việc chuyên môn. Ngoài là nhà giáo, họ còn là cha, là mẹ, bằng yêu thương và trách nhiệm, chăm chút, lo lắng cho học trò như chính con của mình.
“Thót tim” cung đường mùa tựu trường của thầy cô giáo vùng cao“Vẫn con đường qua suối Lạ Pê đó. Hôm nay một đồng nghiệp ở trường Tá Bạ bảo tôi rằng <i>Đến giờ em vẫn còn run chị ạ, tí nữa thì làm bạn với long vương</i>”, cô Đinh Thị Thắng (giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học số 1 Bum Tở, tỉnh Lai Châu) kể.
Hàng trăm em học sinh cùng thầy cô giáo vùng cao vui mừng đón nhận 4 phòng học Dân tríTrong không khí vui tươi của cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay, báo Dân trí cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình đã làm Lễ khánh thành 4 phòng học, 1 nhà ăn trị giá 500 triệu đồng dành tặng các thầy cô giáo và hàng trăm em học sinh tại trường THPT Bán trú, THCS Nậm Ban, Nậm Nhùn (Lai Châu).
Học sinh vùng cao tặng hoa rừng, cá suối tri ân thầy cô ngày 20/11Dịp ngày 20/11 năm nào, những thầy cô giáo vùng cao cũng nhận được những món quà đặc biệt như hoa rừng, cá suối, củ sắn, gạo từ tay các học sinh thân yêu của mình. Đây là một món quà vô giá thể hiện tinh thần ham học, quý mến thầy cô của các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
Những món quà ý nghĩa của thầy cô dành cho học sinh nghèoBộ quần áo mới, vài ký gạo hay con bò giống có trị giá hàng chục triệu đồng... là những món quà ý nghĩa mà 600 giáo viên huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) mang đến cho 640 học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt nhiều năm qua. Việc làm này của những thầy cô giáo vùng cao đã "kéo" các em tiếp tục đến lớp và học tập tiến bộ hơn.
Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11Các giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị trào dâng cảm xúc khi nhận những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm từ học trò vùng biên trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn ôm chặt bó hoa để tặng đồng nghiệpCon đường về trường sạt lở, trơn trượt, bùn ngập đến đầu gối nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng các đồng nghiệp trong trường.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Thầy cô bơi đến trường tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh bị ngậpThay vì đón 20/11, thầy cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bơi trong nước sâu để tiếp tế cho gần 500 học sinh, sinh viên đang tránh lũ trong khu nội trú của trường.
Nữ giáo viên nghẹn ngào khi bữa trưa của học trò chỉ có mèn mén và rau cảiNữ giáo viên ở Tuyên Quang xúc động chia sẻ nhiều học sinh của mình mang thức ăn trưa đến trường chỉ có mèn mén (ngô xay) và rau cải. Nhiều trường vẫn chưa có điện, nước sạch và sóng điện thoại.